Công nhận ngày xưa lượn 4 rum cho vui, bi giờ sáng lên cty vào cái, nghỉ trưa vào cái nữa, chiểu trước khi về vào cái cho đủ 3 phát. đôi khi vào chả làm gì nhưng vẫn thích.ducga nói:Công nhận với bác Agassi, từ hồi trước tới giờ em chả gắn bó với 4RUM nào cả vào xem hoa lá cành tí thôi nhưng từ hồi vô đây thì đam mê thiệt, bởi HHVN khác các 4RUM khác ở chỗ đây là 4RUM của những người cùng có 1 sự đam mê công nghệ, cùng thích khám fá tìm tòi, và nhất là đây là 1 4RUM rất văn minh, có học và đòan kết, anh em Bắc Trung Nam đều có cả, mỗi người mỗi nơi mỗi phong tục tập quán nhưng cùng chung 1 niềm đam mê. Kể cả như em, dù đang ở xa tổ quốc nhưng HHVN cũng giúp cho em cảm giác gắn bó với quê hương hơn, như mỗi sáng được lên cùng trò truyện với anh em bạn bè vậy. Cảm ơn và xin cảm ơn HHVN.
nhiệt liệt (hic hic, thông suốt tư tưởng thế mà toàn dự bị ---> có lẽ dự bị hạng sang đây