• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Cẩm nang du lịch Đà Nẵng

bác cùng ý kiến với em đó...chưa bao giờ bước chân vào Mười
Ngoài ra bác nào muốn ăn thêm mòn "ba chỉ giòn da" thì từ Cầu mống ra lại hướng Đà Nẵng khoảng 3km, Có quán Sơn cũng khá ngon đấy...đối diện chéo chéo với UBND xã Điện Minh :D
Việc ĐB lên Thị xã thì cả nước biết chứ có phải riêng em đâu ạ, thông tin public mà. Chỗ quán Sơn kia là thịt ba chỉ nướng, ướp ngũ vị, giòn và thơm. Thịt ấy cuốn với bánh tráng có dưa giá, nước mắm hoặc mắm nên nên khá ngon. Đối diện quán ấy còn có quán Phở Nhạc, bán hơn 20 năm nay đúng kiểu phở miền Trung, du khách đi ngang thường hay ghé đó ăn có cả biển xanh & biển đỏ cơ ấy.
Ra thị trấn Vĩnh Điện (chưa qua cầu), bên trái có đường dọc bờ kè dẫn xuống bánh canh chả cá, bên cạnh chùa Pháp Hoa rẻ và ngon, có cả bánh bột lọc nhân tôm và nhân đậu xanh nữa :)
Ban đêm, đối diện Nhà văn hóa Huyện có mấy chỗ bán phở và cơm gà. Đặc biệt thích món cơm gà vì kiểu miền Trung ăn có vị hơn so với kiểu SG (Cái đùi to thật to, chiên/luộc...) đi kèm với chén nước luộc gà nấu soup với tim-gan-cật-huyết xét nhỏ, ít hành tiêu thơm phức, nóng cay. Đi nhậu về mà uống được tô ấy thì ngon, còn ăn cơm thì chỉ được chén nhỏ như nắm tay thôi
 
Việc ĐB lên Thị xã thì cả nước biết chứ có phải riêng em đâu ạ, thông tin public mà. Chỗ quán Sơn kia là thịt ba chỉ nướng, ướp ngũ vị, giòn và thơm. Thịt ấy cuốn với bánh tráng có dưa giá, nước mắm hoặc mắm nên nên khá ngon. Đối diện quán ấy còn có quán Phở Nhạc, bán hơn 20 năm nay đúng kiểu phở miền Trung, du khách đi ngang thường hay ghé đó ăn có cả biển xanh & biển đỏ cơ ấy.
Ra thị trấn Vĩnh Điện (chưa qua cầu), bên trái có đường dọc bờ kè dẫn xuống bánh canh chả cá, bên cạnh chùa Pháp Hoa rẻ và ngon, có cả bánh bột lọc nhân tôm và nhân đậu xanh nữa :)
Ban đêm, đối diện Nhà văn hóa Huyện có mấy chỗ bán phở và cơm gà. Đặc biệt thích món cơm gà vì kiểu miền Trung ăn có vị hơn so với kiểu SG (Cái đùi to thật to, chiên/luộc...) đi kèm với chén nước luộc gà nấu soup với tim-gan-cật-huyết xét nhỏ, ít hành tiêu thơm phức, nóng cay. Đi nhậu về mà uống được tô ấy thì ngon, còn ăn cơm thì chỉ được chén nhỏ như nắm tay thôi
đọc bài của bác xong em hết dám ý kiến dù đó là quê của em...mới hồi hôm về quê chạy qua ăn phở Nhạc...xin hỏi bác chủ quê ở Huyện nào ạ
 
Việc ĐB lên Thị xã thì cả nước biết chứ có phải riêng em đâu ạ, thông tin public mà. Chỗ quán Sơn kia là thịt ba chỉ nướng, ướp ngũ vị, giòn và thơm. Thịt ấy cuốn với bánh tráng có dưa giá, nước mắm hoặc mắm nên nên khá ngon. Đối diện quán ấy còn có quán Phở Nhạc, bán hơn 20 năm nay đúng kiểu phở miền Trung, du khách đi ngang thường hay ghé đó ăn có cả biển xanh & biển đỏ cơ ấy.
Ra thị trấn Vĩnh Điện (chưa qua cầu), bên trái có đường dọc bờ kè dẫn xuống bánh canh chả cá, bên cạnh chùa Pháp Hoa rẻ và ngon, có cả bánh bột lọc nhân tôm và nhân đậu xanh nữa :)
Ban đêm, đối diện Nhà văn hóa Huyện có mấy chỗ bán phở và cơm gà. Đặc biệt thích món cơm gà vì kiểu miền Trung ăn có vị hơn so với kiểu SG (Cái đùi to thật to, chiên/luộc...) đi kèm với chén nước luộc gà nấu soup với tim-gan-cật-huyết xét nhỏ, ít hành tiêu thơm phức, nóng cay. Đi nhậu về mà uống được tô ấy thì ngon, còn ăn cơm thì chỉ được chén nhỏ như nắm tay thôi
Quốc tịch Điện Bàn hay Đại Lộc, khai mau... hì hì
Hình như đã giao lưu với bạn con BB9930 thì phải, nhưng không được gặp mặt "đồng hương"
 
đọc bài của bác xong em hết dám ý kiến dù đó là quê của em...mới hồi hôm về quê chạy qua ăn phở Nhạc...xin hỏi bác chủ quê ở Huyện nào ạ
Quốc tịch Điện Bàn hay Đại Lộc, khai mau... hì hì
Hình như đã giao lưu với bạn con BB9930 thì phải, nhưng không được gặp mặt "đồng hương"
Em người Điện Bàn, nhà đối diện cây xăng Điện Minh :D bên hông sân bà xơ
 
bảo đảm anh em các vùng sẽ mê tít mấy món chuẩn "ngon - bổ - rẻ" đấy...
Nhâm nhi vài chai bia thì ngất ngây giữa trời nắng nóng
Bác nói làm em lại thèm rồi :oops:.
Bác @VU HEO cho em hỏi vụ người xin phép ở lại đạo kia là sao vậy ạ? Em ở Đà Nẵng mà chưa ở lại bao giờ nhưng dự định trong thời gian đến sẽ ở lại 1 đêm mà giờ mới nghe cái này nên muôn hỏi thăm kỹ ạ.
 
phải notes lại.Mỗi lần đi tàu qua gà đà nẵng đều vào ga mua đồ.So vs nhiều ga thì ga đà nẵng thuộc dạng rẻ nhất.Có dịp cũng muốn vào TP
 
Hến xào xúc bánh tráng thì cứ Hội An thẳng tiến, còn món da, lưỡi heo trộn thì các quan bình dân ở Đà Nẵng cũng nhiều :D.
Hội an nhưng ở chỗ nào Hội an vậy bạn,có tên quán tên đường luôn không?
 
Hội an nhưng ở chỗ nào Hội an vậy bạn,có tên quán tên đường luôn không?
Bạn vào Hội An rồi hỏi người dân ở đây nơi bán hến xúc bánh trang ngon thì họ sẽ chị rất tận tình cho chứ đường cụ thể thì mình không nhớ vì vào Hội An cứ thảng 1 đường mà đi qua khu Cẩm Nam hay Cẩm An gì đấy là ăn thôi :p.
 
riêng sky 360 có mời có cho tiền em cũng ứ đi nha
vớ vẫn
chỗ mình tiêu tiền mà làm như chỗ hội nghị cấp cao hay sao ấy
phải giầy tây he, hoặc giầy he
quần dài he
áo cổ cao he
áo thun thì mời chú đi về
cái đậu phụng nó chớ, em vào 1 lần rồi next mãi về sau,
đi bar giải trí mà làm như cái gì ấy.
 
nhà thờ tộc em ngay ngã 3 cây Sộp đi vào đấy ạ. Chùa Bồng Lai thì lâu lắm rồi em không lên ngõ đó :D
Có nhiều cung đường quanh quẩn đó mà gần 20 năm em không đi lại, những con đường kỷ niệm
hic....hèn j bác bắt bài em...nhà em ngay chùa Bồng Lai vô chút nữa...
 
bài viết quá tốt, cám ơn bác chủ thớt. rất giống với suy nghĩ của mình về đn, năm ngoài ở đn có 4 ngày chua đi duoc nhiều, năm nay hè mình định đi đn với gia đình, có cẩm nang của bác thì ngon rồi
 
Back
Top