Trời đất em đi ĐN đến 7 lần rồi mà vẫn thích ĐN



. Con người thân thiện, đồ ăn ngon, giá tốt, thiên nhiên tuyệt vời.
- Bê thui Cầu Móng: cái này em k thích lắm hợp với mấy bác nhậu. Nhìn đĩa thịt bê tái tái, ng màu hồng hồng em cứ thấy ghê. Nói họ nướng lại chút cho chín thì lại hơi zai. Cơ mà thấy mấy ông cháu rượu ghê lắm.
- Cuốn Trần: ngon mê ly. Mà sao cái mắm của họ mình mua về pha vẫn k ngon bằng đc, hic, đúng là nghề! Mỗi tội đông ghê ghớm!
- Hải sản: có lần ở ĐN em k ở phía bờ bên kia sông mà ở bãi Mỹ Khê (các bác cứ hình dung là khu phố cổ và Gia Lâm ý), ks Hiền Hòa số 281 Hồ Nghinh, đi lui lên phía trên có 1 cái ngõ, rẽ vào có mấy hàng hải sản. Chiều hôm đó đi tắm biển nhìn thấy có 1 hàng đông ơi là đông, lại toàn xe máy của các bác ĐN (biển 43), thế là em gọi cả nhà tối ra đó ăn, vừa ngon vừa rẻ, cả nhà 17 người cả người lớn trẻ con ăn, uống nhòe chỉ hết 2tr, có tối nhà em chỉ ăn hết 850k cơ

). Hôm check out ra chị đó đặt tôm rang me, mực 1 nắng mang về, giá cả phải chăng 350k/kg mực 1 nắng loại 3con/kg tươi ngọt...chẹp chẹp thèm quá.
- Ở Cửa Đại thì em chung thân nhà hàng Sen, nấu ngon, giá bình thường k rẻ, 2 vc em ăn 1 bữa tối hết khoảng 800k (k tôm hùm đâu nhá) nhưng nhà đó nấu canh riêu ngon, cá sốt ngon đb là món thịt rang cháy cạnh ăn cơm thì cứ gọi là...
Có điều kiện thì năm nào em cũng đi ĐN
