• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Cẩm nang du lịch Đà Nẵng

Em bổ sung thêm một số món ăn xứ Quảng khi đến Đà Nẵng ngoài những món bác Zaizai liệt kê và một số bác bổ sung như:
1) Mì Quảng: có nhiều quán theo nhiều hương vị và cách nấu không khác nhau nhiều lắm như mỳ quảng Phú Chiêm, mỳ quảng Đại Lộc, quán em thấy.hợp khẩu vị có Mì quảng bà Huệ nằm trên đường Tống phước Phổ gần ngã tư Tống Phước Phổ và Tiều La, quảng Bà Mua thì nhiều cơ sở, mỳ quảng Bà Vị.
2) Đến Đà Nẵng không thể không nhắc đến bánh tráng cuốn thịt heo, ngoài quán Trần chủ yếu bán cho du khách, người địa phương thường ăn quán bà Hường trền đường 2/9 và Ngô Gia Tự, quán bà ngã 3 Trưng Nữ Vương và Phan Chu Trinh, một số quán Đại Lộc bán ở Đà Nẵng trên đường Nguyễn Du, Đống Đa.
3)Chả bò: một số lò chả bò nổi tiếng như chả bà Hường số 4 Hoàng Diệu, em bà Hường K9/10 Trần Kế Xương. Ăn cũng ngon đem về làm quà cũng được nhiều người lựa chọn.
4) Nói về bò tái cầu Mống, nếu biết quán.bạn vẫn có thể ăn ngon mà không cần chạy vào quán bà Bảy hoặc Bà Mười, quán bà Bảy thì bạn có thể tới quán quên tên nằm trên đường Tuệ Tĩnh hoặc sang số 427 thì phải trên đường Ngũ Hành Sơn, quán này nằm đối diện xuống chợ Bắc Mỹ An.
 
vừa đi ĐN họp hành về,ấn tượng Bar New Phương Đông - rộng rãi ,không bị chen lấn nhiều,dancer ổn :D

về hải sản: do là dân biển ( e dân Hải Phòng- Cát Bà) nên không ấn tượng với hải sản quanh khu vực Bé Mặn,Bé Anh - chắc do đi vào ngày mưa nên không khí ảm đạm ảnh hưởng đến tâm sinh lý :confused:

- về lái xe taxi: đúng là hơi ẩu tuy nhiên vẫn ổn hơn so với mấy ông HN,TpHCm và hôm đi có rớt đt (iphone5) nhưng cũng được taxi mang trả lại kèm lời xin lỗi là anh ghé uống cf không để ý :p

- đi Bà Nà đúng ngày mưa nên ko ấn tượng lắm nhưng bức tượng phật trên chùa Linh ứng Bà Nà thì view rất đẹp.

ngoài ra thì để đợt tới đi ctac sẽ gọi cho người đẹp @ZaiZai để được hỗ trợ .
 
Em bổ sung thêm một số quán ăn khác nữa.
Như các bác đã biết, Đà Nẵng trở thành trung tâm văn hoá, kinh tế của miền Trung và Tây Nguyên, cùng với dòng người của mọi miền của Tổ quốc về Đà Nẵng làm ăn sinh sống, mang theo các món ăn truyền thống của vùng đất nơi họ sinh ra.
Ngoài các món ăn đặc trưng của Xứ Quảng như em bổ sung ở phía trên, em thêm một số món ăn của một vài vùng miền cho nó phong phú trong thực đơn cho anh em Handheld khi vào Đà Nẵng du lịch:
1)Các quán cơm gà: Quán Cơm gà nổi tiếng như Hồng Ngọc, Phì Lũ nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, hầu như người dân địa phương ai cũng biết, các bác có thể ghé ăn ở quán cơm gà A Hải - chuyên về cơm ra quay và luộc, còn có quán cơm gà Hội An cũng nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, chỉ nhớ đối diện quán cafe 168 Nguyễn Chí Thanh, gần cây xăng Total, cơm gà Vân cơ sở 2đường 2/9 và cơ sở 1 đường Lê Đình Lý gần sân bay ĐN.
2) Các quán phở nổi tiếng ở Đà Nẵng: Quán 63 đường Đống Đa; phở Lân béo đường Lý Tự Trọng, đối diện trung tâm hành chính ĐN (cơ sở1) và cơ sở 2 trên đường 30/04 qua ngã 4 đường 30/04 và Lê Thanh Nghị; Quán phở gia truyền k nhớ tên trên đường Nguyễn Hữu Thọ qua ngã 4 Trưng Nữ Vương và đường Nguyễn Hữu Thọ.
3)Phở kho Gia Lai: trên đường NTMinh Khai gần ngã 4 Paster và NTMKhai đi về phía đường Hùng Vương và 1 quán trên đường Ngô Gia Tự, đối diện sân vận động Chi Lăng.
4) Bánh hỏi thịt nướng hoặc lòng của Bình Định: Quán bà Thu cơ sở 1 trên đường Lê Thanh Nghị gần ngã 4 Lê Thanh Nghị - Phan Đăng Lưu, cơ sở 2 nằm trên đường Ngô Gia Tự, nhơ không lầm thì 95-97 gì đó, gần quán bánh tráng thịt heo bà Hường như nói ở phần trên.
5)Quán miến lươn, cháo lươn Nghệ An: nổi tiếng nhất là quán miến lươn, cháo lươn đối diện Công ty Sông Thu nằm trên đường 2/9, hình như số 190 thì phải, cứ hỏi công ty Sông Thu Bộ QP đối diện là quán đó.
6)Bún bò Huế: có nhiều quán nhưng thấy phong cách và vị giống Huế là quán Vỹ Dạ trên đường 2/9, sát ngã 4 2/9 và Lê Quý Đôn, gần trụ sở của Petrolimex trên đường 2/9.
 
Bổ sung thêm các nhà hàng thịt thỏ, gà dưới chân núi Sơn Trà. Qua cầu Thuận Phước đến ngã tư Ngô Quyền - Yết Kiêu, rẽ trái qua Yết Kiêu đi thêm chừng 1 cây số, rẽ lên cái dốc nhỏ bên phải. Chỗ này không gian thoáng mát, thiên nhiên, thích hợp cho gia đình và nhóm đông người.
 
Mấy ngày lễ đi theo cái guide của zaizai không đủ thời gian nhỉ
Dịp lễ này ai đi ĐN hông ta, 28/4 mình bay ra
 
Hic ra ĐN 5 lần mà hem biết chổ nào chỉ mới biết: bà na, non nước, hội an, vòng quay, ông già oánh cờ, ngũ hành sơn..thêm mớ quán ăn loanh quanh :D

Mua là bán - 0908.149191
 
Bài viết rất hữu ích, em đã từng du lịch Đà Nẵng theo kiểu trải nghiệm, cũng theo kinh nghiệm được chia sẻ như bác. Rất thú vị và từ sau đó hết muốn đi du lịch ở nơi khác luôn :D
 
Hic ra ĐN 5 lần mà hem biết chổ nào chỉ mới biết: bà na, non nước, hội an, vòng quay, ông già oánh cờ, ngũ hành sơn..thêm mớ quán ăn loanh quanh :D

Mua là bán - 0908.149191
ai biểu bác ko gọi trợ giúp :D
mà bác đi gần hết rồi còn gì
 
Có gọi nhưng toàn bắt nhạo hem ahhhhhhh :(. Có đại gia Neo, bác Nam, a Tứ v.v....

Mua là bán - 0908.149191
 
e đã đi đà nẵng và thêm nữa cty em cũng có chi nhánh ở đà nẵng , phải nói là khi đi du lịch đà nẵng , ae ko phải mang thêm và bận tâm về bất kì thứ gì , chỉ cần đi người không là xong ko phải như các nơi du lịch khác , vì ở đà nẵng mọi thứ rất rẻ mặc dù là tp du lịch nổi tiếng ạ . Toàn bộ dịch vụ cũng như mọi thứ từ việc đi lại hay thuê mướn gì vì mọi người dân trong đó sống rất thật , ko phải lo bị chặt chém :) , Và vào đà nẵng thì e khuyên nên ghé qua bánh xèo bà dưỡng nhé , tuyệt phẩm đó :D
 
Bài viết rất chi tiết, chịu khó sưu tầm.
Tuy nhiên phần các quán ăn uống hải sản, hoặc các địa điểm lai rai vài chai...thì còn chưa đúng ý dân bản địa, trong phố thì khỏi bàn rồi nhưng đặc sắc vẫn là các cung đường Nguyễn Tất Thành, Bạch Đằng Đông, Phạm Văn Đồng, 2 tháng 9, Hoàng Sa Trường Sa, hệ thống Dê Nghĩa.

Giải trí thì Sky36 nói thật ko có gì đặc sắc, ngoài cái thiên hạ ưng leo lên tầng thượng nghía xuống Thành phố về đêm, nhạc nhẽo chúng nó mở đến tận sau 2AM ồn kinh khủng. Khoản này tốt nhất là đi các Bar, hộp đêm bình thường ở đường Bạch Đằng, Lê Duẫn, Chi Lăng, Nguyễn Chí Thanh...rất vui nhộn, tây có ta có, nhạc hay giá OK

Hải sản tươi sống mua về làm quà thì chợ Đống Đa, còn chợ Hàn chỉ có hàng khô thôi

Taxi rẻ nhất là hãng Taxi Sông Hàn (05113 727272) gia đình em hay đi bọn này, còn các hãng khác giá rẻ tương đối, nói taxi ở Đà Nẵng mắc và ẩu là ko đúng rồi. Đà Nẵng không quá rộng, cứ taxi mà đi cho lành, khỏi thuê xe máy. Muốn lên Bà Nà thì bus của họ, vào Hội An thì bus của chính quyền cho khỏe
 
Ăn uống nói chung giá cũng rẻ, ko chơi cái kiểu như HN ăn tô phở xong phải mua ly nước tráng mồm hay tô hủ tiếu SG đắt lòi ruột :(
 
Back
Top