lucifer147
New member
Mấy hôm trước được đọc bài review của bác inpluviam về cây Pilot Petit. Em cũng không suy nghĩ nhiều chỉ thấy nó cụt cụt ú ú nhìn cưng cưng vậy thôi. Tới hôm nay em tèn tèn chạy ra nguyễn trãi mua mấy cái lọ chiết mực thì :
Ý! Petit lùn nè. Nhiu nhỉ ? 68K , quất luôn ,tính tiền chị ơi, ^_^ và thế là hộp bút nhà em có thêm đứa em út .
Thực sự em không xem trọng nó lắm ngoại trừ nhìn gọn với trong suốt, viết chơi các kiểu thôi nhưng khi bắt đầu viết thì em biết mình đã lầm. OMG, sao mà mượt vậy?
Thân bút gọn nhẹ cụt nhưng khi gắn nắp vào thì rất vừa tay , em có thể viết với tốc độ nhanh được , mực rất đen và khô nhanh nhưng hơi có vài sợi lem trên giấy, ít thôi ( em dùng sổ Threedots blank).
Nhưng cái điều làm em hứng thú nhất là tiếng ngòi viết kéo trên giấy, nghe nó sột soạt gai cả người, không trơn trượt mà cũng không giật cụt, đủ để cảm nhận ngòi nó viết tới đâu . Nó làm em liên tưởng đến mấy cái cảnh trong phim các cha sứ ngồi trong thánh đường, ánh sáng chiếu qua các ô cửa kiếng màu le lói, tiếng bút lông ngỗng sột soạt trên tờ giấy cuộn ố vàng ,đẹp làm sao.
Dòng Petit 1 này dùng cartridge vì không có cái conveter nào vừa với cái thân của nó cả nên nếu viết hết sẽ thử lấy ống chích bơm mực lại để viết . Em sẽ viết thử với màu Tsuki-yo vậy.
Tóm lại ưu điểm:
Một lần nữa xin cảm ơn bác Inpluviam .
Ý! Petit lùn nè. Nhiu nhỉ ? 68K , quất luôn ,tính tiền chị ơi, ^_^ và thế là hộp bút nhà em có thêm đứa em út .
Thực sự em không xem trọng nó lắm ngoại trừ nhìn gọn với trong suốt, viết chơi các kiểu thôi nhưng khi bắt đầu viết thì em biết mình đã lầm. OMG, sao mà mượt vậy?
Thân bút gọn nhẹ cụt nhưng khi gắn nắp vào thì rất vừa tay , em có thể viết với tốc độ nhanh được , mực rất đen và khô nhanh nhưng hơi có vài sợi lem trên giấy, ít thôi ( em dùng sổ Threedots blank).
Nhưng cái điều làm em hứng thú nhất là tiếng ngòi viết kéo trên giấy, nghe nó sột soạt gai cả người, không trơn trượt mà cũng không giật cụt, đủ để cảm nhận ngòi nó viết tới đâu . Nó làm em liên tưởng đến mấy cái cảnh trong phim các cha sứ ngồi trong thánh đường, ánh sáng chiếu qua các ô cửa kiếng màu le lói, tiếng bút lông ngỗng sột soạt trên tờ giấy cuộn ố vàng ,đẹp làm sao.
Dòng Petit 1 này dùng cartridge vì không có cái conveter nào vừa với cái thân của nó cả nên nếu viết hết sẽ thử lấy ống chích bơm mực lại để viết . Em sẽ viết thử với màu Tsuki-yo vậy.
Tóm lại ưu điểm:
- Đây là cây bút phù hợp với các bạn mới sử dụng bút máy và người thích cây viết nhỏ gọn, thích viết nhẹ , tay nhỏ . Bỏ túi áo hay quần mà o sợ cấn. Nhìu màu lựa chọn.
- Ngòi viết bằng thép rất tốt, đơn giản không họa tiết nhìu , màu mực cũng rất đẹp, đen sâu , em có cảm giác đen hơn Noodler’s Black EEL.
- Ống mực có thể bơm lại xài tiếp. đặc biệt hơn có thể chế tạo eyedropper luôn. Viết lâu dài mệt nghỉ .
- Giá rẻ, khi nghịch tháo ra vào lỡ hư có thể mua cây khác không quá xót.
Một lần nữa xin cảm ơn bác Inpluviam .