mình có mỗi 2 cái đó thôi.
chỗ khác ko thấy có
để mình mò mẫm thêm thì may ra
có gì sẽ pm cho bác
chỗ khác ko thấy có
để mình mò mẫm thêm thì may ra
có gì sẽ pm cho bác
hi, vay chi co Dollar 717i, khog co Dollar student.Sau khi được bác báo tin, em tranh thủ qua vợt vài em. Một điều ngồ ngộ là, khi e hỏi: "em gái ơi có bút Dollar chưa em nhỉ" - "anh mua bao nhiêu chiếc ạ". Chắc các bác vợt nhiều quá, nên em ấy thành ra phản xạ có điều kiện,
![]()
mai em qua múc chứ hôm trước qua hết sạch. Leeng tầng 5 hỏi thì các em í chỉ lẩm bẩm: " sao nhiều người hoi rbuts này thế nhỉ? " em cũng đoán các bác nhà mềnh![]()
em đang muốn tìm 1 chiếc mầu trong mà đi tìm cả tháng nay ko thấy , bác nào biết ở HN có chỗ nào còn hàng này thì giới thiệu cho thằng em với ạ , dùng thích quá mà em bị vỡ mất , tiếc thương vô bờ![]()
Dạ, em có nên hiểu ý bác là hợp lực cùng anh em trên này thu gom Dollar để dành cho các em "mầm non tương lai" không ạ?Bạo động bút Dollar tất cả do bác Keitran mà ra. Đề nghị bác có hành động tự kiểm điểm nhanh nhất, chứ nếu không các cháu học sinh chả có cái mà dùng, chả có cái mà nhớ, chả có cái mà kỷ niệm tuổi học trò bởi thế hệ đi trước có chút kinh nghiệm đã vơ vét sạch không kình ngạc, tan tác chim muông bởi ưu thế có tiền, thừa thời gian, lại được tích lũy kinh nghiệm như các bác ở trên. Thế này thì bảo sao không tiến bộ được, chưa kể sau đó còn nói về cảm nhận của em nó với nội dung " anh đã có rồi, còn chú thì sao" ( nói nhỏ anh đã mua hết những thứ có thể tìm được rồi đấy )![]()
Bác mới chỉ nói có nửa đầu là "thu gom" là đúng, chứ em e rằng 2 chữ " để dành " sẽ được hiểu cho tủ khóa lại hay cất giấu ah. Em đề nghị chữ " phân phát ", " giao lưu ", " trao đổi " hay " biếu tặng " nghe ổn hơn ahDạ, em có nên hiểu ý bác là hợp lực cùng anh em trên này thu gom Dollar để dành cho các em "mầm non tương lai" không ạ?![]()
Hiện tượng này cũng bình thường thôi bác ah, ngày trước những năm 2000 do nhu cầu viết chữ Hán, em đi tìm khắp nơi bút nào phù hợp viết chữ Hán, người ta nhìn em đáng yêu lắm, sau khi tìm được bút phù hợp, em làm 1 lô tuyệt chủng luôn loại bút đấy trên thị trường, em cất đi dùng dần thôiMình đang ở cái nơi mà đứng trước trường cấp 3 hỏi mua bìng mực mà ai cũng nhìn mình như người ngoài hành tinh,tìm đâu ra mấy cây này đây.
Để dành cho "tương lai" bác ạ. Các mầm non sau nay có thú chơi bút thì ta "chia sẻ" lại một thời đam mê. Em không nghĩ " phân phát ", " giao lưu ", " trao đổi " hay " biếu tặng " là hợp lý.Bác mới chỉ nói có nửa đầu là "thu gom" là đúng, chứ em e rằng 2 chữ " để dành " sẽ được hiểu cho tủ khóa lại hay cất giấu ah. Em đề nghị chữ " phân phát ", " giao lưu ", " trao đổi " hay " biếu tặng " nghe ổn hơn ah.
![]()
Bác đánh tráo nguyên nhân và kết quả nhé. Các cháu ấy không phải không có bút Dollar để dùng, mà là: các cháu ấy chỉ chọn bút mài Thầy Ánh để dùng, vì: cô thầy khuyên dùng, Bộ Giáo Dục khuyên dùng. Chả cháu nào vào nhà sách vòi bố mẹ 1 chiếc Dollar đâu bác ơi, vì Dollar đâu được Thầy Ánh mài thanh đậmCác bác cứ chơi thế này, thử hỏi sao các cháu be bé không dùng bút Kim Thành hay bút mài thầy Ánh hihi, làm gì còn bút loại khác mà dùng.
Em ngu muội chỉ dám nghĩ là bác đùa ^_^.Lần sau với những trường hợp thế này, bác nên suy nghĩ đến việc nói cửa hàng nhập thêm bút, hoặc gom hết bút của thị trường về, sau đó viết cảm nhận thì anh em đọc sẽ ổn hơn ah, đảm bảo sẽ không có tình trạng í ới nhau đâu, mà tất cả đều sẽ im lặng đi tìm hihi. Còn chưa tìm được, đảm bảo với bác là sẽ không có ai lên tiếng![]()
Ý của em như thế này ah, đây là đối với riêng em mà nói, đối với sách bút, những ai đam mê yêu thích đọc sách viết chữ, em vẫn tự tay chọn và mua đem tặng đồ mới, đồ của em em không choĐể dành cho "tương lai" bác ạ. Các mầm non sau nay có thú chơi bút thì ta "chia sẻ" lại một thời đam mê. Em không nghĩ " phân phát ", " giao lưu ", " trao đổi " hay " biếu tặng " là hợp lý.
Cái này em cậy già mồm to mồm lấn át đạo lý ý mà, giáo dục nước nhà em miễn bàn. Em chui từ trường chuyên lớp chọn ra nên hiểu cặn kẽ, mà đã hiểu thì không nóiBác đánh tráo nguyên nhân và kết quả nhé. Các cháu ấy không phải không có bút Dollar để dùng, mà là: các cháu ấy chỉ chọn bút mài Thầy Ánh để dùng, vì: cô thầy khuyên dùng, Bộ Giáo Dục khuyên dùng. Chả cháu nào vào nhà sách vòi bố mẹ 1 chiếc Dollar đâu bác ơi, vì Dollar đâu được Thầy Ánh mài thanh đậm.
Vâng, em đùa thật, trên này nghiêm túc làm gì cho nhọc mình, đùa vui cho thoải mái đầu óc thôi, em đùa nhưng giọng văn có nghiêm túc quá thì bác cũng đừng nghĩ gì nhé. Em đại loại hay đùa kiểu thế, thông báo trước nếu bác có gặp trường hợp tương tự trong các bài viết sau này của em thì bác cũng đừng ngạc nhiên ahEm ngu muội chỉ dám nghĩ là bác đùa ^_^.