
Vốn em thích bút mực là bởi em thích cái cảm giác “viết không áp lực”, không cần đè mà mực vẫn tuôn trào lai láng. Em rất chú trọng cái cảm giác khi cầm cây viết trên tay và viết, cảm nhận ngòi viết lướt trên giấy, cảm nhận dòng mực đang tuôn ra lóng lánh (thế nên em thích những cây viết ra mực nhiều, mực viết ra thành chữ vẫn còn óng ánh dưới đèn :”>).
Do đó hôm nay em xin viết cảm nhận bút bằng chữ viết tay, để mọi người cảm nhận được cái cảm giác ấy của em khi dùng bút mực ^_^.
Bài viết đầu tiên nên còn rất sơ sài, và cũng bởi kiến thức nông cạn về bút viết nên em cũng không biết viết sao cho chất lượng bằng anh bằng chị. Đành vậy, ý tại ngôn ngoại, kính chư vị tiền bối nhã giám.

(Em viết tới viết lui mấy lần vậy mà cũng để sót chỗ sai chính tả
Bút nhựa toàn tập, cả feed cũng nhựa:

Phần đuôi Piston bơm mực có nắp che rất xinh

