Yard-O-Led là 1 thương hiệu bút nhỏ ở Anh, chuyên làm bút chì và bút bi bằng bạc. Hãng ít sản xuất bút mực, thường cũng bằng bạc nốt. Mình có đọc trên trang chủ của hãng thì thấy họ có viết lí do tại sao lại đặt tên hãng là như vậy. Ludwig Brenner, 1 người Đức, đến Luân Đôn trước thế chiến 1, đã phát minh ra 1 cơ chế bút chì máy mới. Sáng chế của ông giúp cây bút chì máy chứa được 12 cái ruột bút chì loại 3 inches, tức là tương đương với 1 yard: “Yard of Lead length”. Với sản phẩm mới này, ông đã mở công ty bút chì The Yard-O-Led (Yard of Lead) Pencil Company
Mỗi cây bút bạc của Yard-O-Led có 6 dấu hallmarks, thay vì chỉ 1 dấu với số 925 như các hãng thông thường.
Giải thích từng dấu hallmark:
- Tên hãng
- Chứng nhận bạc 925 của châu Âu
- Chứng nhận bạc 925
- Biểu tượng của Birmingham Assay Office, văn phòng chứng nhận các kim loại quý tại Birmingham. Mỗi văn phòng đặt tại các địa điểm khác nhau ở Anh thì sẽ có biểu tượng khác nhau. Xem thêm tại http://www.925-1000.com/british_marks.html.
- Biểu tượng bạc 925 của Anh, hình sư tử
- Chữ cái thể hiện năm sản xuất. Xem thêm tại https://theassayoffice.co.uk/heritage-hub/date-letters. Của mình là “j” = 2008.
1. Thiết kế: 9/10
Cây bút mình đang sở hữu tên model là Astoria. Grand ý chỉ là cỡ to. Hơi lạ vì cây bút bằng nhựa, chỉ có cài và grip là bằng bạc. Có điều nhựa của cây bút này cảm giác cũng đặc biệt hơn so với bình thường. Chất lượng mình nghĩ phải ngang/trên tầm bút Ý. Do thông tin trên mạng quá ít nên mình cũng không tìm hiểu được chất liệu nhựa này. Hoạ tiết vân đá vỡ màu đen và trắng đục ngả vàng, xen kẽ những vệt màu đỏ. Hoạ tiết và màu sắc này làm cho bút trẻ trung, thanh lịch hơn, giảm bớt sự cổ điển của thiết kế bút và cài bút.
Kiểu dáng bút to ở đầu và thuôn dần về đuôi bút. Trên đỉnh nắp có chữ Y, chữ cái đầu tiên trong tên của hãng. Ring ở cài bút đóng đủ 6 dấu hallmarks. Hoàn thiện phần nhựa của nắp bút và thân bút cũng khác nhau. Trong khi thân bút hoàn thiện kiểu trơn bình thường thì nắp bút lại hoàn thiện kiểu sọc ngang rất mảnh, nhìn bằng mắt thường không thể phân biệt được. Phải lấy móng tay cà vào nhựa của nắp thì mới cảm nhận được. Rất lạ, mình cũng không rõ tại sao lại thiết kế như vậy.
Sọc ngang trên nắp bút.
Bút có grip dạng khá lạ, hơi khác so với thông thường. Grip ở đây bầu ra ở giữa và thuôn vào ở 2 đầu. Theo mình đoán thiết kế như vậy để đóng nắp cho chặt. Cây này nắp là dạng rút chứ không phải xoáy. Ở bên trong nắp có 1 lớp silicon. Khi đóng nắp vào thì phần bầu ra và silicon sẽ khít vào nhau.
À có 1 điểm nhỏ thôi nhưng mình thích. Ở thread của grip section xoáy với thân bút, có dính 1 cái o ring cao su. Việc này giúp thít chặt khi xoáy grip section và thân bút vào với nhau, tăng cảm giác chắc chắn, chặt chẽ
2. Build quality: 8/10
Theo mình thì bút được hoàn thiện ở mức khá tốt. Bút cầm đầm, chắc tay. Nhờ grip bằng bạc nên cây bút này nặng ở đầu, giúp cho việc mình cầm và điều khiển bút tốt hơn. Như mình nói ở trên thì cây bút này đóng nắp dựa vào grip và lớp silicon ở trong nắp bút. Nó dẫn đến 2 điểm chưa được tốt của thiết kế này:
- Lớp silicon cọ vào grip và làm xước bạc. Hơi mất mĩ quan 1 chút.
- Khi đóng nắp bút, cầm vào nắp và thân rồi kéo nhẹ về 2 phía, sẽ thấy nắp bút hơi lạch xạch 1 chút xíu, cho cảm giác không được chắc chắn. Chỉ là cảm giác thôi nhé, còn thực ra nắp bút rất chặt.
Do chưa có cân tiểu ly nên mình cũng không đo được chính xác là bao nhiêu gram. Cây này cầm mình thấy còn nặng hơn 149 1 bậc, nhưng lại thon nhỏ hơn. Sự kết hợp vừa vặn này khiến cho cây bút cầm thoải mái và dễ chịu.
Đọ dáng với Montblanc 149 và Delta Dolcevita Medium size
4. Cơ chế bơm mực: 8/10
Bút sử dụng cơ chế bơm mực cartridge/converter. Không có gì để nói nhiều ở phần này. Mình đang cắm ống mực dài của Pelikan, rất phê. Ống mực này phải chứa được khoảng 1.3 - 1.4ml mực, tương đương với các cây bút piston khác
5. Ngòi bút: 10/10 (ngòi nguyên bản: 7/10)
Nguyên bản ngòi cây này là ngòi 18k của Bock, cỡ B, viết mượt mà và có 1 chút line variation (thanh đậm). Tuy nhiên nó không để lại cho mình mấy cảm xúc. Mình đã thay ngòi thép Nemosine mua hàng tồn kho thanh lý của Mr Mông bờ Đăng vào và qua thẩm mỹ viện của Dr. Tùng cân chỉnh lại. Kết quả quá tuyệt
Ngòi thép khi được cân chuẩn, viết có vị rất khác ngòi vàng. Ngòi thép cứng, viết không có độ springy như ngòi vàng. Cảm giác cầm cái que chọc xuống đất như thế nào thì ngòi thép cũng kiểu kiểu vậy. Khi viết quen thì rất đã tay, do cảm giác nó rất thực. Rắn rỏi, mạnh mẽ và mát lạnh. Ngòi vàng (đặc biệt là 18k) và palladium mềm hơn nên khi viết, đầu ngòi sẽ hơi tẽ ra, đóng vai trò như bộ giảm xóc. Lực khi đó được độ đàn hồi của ngòi hấp thụ bớt, nên viết cho cảm giác êm ái dịu dàng và ấm hơn ngòi thép. Nhưng theo mình, nó cũng làm giảm bớt độ “thật” khi viết bút.
Điểm yếu nhất của ngòi thép theo mình chính là vì nó rẻ. Rẻ nên chất lượng hoàn thiện thường thấp hơn ngòi vàng. Ngòi thép lại cứng nên chỉnh nó về chuẩn mất rất nhiều công sức và thời gian. Lấy ví dụ như ngòi Jowo thông thường bán khoảng $10 - $15 thì trang Indy-Pen-Dance bán $40 do họ tính thêm công chỉnh lại. Tuy nhiên tính tổng thể thì vẫn rẻ hơn ngòi vàng nhiều. Ngòi vàng thông thường khoảng $100 - $150 trở lên chưa cân chỉnh gì.
Tổng kết: 8.8/10 (nguyên bản 8.2/10)
Cây bút này thực sự làm mình thay đổi cách chơi bút. Nó là cây bút độ đầu tiên của mình, và nó ngòi… thép. Lúc trước thì mình hay quan tâm là ngòi nó có phải vàng hay không, nếu là ngòi thép thì cố thay lên vàng. Còn giờ thì khác. Thép, Titan, vàng, Palladium, chất liệu ngòi không còn quan trọng nữa. Quan trọng là cảm xúc mà nó mang lại cho người viết thôi