Kính thưa các bác, mấy hôm rồi e ngồi đọc các topic trên diễn đàn....kết quả hơi tệ đó là"Càng ngày e càng thích đồng hồ, lao tâm khổ tứ về đồng hồ" hì hì hì....Như e đã trình bày với các bác ở trên, e dù mang thân nữ nhi nhưng ko thích gì đó điệu đà đâu, e thích đồng hồ nó có chút khác biệt (như bác Ti_mua) đã nó. Chị e phụ nữ thường tiêu tiền sắm sửa quần áo, giày dép...e chỉ tập trung tiền vào 2 thứ: Đồng hồ và nước hoa.
E đọc topic của các bác, càng đọc càng thích....mỗi tội những iem or những hãng e thích trong topic này giá đều chát chúa quá.....E xin chân thành cảm ơn các cao thủ võ lâm đã nhiệt tình tư vấn góp ý cho e.