Cảnh báo 1 người mua bán mất uy tín, 0908247252

minhnhat

New member
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
0908247252 - Số điện thoại này - 0908247252 và là member của Forum này

Chuyện là thế này, cty mình có bán 1 chiếc Apple G4 và chủ nhân số điện thoại trên hỏi mua. Mình cũng không cần phải đặt cọc hay 1 ràng buộc gì hết và đã gửi ngay chiếc máy trên vào Sài Gòn theo như yêu cầu và thỏa thuận gọi ngay khách đến xem máy ngày hôm sau, thuận mua vừa bán, không ưng thì thôi. Hàng đến Sài Gòn sau 20h và đã liên lạc với số điện thoại trên nhưng chủ nhân lại trả lời với 1 lý do rất vui tai là mình đang đi công tác, hẹn tuần sau về ! Hết thuốc chữa !

Mình post lên đây mong như đây là 1 bài học để anh em rút kinh nghiệm. Với 200k gửi vào và 200k gửi ra không là gì cả nhưng thiết nghĩ anh em nên đề phòng những trường hợp "xấu chơi".

Thân.
 
Số bác Nhật dạo này xui nhể mà toàn dính apple mới chết chứ :D
 
menber trong HH thì đâu có lạ đâu bác, reg 1 phát có ngay nhưng tìm member uy tín thì phải đợi 1 thời gian, âu đây cũng là 1 bài học cho bác và anh em.

Hôm trước em cũng gặp 1 bác ở hn hỏi mua đồ, hẹn hò xong rùi chuồn mất, nhưng do em áp dụng cách kinh doanh " truyền thống : ATM first" nên cũng chỉ mất tí tiền alo thôi

Bác post luôn cái nick lên cho anh em biết mà tránh
 
vấn đề là tùy member thôi Bác ạ. Em vẫn làm việc với ngoài ấy bình thường ấy chứ. OK thì vẫn có thể hàng trước - tiền sau cơ ạ.
 
Em cũng vừa bị chơi một vố đau phết các bác ạ. Em gặp một lão già đến công ty em Up Rom cho con o22. trong khi up lão ta dụ : em có con Nokia 6230i nào xài sương sương một tí không anh đổi ngang cho em con này, con nầy khó sài quá. Em thấy cũng được tại vì giá hai cái chênh nhau không đáng là bao mà tất nhiên là mình có lợi hơn rồi nên em ok. lão cho em số dt để khi nào có thì gọi cho lão, em cũng không lấy tiền up Rom và tiền cọc làm gì tại vì chông lão cũng thật thà. khi lão ra về có một em khoảng hơn 20 một chút đón lão và lão cũng giới thiệu luôn đấy là người yêu thế có đau ruột không chứ. Sau đó vài ngày em mua của một người quen được một con N6230i còn mới, em gọi cho lão thì lão bảo là đợi mãi đã đổi cho người khác mất rồi.
thế là em phải bù lỗ mất 200k sót hết cả ruột......
Nhưng ông trời có mắt các bác ạ, không hiểu sao khoảng 1 tháng sau con o22 đó lão lại đem đến chỗ em bảo em cứu nó vì lão cứ xem phim .... được một tí là nó treo.
Nhân dịp đó em trả thù lão nhưng vẫn chưa thoản mãn các bác ạ, có ai nói cho em cách nào trả thù vui hơn không ....
Nói thế thôi chứ ông cha ta nói không sai, nhìn mặt khó nhìn lòng.......
 
rốt cuộc vẫn không hiểu Bác đề cập chuyện gì nữa.
 
ongtung nói:
Em cũng vừa bị chơi một vố đau phết các bác ạ. Em gặp một lão già đến công ty em Up Rom cho con o22. trong khi up lão ta dụ : em có con Nokia 6230i nào xài sương sương một tí không anh đổi ngang cho em con này, con nầy khó sài quá. Em thấy cũng được tại vì giá hai cái chênh nhau không đáng là bao mà tất nhiên là mình có lợi hơn rồi nên em ok. lão cho em số dt để khi nào có thì gọi cho lão, em cũng không lấy tiền up Rom và tiền cọc làm gì tại vì chông lão cũng thật thà. khi lão ra về có một em khoảng hơn 20 một chút đón lão và lão cũng giới thiệu luôn đấy là người yêu thế có đau ruột không chứ. Sau đó vài ngày em mua của một người quen được một con N6230i còn mới, em gọi cho lão thì lão bảo là đợi mãi đã đổi cho người khác mất rồi.
thế là em phải bù lỗ mất 200k sót hết cả ruột......
Nhưng ông trời có mắt các bác ạ, không hiểu sao khoảng 1 tháng sau con o22 đó lão lại đem đến chỗ em bảo em cứu nó vì lão cứ xem phim .... được một tí là nó treo.
Nhân dịp đó em trả thù lão nhưng vẫn chưa thoản mãn các bác ạ, có ai nói cho em cách nào trả thù vui hơn không ....
Nói thế thôi chứ ông cha ta nói không sai, nhìn mặt khó nhìn lòng.......


Chắc bác bị loá mắt bởi "một em khoảng hơn 20 một chút" chứ gì, may đấy nếu không nó chả vờ mua gấp rồi nó cho 1 đứa đến bán cho bác con 6230i để bác mua mong bán lại cho nó, rồi nó xù luôn khi đã đẩy được con máy với giá hời cho bác còn bác thì cứ "mong đợi ngậm ngùi". :o)
 
Chắc phải làm một danh sách đen trong máy đt quá.
xếp vào nhóm nguy hiểm hihihi
 
yanni nói:
Số bác Nhật dạo này xui nhể mà toàn dính apple mới chết chứ :D

Tại bán lỗ vốn 1 con Apple cho bác nên số nó xui thế đấy, qua trả thêm $ đê :((
 
ongtung nói:
Em cũng vừa bị chơi một vố đau phết các bác ạ. Em gặp một lão già đến công ty em Up Rom cho con o22. trong khi up lão ta dụ : em có con Nokia 6230i nào xài sương sương một tí không anh đổi ngang cho em con này, con nầy khó sài quá. Em thấy cũng được tại vì giá hai cái chênh nhau không đáng là bao mà tất nhiên là mình có lợi hơn rồi nên em ok. lão cho em số dt để khi nào có thì gọi cho lão, em cũng không lấy tiền up Rom và tiền cọc làm gì tại vì chông lão cũng thật thà. khi lão ra về có một em khoảng hơn 20 một chút đón lão và lão cũng giới thiệu luôn đấy là người yêu thế có đau ruột không chứ. Sau đó vài ngày em mua của một người quen được một con N6230i còn mới, em gọi cho lão thì lão bảo là đợi mãi đã đổi cho người khác mất rồi.
thế là em phải bù lỗ mất 200k sót hết cả ruột......
Nhưng ông trời có mắt các bác ạ, không hiểu sao khoảng 1 tháng sau con o22 đó lão lại đem đến chỗ em bảo em cứu nó vì lão cứ xem phim .... được một tí là nó treo.
Nhân dịp đó em trả thù lão nhưng vẫn chưa thoản mãn các bác ạ, có ai nói cho em cách nào trả thù vui hơn không ....
Nói thế thôi chứ ông cha ta nói không sai, nhìn mặt khó nhìn lòng.......

Những chuyện như thế này, bác còn có dũng khí kể ra trên đây mới là lạ!
 
cuhiep nói:
Chắc phải làm một danh sách đen trong máy đt quá.
xếp vào nhóm nguy hiểm hihihi
ANH HIỆP nên làm 1 cái BLACK LIST PHONE NUMBER đi...
Những ai mua bán không uy tín, cho vô BLACK LIST để mọi người phòng ngừa.
Em cảm ơn.
 
nobita nói:
Những chuyện như thế này, bác còn có dũng khí kể ra trên đây mới là lạ!
Công nhận, quá oải với ông kẹ này luôn. "Lão già" kia chả có lỗi gì, fải mỗi cái tội là có ex trẻ trung mà bị trả thù :-B
Còn các bác buôn bán nhiều gặp rủi ro nhiều cũng fải thôi mà, bh thì trên dd cũng chả tin tưởng nhau tuyệt đối như xưa được :-s
 
iHD nói:
ANH HIỆP nên làm 1 cái BLACK LIST PHONE NUMBER đi...
Những ai mua bán không uy tín, cho vô BLACK LIST để mọi người phòng ngừa.
Em cảm ơn.
làm 1 blacklist cũng là ý kiến hay nhưng kô nên. Chẳng hạn ông này cạnh tranh ông kia quăng tên người mình không thích vào blacklist trả thù nhau thì sao. THeo em thì mua bán dựa vào niềm tin thôi, ông nào làm ăn không đc thì cạch mặt.
 
ôi chuyện xảy ra như cơm bữa :( nhưng đôi khi phải chấp nhận thôi mình bị ba bốn lần rồi nhưng đành chịu...là người bán hàng thì khách hàng la thượng đế nhất là các giao dịch kô chịu thuế trên mạng hiện nay ...đến giờ này vẫn đang có 2 cái tai nghe và một lô chuột razer trong saigòn chưa giao và chưa thu đc tiền nằm nguyên đợi tại cty chuỷên phát ...hi vọng ý thức của người mua hàng trong thời gian tới đc cải thiện chứ kô thì vịêc bán hàng của mình với những người buôn bán có uy tín trên này còn bị dài dài
 
dạo này tớ bặt đầu thấy trên rum nhiều Bác bặm trợn rồi. Rum không còn "trong trắng" như xưa nữa.
 
CMN nói:
dạo này tớ bặt đầu thấy trên rum nhiều Bác bặm trợn rồi. Rum không còn "trong trắng" như xưa nữa.

Bác ạ, đúng là băm trợn thật. Đọc xong bài của bác ongtung mà em cảm thấy tội nghiệp "cái lão" gì đó thật. hic hic...
 
đúng rồi, nhưng quan trọng nhất là phải có tiền đặt cọc không có tiền đặt cọc nó lươn là phải. Ngoài này tui thi thoảng vẫn giúp anh em trong đó, có gì anh em trong đó giúp lại thế là xong. Ai kêu tui ship hàng
tôi nói thẳng cứ qua chỗ này đặt tiền cho số điện thoại này
ok xong , chuyển hàng đỡ mất thời gian, he he, đặt cọc rồi không lấy hàng coi như mất.
 
các bácc rút kinh nghiệm đi sủa di động ko được mang bồ đi theo nhé, không thì có ngày chém chết bỏ mà còn bị chửi là ngu. Xem ra có bồ ko chỉ hại co sức khỏe ảnh hưởng tới gia đình mà còn ảnh hưởng tới thú vui chọt chọt. :D
 
Thế mới nói bác Nhật đen đủi quá, nhưng chắc chỉ mất 100k ship vô và 100k ship ra thôi chứ.
hôm nọ tý nữa em cũng bị thế , nhưng dẫu sao Bác Tài 0918372446 cũng không để em phụ lòng tin tưởng nhỉ.
Chưa bao h gặp bác nào chuối thế ở SG cả
 
Cho em xin bổ sung vào black list nick phantb63 (tên là Bình) số đt 0913742169 với. Bác ý đấu giá cái máy ảnh tới 2 lần, rất nhiệt tình, em gửi chuyển phát nhanh từ HN mất toi 150k. Rồi bác ý hỏi:

1. Hàng mới mới mua nhé.
- Em bảo chắc chắn mới rồi, bà chị vừa xách tay về nhờ bán hộ (em để trong phần rao bán y hệt như thế)

2. Bảo hành bao lâu?
- Máy xách tay thì thường ko BH, nhưng anh muốn BH thì em BH cho anh 1 tuần, chụp, test thoải mái, hỏng thì trả lại

3. Có hóa đơn đỏ ko?
- Trời, đã bảo hàng bà chị xách về nhờ bán hộ, giờ lấy đâu ra hóa đơn đỏ đây?

Thế thì thôi, để lần khác, sếp mình đang bận rồi, xin lỗi vậy :(

Giờ mất thêm 150K nữa gửi ra HN rồi :(
 
Back
Top