Trước tiên em xin cảm ơn anh H chép và anh Trung ducati cùng anh Hoanglz , là những người đầu tiên thông báo cho em biết về bài này vào lúc khoảng gần 21h ngày 02/05/2014.
Sau nữa anh cũng xin cảm ơn em Nguyên và có lẽ cả bạn gái em vì lần đầu tiên trong hơn 11 năm qua, tại HHVN anh được gọi là "thằng"!!!???
Xin cảm ơn anh em HHVN và đặc biệt là các Mod vẫn còn nhớ và dành sự quan tâm đến một member không có nhiều đóng góp như em. Và cũng thành thật xin lỗi anh em, những người luôn quý mến em và cả những anh em còn chưa có được tình cảm tốt đẹp với cá nhân tôi - Huy MyCamel, vì đã làm phiền mọi người trong kỳ nghỉ vì phải đọc những thứ chẳng đâu ra đâu như trên.
Em xin có vài dòng như sau, cũng xin nói vắn tắt mong mọi người lượng thứ. Nếu có gì mà anh em cảm thấy cần làm rõ hơn, xin hãy liên hệ trực tiếp theo địa chỉ số 03 hẻm 79/18 ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội, số điện thoại 0904.823.339. Cám ơn ạ.
1. Em có bán cho em Nguyên mẫu kính RB3025 001/58 size 58 vào ngày 01/04/2014. Hàng được đóng gói và gửi qua Tín Thành. Ảnh chụp thật do em chụp bằng máy ảnh ở dưới đây, và link ảnh sau đó đã được chia sẽ trên facebook của raybanvietnam.com theo địa chỉ sau:
https://www.facebook.com/photo.php?...119.1073741825.481974891817354&type=1&theater
Sau khi nhận được hàng và rất hài lòng, Nguyên có đặt hàng tiếp kính thứ 2 là RB3025 112/17 size 58 cho bạn gái, tên là Linh. Do chưa có hàng nên em có hẹn Nguyên là mấy hôm nữa hàng về anh sẽ cầm vào SG cho em luôn, tiện anh vào đó. Và chiều ngày 19/04/2014, em có mời Nguyên và bạn gái qua khách sạn Tân Đạt Mỹ 2 ở Âu Cơ để đưa kính. Sau khi gặp gỡ vui vẻ, ngồi nói chuyện cafe tại khách sạn khoảng 40p thì Nguyên và bạn gái ra về. Vậy các bác cho em hỏi, liệu làm gì áy náy thì có thoải mái mời 2 bạn mua hàng đến tận nơi mình đang ở cafe ko?
2. Về chữ mờ và khăn xù lông thì thật là buồn cười. Vì cái khăn của Ray-Ban nếu vài tuần các bác sử dụng mà ko giặt nó sẽ bẩn và xù lông. Nguyên đem cái khăn dùng 3 tuần ra so với cái khăn vừa mới dùng để phán là fake thì rõ ràng là chưa đúng. Chữ trên gọng mờ hay không phụ thuộc vào chỗ đó tiếp xúc với da mặt người đeo theo tần suất ra sao, và hơn nữa là mồ hôi có nhiều ko. Nếu em nhớ không nhầm thì bác GaTrongRung có mua của em 2 cái kính cách nhau khoảng 2 năm, trong đó có 1 cái là RB3025 001/33 và cái thứ 2 là RB2140 902/57, các bác có thể hỏi bác ấy giúp em thêm về những gì ở trên.
3. Việc chặn facebook và điện thoại của Nguyên, em có nói rất rõ trong sms cuối cùng cho Nguyên là "anh xin phép được từ chối phục vụ em, vì niềm tin không còn" và sau tin nhắn đó liên tiếp Nguyên và Linh là bạn gái Nguyên có gửi tin nhắn qua facebook với những lời lẽ không hay. Em đã 32 tuổi với hơn 11 năm sinh hoạt tại HHVN, nên việc em im lặng không nói gì rất đơn giản vì em nghĩ 2 đứa còn trẻ người, giận vì không vừa ý mình nên mất khôn!!! Mình lớn rồi chẳng lẽ lại chấp nhặt đôi co với em nó, tốt nhất là từ chối im lặng!
4. Nguyên tắc bán kính của bên em là không đổi lại, rất đơn giản là em ko muốn đưa đến tay bất kỳ ai một cái kính đã được xử dụng! Vì thế khi Nguyên đòi đổi, em không đồng ý với lí do mà không chỉ anh em HHVN mua kính của em mà bất kỳ khách hàng nào cũng đều nắm rõ trước khi giao dịch.
5. Em muốn nói rất nhiều, nhưng việc gõ như thế này không biết đến bao giờ mới đủ. Vậy nên em xin phép đem danh dự của một thằng đàn ông 32 tuổi, đã làm chồng và làm cha, cũng như với hơn 11 năm tuổi HHVN, rằng đây là bài viết của 2 đứa em ít tuổi với mục đích hạ thấp danh dự của cá nhân em và uy tín của thương hiệu RayBanVietNam.com chỉ vì
không được thoải mãn yêu cầu chưa đúng đắn của cá nhân.
Ngoài ra, em xin phép được nhắc lại rằng bác nào chưa hài lòng, xin cứ liên hệ trực tiếp với em. Đừng viết những gì mình ko biết hay chưa chắc chắn để dẫn đến hiểu lầm không đáng có, như kiểu
"Té nước theo mưa"!!!
Đây cũng là bài viết đầu tiên và cũng là cuối cùng của em. Mọi thứ hãy để thời gian trả lời. Và anh cũng sẽ quay lại phục vụ Nguyên. nếu em gửi đến anh một lời xin lỗi. Còn nếu muốn tìm anh thì đơn giản, tháng nào anh cũng có mặt ở SG. Hoặc nhân dịp tuần trăng mật của vợ chồng em (như em đã dự định) ở HN, em có thể qua nhà anh chơi mà !!!
Nếu có gì lủng củng trong câu từ, mong các bác lượng thứ. Em xin cảm ơn và chúc các bác một kì nghỉ đầy niềm vui và hạnh phúc.