Cảnh báo khi đến quán Hầm Rượu Vang

  • Thread starter Thread starter conf
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Bác này lạ...ngay từ đầu đã không thích, thế mà gọi luôn 3 món..để thêm bực mình.....
 
Bác ạ, đi với bạn gái mà chả lẽ lại đứng lên đi về ngay? Chỉ đến khi họ quá đáng lắm mới phải bỏ về thôi.
 
Bác này lạ...ngay từ đầu đã không thích, thế mà gọi luôn 3 món..để thêm bực mình.....

Tôi ko đồng ý với cách nói của bác, suy nghĩ kỹ lại trước khi nói ra điều này: người ta vào lần đầu + dẫn bạn gái.

Chẳng lẽ bác là quản lý của quán đó :mad:
 
Cái quán đó lởm thì rõ rồi. Nhưng bác chủ tô bich nhà ta kể cũng kỳ, dẫn bạn gái vào hầm rượu mà lại viện đủ lý do để chỉ kêu... nước. Giả dụ bây giờ có bác nào vào Legend beer mà chỉ gọi toàn La Vie với Bò húc có kỳ không, dù rằng, chắc chắn quán beer hoàn toàn có bán những thứ đó?

Trừ phi Hầm Rượu Vang đó chỉ là cái tên (bán tả pí lù, không chuyên rượu), còn không, bác cũng nên rút kinh nghiệm về sở thích éo le của mình.
 
Vô hầm rượu vang mà ko uống rượu vang thì uống cái gì? Tôi đã từng ngồi biết bao nhiêu hôm trên lầu ở "hầm rượu vang" mà nhiều hôm lạnh teo... phải tự tắt quạt đi(có cả máy lạnh và quạt). Và phải nói luôn là ông chủ, chả có thằng quản lý nào hết(vì đó là quán gia đình) thì có thể hơi hách đấy nhưng khi bác ăn nói bố láo thôi, còn bác ăn nói lịch sự thì ông vô cùng lịch sự. Quán đó mà ngồi nhậu đến hơn 10h30 là bác bị nhắc nhở ra về rồi(vì mấy thằng "cha xứ" nhà thờ kế bên) phản ánh, nên tui không tin là có kiểu láo xược như bác nói
Ở đời nhiều khi nghe một chiều dễ gây hiểu lầm lắm, mấy chú chíp chíp theo thì nên xác minh rõ đi hãy nói.
Thích thì hôm nào tá giả bài pót này mời tui đi "hầm rượu vang" một bữa đi tui đứng ra chất vấn ông có giọng Huế(tên Sanh) để xem thực hư như thế nào, đứng như bác nói tui sẳn sàng cùng bác đốt cái quán đó liền

Chắc ai đi quán đó rồi cũng biết cái style quán đó như thế nào, còn mấy chú chưa đi mà chỉ nghe qua bài post mà nhào nhào vô phê bình thì... nhảm nhí
 
a nob già mà phải lái xe chắc cũng làm hết nửa chai vang nhẩy :D
 
a nob già mà phải lái xe chắc cũng làm hết nửa chai vang nhẩy :D

Ku này lúc nào cũng khích anh. Gì chứ Bordeau "Bottled in Vang Thăng Long" thì anh cũng xơi được phần ba, hehe. :o

Đau dạ dày lắm, với thích uống beer hưn.
 
đã vô uống vang thì phải chơi một thằng khoảng 2 chai hãy về ông anh, ,à ngộ cái là hồi xưa uống chai 2-300k bây giờ quen thì lên đó toàn giới thiệu chai 5-700k làm uống đau lòng ghê

Đi với thằng Dũng thì 2 thằng hơi bị đau lòng vì bill ra méo mỏ keke

Tiếc quá mấy câu chửi thề của mình bị xóa hết rồi, ườc gì để cho mấy chú post đọc được b....à.... m....ị...e
 
Chào bạn Lockelaton,

Không biết bạn thân quen với quán đó ra sao nhưng tôi là khách lần đầu đến quán. Tôi là khách hàng, tôi không muốn uống rượu là quyền của tôi. Quán đó có bán nước suối thế tại sao lại bảo "chỉ bán rượu" và phải chờ đến khi tôi hỏi đi hỏi lại mới chịu đem nước ra? Rõ ràng là quán không thích khách không uống rượu (dù vẫn chuẩn bị sẵn nước suối ướp lạnh). Mọi người có thấy vô lý không?

Người mất lịch sự với tôi không nói giọng Huế nhưng lúc đó chỉ có 2 người phục vụ, một trên lầu, một dưới nhà và tôi nghĩ đó là người quản lý. Bạn là chỗ "thân tình" với quán chắc biết rõ hơn tôi nhỉ.

À mà bạn gọi "mấy thằng "cha xứ" nhà thờ kế bên" thì có lẽ tôi cũng hiểu bạn là hạnng người nào rồi nên thôi khỏi cần mời bạn đến đó để chất vấn nhé.
 
@conf: bình tĩnh bác ạ, nói quán đó thôi, còn chuyện anh em thì bình tĩnh :)

Còn về quán thì để mọi người xem rồi tự phân xử ;)
 
Chào bạn Lockelaton,

Không biết bạn thân quen với quán đó ra sao nhưng tôi là khách lần đầu đến quán. Tôi là khách hàng, tôi không muốn uống rượu là quyền của tôi. Quán đó có bán nước suối thế tại sao lại bảo "chỉ bán rượu" và phải chờ đến khi tôi hỏi đi hỏi lại mới chịu đem nước ra? Rõ ràng là quán không thích khách không uống rượu (dù vẫn chuẩn bị sẵn nước suối ướp lạnh). Mọi người có thấy vô lý không?

Người mất lịch sự với tôi không nói giọng Huế nhưng lúc đó chỉ có 2 người phục vụ, một trên lầu, một dưới nhà và tôi nghĩ đó là người quản lý. Bạn là chỗ "thân tình" với quán chắc biết rõ hơn tôi nhỉ.

À mà bạn gọi "mấy thằng "cha xứ" nhà thờ kế bên" thì có lẽ tôi cũng hiểu bạn là hạnng người nào rồi nên thôi khỏi cần mời bạn đến đó để chất vấn nhé.

bác nói rồi thấy bác chả biết gì mà cứ vô hầm rược vang làm gì cho khổ,lấy le với bg thì còn nhiều chỗ,nước suối để cho người ta uống rược,ai uống rượu kém thì khi uống sẽ thấy chát,uống nước suối để đỡ đi.Còn muốn đi với bg mà ko biết chỗ thì tạo 1 topic khác,tui chỉ cho bác.
@ mọi người,các bác ko nên nghe phiến diện 1 bên,phải xem thự hư thế nào,riêng mình đến đó 2 lần va thấy quán đó rất đc.
 
Túm lại:
- Bác nào cảm thấy phục vụ ko vẫn đề gì--------> Vẫn vào:D ( Ví dụ như chú Phúc)

- Bác nào cảm thấy lởm thì----------> Cạch mặt:D

Giống như em: Bây giờ em cạch mặt cái New Century-10 Tràng Thi HN roài ( Phục vụ kém: Làm mất rượu của em ko đền:()

Em đóng nó lại đây !
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top