• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Cảnh báo - Nạn móc túi đang hoành hành!

VietNam

New member
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Sáng hôm qua đi METRO Bình phú, đoạn đường có khoảng 20 mét từ toalet vào đến chỗ xắp hàng lấy xe đẩy mà bị kẻ gian móc túi lấy con C550 mới mua lúc nào không biết. Tức gần chết, chạy đến quầy trung tâm nhờ thông báo "ai nhặt được xin hậu tạ" thì mới biết mình đã là nạn nhân thứ 5 trong ngày, chính cô nhân viên đọc thông báo cũng mới bị móc mất 1 con. Ngay sau đó lại nghe thông báo một người nữa bị "rơi ví", thật khủng khiếp. Sau này về kể lại cho mọi người mới biết là mấy ngày nay METRO đang bị bọn móc túi hoành hành và mình cũng chỉ là một trong vô số các nạn nhân của chúng. Đáng tiếc là lực lượng bảo vệ và Công an vẫn chưa thấy có phản ứng gì với các đối tượng này. Vậy xin thông báo để bà con được biết, năm hết Tến đến khi đi vào chỗ đông người thì phải hết sức cảnh giác, nhất là các bác đang dùng ATOM, Exec... và không chỉ riêng METRO mà các chỗ khác như triển lãm, hội chợ, siêu thị cũng vậy...
Chúc một năm mới nhiều sức khỏe, An khang Thịnh vượng!
 
chia buồn cùng bác nhé....nói chung cẩn thận vẫn là trên hết..Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều mà
 
Không chỉ nạn móc đt, ví..mấy ngày nay còn xuất hiện nạn giật quần, áo, túi...các bác cẩn thận, không khéo lại cảm.
 
laị nhớ năm ngoái ông anh đi Big C, vừa mua 1 em 2215 ngon lành, đã kéo khoá túi ngoài đàng hoàng ,vân mất như thường.
 
Mới đi về xong lên HHVN thấy bài này của Anh Kim. May quá quần áo vẫn còn đủ :D không bị như Cuhiep.
 
tốt nhất lấy 1 sợi dây xích xích vào quần là xong thôi mà..chẳng lẽ nó lột cả quần mình à..hehhehehe
 
Chiêu lừa nhặt được vàng, rồi đem bán chia đôi, cũng còn hiệu nghiệm cho ai còn có lòng tham lắm. Sáng nay, tôi có con bé cháu gái, đi lơn tơn trên đường Lê Văn Sỹ lại bị mắc lừa thế mới đau chứ. Cũng may là nó chỉ mất cái Samsung, nếu không nó lừa cả xe gắn máy. Sáng sớm, nó chạy đến nhà bảo có người chạy theo nó nhặt được 2 lượng vàng và một số giấy tờ, hỏi có phải của nó không, ngay lúc đó cũng có ngừơi chạy đến hỏi nó có nhặt được không, thế là 2 anh đá qua đá lại thế nào, bảo con bé cầm 2 lượng vàng (dỏm) đi bán, rồi bắt con bé để lại cái di động để làm tin.
Thế là mất tiêu bóng 2 anh chàng lừa và cái di động của con bé
Mọi người cần cảnh giác nhé.
 
xin chia buồn cùng bác nhé ,kiểu này chắc chui ra HN sống thôi ,trong SG sao trộm cướp như rươi vậy nhỉ .
@tour : chiêu lừa kiểu đấy thì hơi cao thủ nhỉ
 
HN cũng bị giật đt. Chừng nào để đôi dép không mất thì hãy nghĩ đến cái lớn hơn như đt, xe... không mất. Chừng nào nhỉ?
 
Back
Top