câu đố rất hay ,mấy bác tham gia nhé !

vĩnh sơn

New member
GÂY DỰNG
đố các bác : con gì ăn lắm nới nhiều
chóng già lâu mệt miệng kêu tiền tiền​
 
Hê..hê.. đó là con vợ :p :p :p

Anh chồng hay than rằng: “Con gì ăn lắm, nói nhiều, mau già, lâu chết, miệng kêu tiền, tiền” để kết tội vợ mình.
 
Câu này mà là câu đối, bác nào đặt thêm 1 vế đối lại với câu trên thì mới hay chứ nhỉ.
Các bác nhà mình trổ tài đi.
 
Đố bác Lampham nè:

Thằng nào ăn ít, uống nhiều, lâu về, nhanh chết, miệng nôn ào ào :D
 
Mình có một câu đối độc như câu của Đoàn Thị Điểm đối với Trạng Quỳnh:
"trai Củ Chi chỉ cu hỏi củ chi"
Chả biết sao mà đối lại luôn
 
Hic, câu này là 1 dạng câu đố thôi, tớ thấy nó giống câu khẳng định thì đúng hơn! sao mà đúng thế không biết! hehe!
bác nào đối lại xem nào?
 
Anh giải phóng phỏng .:D.:D.:D. đường Giải Phóng
Được không bác :D

Chính ra là "Anh giải phóng phỏng ... bảo giải phóng" :D
Còn vế đầu tiên trên kia phải là cô gái chứ "Anh" thì làm gì phải tự hỏi thế :confused:
 
Câu này em có nghe trong bàn nhậu với đố với nhau rằng:

"Gái Củ Chi chỉ cu hỏi củ chi
Trai Hóc Môn vừa hôn vừa móc"

Như thế đấy bác! Bác nào ở Hóc Môn "đau" nhỉ:( !!! :D
Mình có một câu đối độc như câu của Đoàn Thị Điểm đối với Trạng Quỳnh:
"trai Củ Chi chỉ cu hỏi củ chi"
Chả biết sao mà đối lại luôn
 
Em có trích giẫn vui đê
Đàn ông = Ăn + ngủ + kiếm tiền. Heo = an + ngủ. Vì vậy Đàn ông = Heo + kiếm tiền. Suy ra Đàn ông - kiếm tiền = Heo . Nói cách khác " Đàn ông mà không kiếm tiền là Heo" Đàn Bà = Ăn + ngủ + tiêu tiền. Heo = Ăn + ngủ. Vì vậy Đàn bà = Heo + tiêu tiền. Suy ra Đàn Bà - tiêu tiền = Heo . Nói cách khác "Đàn bà mà không tiêu tiền là Heo". Tóm lại, Đàn ông kiếm tiền cho Đàn bà tiêu tiền để Đàn Bà ko trở thành Heo ! Đàn bà tiêu tiền để cho Đàn ông phải kiếm tiền để Đàn ông ko trở thành Heo. Nếu không kiếm tiền và xài tiền Đàn ông + Đàn bà = 2 Heo --> bức
 
Back
Top