CellMeeting - Ngày Tàn Của Windows Mobile + Palm + Symbian + Linux ?!?!?

patcyber

New member
GÂY DỰNG
Các Bác HHVNers,

Theo phỏng vấn của một bác Vịt Kìu, phần mềm CellMeeting sẽ là platform chung cho tất cả họ nhà smartphone & PDAs trong 3 năm tới ..... :-)) :D :cool: :eek: Bác Hữu Quỳnh chuẩn bị xin tài trợ & viết font mới cho CellMeetig đi là vưa

Sao mà phóng viên báo Vịet Nam dốt nát quá thể, đi phỏng vấn nghe gì cũng tin còn về bơm vá thêm cho li kì

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/PrintView.aspx?ArticleID=152616&ChannelID=16

Thứ Năm, 27/07/2006, 06:04 (GMT+7)

Giấc mơ điện thoại thông minh của một người Việt

Ông Nguyễn Công Khanh với các mẫu điện thoại di động CellMeeting
TT - Có một người đàn ông trên 60 tuổi sẵn sàng mang về cho đất nước một phần mềm được coi là Windows của điện thoại di động (ĐTDĐ) thế hệ mới.

Windows cho điện thoại di động

Nguyễn Công Khanh có vẻ ngoài giống một doanh nhân hơn là một kỹ sư điện toán với những phát minh giá trị. Năm 1977 khi còn định cư tại Pháp, thời điểm máy tính cá nhân vẫn còn sử dụng đĩa mềm cho các ứng dụng thì ông đã sáng chế một ổ đọc dữ liệu dạng như ổ cứng ngày nay.

Ổ đọc dữ liệu của ông được lắp đặt cho những chiếc máy tính cá nhân đầu tiên do ông Trương Trọng Thi, người VN đầu tiên chế tạo thành công máy vi tính trước cả Hãng Apple (Mỹ) và bán khắp thế giới.

Sau khi sang định cư tại Mỹ, trước sự phát triển như vũ bão của thị trường ĐTDĐ, ông cùng các đồng sự bắt tay vào viết một phần mềm dành cho loại máy này. Ông gọi nó là hệ điều hành của ĐTDĐ với tên gọi CellMeeting. “Theo tính toán của các đại gia sản xuất ĐTDĐ trên thế giới như Nokia, Motorola, Sony Ericsson, chỉ trong vòng ba năm nữa, máy ĐTDĐ thông minh (smart phone) sẽ gần như thay thế các thế hệ ĐTDĐ ngày nay với ít nhất 1 tỉ người sử dụng. Và phần mềm của tôi sẽ là hệ điều hành chính cho thế hệ smart phone này” - ông Khanh khẳng định.

Giống như trong một ngôi nhà, bạn vừa có thể tiếp khách ở phòng này, vừa chuyển sang làm việc ở phòng bên cạnh lại vừa trao đổi chuyện gia đình ở một phòng khác. Tất cả đều có thể thực hiện cùng lúc trên chiếc smart phone mà không hề ảnh hưởng đến nhau. Việc trao đổi (chat), truyền âm thanh hay hình ảnh (voice and images) chỉ là chuyện quá bình thường, hơn thế nữa chiếc smart phone còn có thể giúp bạn tổ chức họp (meeting), làm việc từ xa, mở cửa hàng riêng để mua bán trao đổi.

Để dễ hiểu, ông Khanh lấy ví dụ: tôi muốn bán ngôi nhà của mình tại Mỹ, tôi đưa nó vào showroom của mình trên điện thoại. Một người ở châu Âu muốn mua, họ sẽ vào showroom của tôi và đề nghị cho biết hình thức ngôi nhà. Tôi có thể sử dụng camera tích hợp trên máy để quay trực tiếp ngôi nhà và chuyển tải hình ảnh đó đến điện thoại của người mua trong khi vẫn tiếp tục trao đổi về phương thức mua bán. Việc này sẽ hoàn toàn khác biệt với việc mua bán qua mạng hiện nay khi người mua có thể xem trực tiếp sản phẩm mình lựa chọn mà không cần thông qua nhà trung gian nào.

Và ước vọng về “địa đàng” công nghệ thông tin VN

Sau hơn 40 năm lưu lạc nơi đất khách, ở cái tuổi “quay đầu về núi”, ông Khanh muốn mang những gì mình có về đóng góp cho quê cha đất tổ. Bắt gặp hoài bão của một nhóm những người trẻ tại Đà Nẵng, lần này ông quyết định trở về với ước mơ về một Silicon Valley của VN. “Người Việt mình rất có năng khiếu trong lĩnh vực điện toán, vậy tại sao VN không thể trở thành một cường quốc trong lĩnh vực này?” - câu hỏi đó luôn thôi thúc ông.

Mong muốn của ông là được góp phần xây dựng một mô hình Silicon Valley tại VN, nhưng trong ý tưởng của ông, “địa đàng” công nghệ thông tin của VN phải mang dáng dấp thuần Việt, không phải là những tòa nhà chọc trời mà là những ngôi nhà nhỏ lẩn khuất trong vườn hoa, cây cỏ, nơi các “hiệp sĩ” công nghệ thông tin có thể thỏa sức sáng tạo. Và phần mềm CellMeeting của ông sẽ là điểm khởiđầu tại “địađàng” này.

“Để đi đến cuối con đường, phải bước những bước đầu tiên”, ông tâm sự. Và bước đầu tiên của ông là về VN mở lớp đào tạo công nghệ thông tin cho 30 sinh viên khoa công nghệ thông tin Đại học Bách khoa Đà Nẵng trong vòng một tháng. Với lớp học này, ông giúp các kỹ sư công nghệ thông tin tương lai học hỏi kỹ năng làm việc tập thể, kỹ năng sáng tạo và giới thiệu công nghệ điện thoại smart phone. “Đây sẽ là nguồn nhân lực giúp tôi biến ý tưởng thành hiện thực” - ông nói.

“Nếu có thể, chúng tôi sẽ liên kết với các công ty sản xuất phần cứng ĐTDĐ lớn trên thế giới để cho ra mắt chiếc smart phone sản xuất tại VN trong vài ba năm nữa. Người Việt sẽ làm chủ công nghệ smart phone trên thế giới” - phải chăng ước vọng đó của ông không quá xa vời nếu có được những sự quan tâm cần thiết?

KỲ ANH
Copyright (C) 2004 Tuoi Tre Online
 
“Theo tính toán của các đại gia sản xuất ĐTDĐ trên thế giới như Nokia, Motorola, Sony Ericsson, chỉ trong vòng ba năm nữa, máy ĐTDĐ thông minh (smart phone) sẽ gần như thay thế các thế hệ ĐTDĐ ngày nay với ít nhất 1 tỉ người sử dụng. Và phần mềm của tôi sẽ là hệ điều hành chính cho thế hệ smart phone này” - ông Khanh khẳng định
Có lẽ cũng vì thế mà Bill Gate "về hưu" khi còn đang ở "đỉnh cao phong độ" đồng thời làm từ thiện để cầu Trời cho Windows Mobile sống xót trước sức mạnh của ông Khanh :p
 
Ặc ặc. Bài báo copyright năm 2004, tính ra chỉ năm sau là ta có Cell Meeting. Tuy nhiên, sao bây giờ vẫn chưa thấy có gì động đậy nhỉ.....
 
he he, lên google mà search thì thấy toàn là báo VN nhà mình viết thôi - may thay, có www.CellMeeting.com đàng hoàng - mà nhìn đi nhìn lại trang web này giống trang lừa đảo quá - hổng biết tớ năm 3000 thì cellmeeting này tớ đâu chứ 3 năm tới - đúng là nhà báo Việt Nam
 
Các bác chẳng có tinh thần dân tộc chút nào cả :D
Phải ủng hộ chứ, bravo..
 
Bài này đăng vào hôm 1-4 thì phải các bác ah!

Thảo nào mà Bill Gate phải sang VN để cho vài thứ hòng cứu vãn tình thế chứ không thì chết với ông Khanh
 
hpervnd nói:
Các bác chẳng có tinh thần dân tộc chút nào cả :D
Phải ủng hộ chứ, bravo..
Thực ra tui không định phàn nàn hay chê bai gì chuyện bác Khanh này có kế họach làm software startup viết universal platform cho Smartphone hay PDAs, nhưng theo những gì mô tả trên website & phỏng vấn thì có thể thấy rằng bác này đang trong giai đọan lập kế họach và training nhân sự - begining from ground zero chắc cũng cần 3-5 năm để tồn tại & phát triên qua giai đọan "chạy ăn từng bữa" :) của startups !!

Trong tình trạng cạnh tranh gay gắt như hiện nay, không ai biết đến lúc cái startup của bác Khanh sống được thì technology trên thế giới cho smartphone PDA đã phát triển & thay đổi ra sao. Tuyên bố của bác Khanh (hay của phóng viên thổi phồng) trong tình trạng đó thì quả là lố bịch và tôi sợ, người tuyên bố kiểu này, nếu không dốt nát ở mức "ếch ngồi đáy giếng" ..... thì cũng là quảng cáo khóac lác theo kiểu "sơn đông mãi võ" bán thuốc tẩy ...:D:rolleyes:

Thiêt nghĩ, người đọc Việt Nam hiện nay, không kể HHVNers, nếu còn giữ thói quen ủng hộ những bài tán dương ngô nghê như vậy chỉ vì chúng mang mác "Vietnam" thì vô tình tiếp tay cho một lối viết báo văng mạng rẻ tiền thiếu hiểu biết chứ không giúp gì được cho trình độ CNTT của "dân tộc ta" chút nào :D.. ..

Cheers
 
patcyber nói:
Và bước đầu tiên của ông là về VN mở lớp đào tạo công nghệ thông tin cho 30 sinh viên khoa công nghệ thông tin Đại học Bách khoa Đà Nẵng trong vòng một tháng. Với lớp học này, ông giúp các kỹ sư công nghệ thông tin tương lai học hỏi kỹ năng làm việc tập thể, kỹ năng sáng tạo và giới thiệu công nghệ điện thoại smart phone. “Đây sẽ là nguồn nhân lực giúp tôi biến ý tưởng thành hiện thực” - ông nói.

Mạnh mồm chứ ko mạnh tay.:D
Ngay cả hiệu trưởng DHBK DN chẳng nghe đến dự án của ổng:confused: , nói láo.

Báo Vn được cái nổ to như bom nguyên tử.
 
hpervnd nói:
Các bác chẳng có tinh thần dân tộc chút nào cả :D
Phải ủng hộ chứ, bravo..
Tinh thần dân tộc đâu phải là cái để dùng cho những thứ tào lao :p
Đọc bài báo tui thấy ông này (hoặc không chừng là người viết bài) hoặc là "wăng bom" hoặc mắc chứng hoang tưởng :D
 
Hì hì, không biết ông Khanh (?!) trả cho cậu PV bao nhiêu để lăng xê như thế nhỉ? Chắc chỉ mời cậu ta có 1 cốc bia cỏ hay sao mà cậu ta chơi ổng một vố như thế. Nếu lăng xê thì chỉ cần thổi ít thôi người ta còn tin, đằng này đem cả máy bơm hydro thổi thì bố ai mà tin nổi.... :D
 
Ah đây là một dạng tào lao kiều một thầy chùa (giả mạo) bịp có 10 tỷ dollars tiền mặt gì đó mà ... chán... báo chí Việt Nam với lũ này thiệt là pó tay
 
Có bác nào rãnh rỗi, viết tiếp bài này không? đại loại như:

Năm đó, VN là cường quốc về CNTT, vn-door của VN chiếm 99,9999% các máy tính trên thế giới.

VN trở thành quốc gia có thu nhập đầu người cao nhất thế giới, quốc gia sạch nhất thế giới, có nhiều trung tâm nghiên cứu nhất với hơn 500 viện nghiên cứu lớn nhất thế giới.

Và - chuyên cơ chở các cầu thủ về nước với vẻ mặt buồn thiu mặt dù nhận cup thế giới trong trận chung kết thắng Brazil 5 - 0 vì đây là lần thứ 21 nhận cup liên tục,

.....
 
Trời ơi, đọc title mà choáng cả người, cứ tưởng mấy quả PDA của mình sắp về vườn, lần sau các bác đặt Title đừng giật gân thế để những người yếu tim như em đỡ phải lo uống thuốc trước khi đọc bài. Thanks
 
Hôm nọ em đọc cái bài này em cũng thấy hơi buồn cười. Thật ra tất cả những chức năng cho cái CellMeeting mà bác ấy nói thì bây giờ nó cũng đang hiện hữu trên các smartphone đấy thôi. Có mới mẻ gì đâu. Bác này giống như là đi phát minh lại bánh xe ấy
 
insight nói:
he he, lên google mà search thì thấy toàn là báo VN nhà mình viết thôi - may thay, có www.CellMeeting.com đàng hoàng - mà nhìn đi nhìn lại trang web này giống trang lừa đảo quá - hổng biết tớ năm 3000 thì cellmeeting này tớ đâu chứ 3 năm tới - đúng là nhà báo Việt Nam

Hehe, cái site www.CellMeeting.com cho thằng em em học lớp 9 bảo nó làm có khi cũng làm được. Đơn giản là FrontPage hoặc DreamWeave, tải vài cái Template về rồi gõ text lên + up host. Chắc 90% là lừa đảo rùi :D
 
Cóa vài chú cứ mở mồm ra là việt nam thế này, việt nam thế kia. nhà báo việt nam thế này nhà báo việt nam thế kia. Toàn chê nước mình, sao các chú chả xây dựng tổ quốc đi. nghe thấy mà ớn. Dĩ nhiên như Tú nói là đúng nhưng xin lạy các cụ đừng mở mồm ra chê nước nhà nữa, nghe như đài địch.
 
Theo như em biết thì dự án CellMeeting là một dự án có thật, do một số người có tài năng và có nhiệt huyết thực hiện. Một trong số đó là anh Quách Hữu Thuận. Theo như nhận xét của em thì anh ấy là một người rất tâm huyết, rất nhiệt tình và tài năng. Và anh ấy luôn có mong ước phần mềm của Việt Nam sẽ có một chỗ đứng trên thị trường thế giới, và anh ấy cố gắng để tạo nên một cộng đồng có chung ước muốn với mình và biến điều này thành sự thật ở một mức độ nào đấy. Và dự án CellMeeting thực sự đang có kế hoạch training các thành viên có tâm huyết và có năng lực vào hè này.
Em ko có khiếu ăn nói và cũng thực sự không biết nhiều về dự án, nhưng em có thể khẳng định dự án có thật, các thành viên tham gia dự án là những người trẻ tuổi, năng động, có tài năng (có thành viên chỉ mới 20-21t).
Đam mê của họ quá cao, ước mơ quá nhiều. Vì vậy em nghĩ nên ủng hộ hơn là nên bài bác, chê bai họ.
Các bác có thể tìm hiểu về công ty Pansoft tại Đà Nẵng để có cái nhìn thiện cảm hơn với dự án CellMeeting!
Thân.
http://www.hanoimoi.com.vn/vn/35/93343/
Bài viết này nói dài hơn bài viết kia 1 tí :D
 
Cái thời đồng tiền mua đc tất cả này thì nói làm gì .lại có câu Nhà văn nói láo nhà báo nói phét .Thế nên cứ đợi nó ra đời đi đã , bình luận sau!!!
 
thôi nào
mỗi người hiểu 1 kiểu
tôi chậm hiểu nhưng mà cũng chỉ muốn nói 1 câu là các bác...gõ tiếng Việt dùm :(
 
Các bác nào làm dự án này muốn cộng tác với HTC để triển khai hệ điều hành này trên các dòng máy của HTC thì hú em cái nhé.
 
Back
Top