Chia sẻ - Mọi người đã đến với đồng hồ như thế nào

E đeo đh từ hồi lớp 5 đeo con casio huyền thoại có báo thức. Có lẽ thành thói quen xuyên suốt tới bây giờ.
IMG_1299.JPG
 
Cách đây 4 năm e bắt đầu tìm hiểu để mua cho mình 1 chiếc đồng hồ đeo tay, bởi theo quan điểm của riêng em - món trang sức của người đàn ông đeo trên tay sau chiếc nhẫn cưới là chiếc đồng hồ.
Khởi đầu với em Seiko Quartz
tiếp đến là Longines Flagship
rồi smartwatch, smartband ....
 
Em đeo đồng hồ từ bé (con Casio điện tử vuông vuông), nhưng bắt đầu thích có lẽ từ 2007, hồi được tặng con CK quartz máy Thụy Sỹ. 2012 em tự mua con Longines Classique auto đầu tiên, và kể từ đó bập sâu vào đồng hồ nhiều hơn. Giờ thì CK hỏng, Longines đưa cho em gái đeo rồi thất lạc, nhưng vẫn là những kỉ niệm đầu trong việc thích đồng hồ :D
 
Con đồng hồ đầu tiên của em là một em orient bambino, ngắm nghía em ý mấy năm mà không đủ điều kiện( sinh viên nghèo mà) mãi sau có thằng bạn đi du học về mua quà cho vừa mới dám thêm tiền vào cho nó rồi nhờ mua cho một em bambino. Tiếc là em ý không ở đc với mình lâu vì bị lừa mất. Giờ vẫn chung thành với orient
 
E thích máy Automatic, càng thích Open heart và Skeleton, đồng hồ đắt nhất chỉ vài triệu, và cuối cùng giờ e dùng Casio pin 10 năm ngon bổ rẻ đối với e :))
 
Câu chuyện về thú chơi của bác rất thú vị. Em không đủ điều kiện theo đuổi bộ môn này sâu, đơn thuần là coi như một món đồ phụ kiện trang trí (quan trọng và thú vị), nên em cũng chỉ chịu khó tìm hiểu là chính chứ trải nghiệm thì không nhiều bằng các bác.
 
Năm 2003 khi em đang học lớp 11 . Trong lúc đứng chờ buýt về nhà có 1 anh dật dẹo chìa ra 1 chiếc rado chạy pin SS mà em nhớ là nó mạ màu titan giống như dây nhựa mạ ... Bắt đầu từ đó là những chiếc đồng hồ fake của Movado trên hàng đào ... rồi tissot dream , seiko 6r15 và bây giờ e chả còn cái nào đeo vì đơn giản là đang ước mơ có đôi kiếm Katana trên tay.... Chắc là lâu quá ( cầm kiếm trên người là vi phạm pháp luật )
 
Em đến với đồng hồ từ những ngày học lớp 6 (khoảng năm 2000) thì phải. Chắc chiếc CASIO điện tử chống nước huyền thoại này thì nhiều bác vấp qua rồi. Hồi còn nhỏ mà, có cái đồng hồ đeo là sướng lắm. Vừa biết giờ, vừa oai, vừa đẹp nên là thích đeo thôi. Bé là vậy, nhưng lớn lên rồi thì thấy nó cũng cần thiết thật.
 

Đính kèm

  • h8.jpg
    h8.jpg
    69.8 KB · Lượt xem: 56
Hồi lớp 5, đi thi HSG đạt giải, được mẹ mua cho con Casio.
Sau nó hỏng cũng thôi luôn.
Đến 2016, đang ngắm một vài con thì thằng bạn khoe mới mua, thế là hôm sau đi mua luôn con này.
71K7+M+OLcL._UY445_.jpg
 
Bắt đầu với chiếc tissot lelocle, bây giờ thì đã ko còn đeo tissot nữa, những cảm giác chiếc đh đầu tiên bao giờ cũng ko thể quên được
Oder về mà hồi hộp chờ đợi từng phút, từng ngày ...
 

Đính kèm

  • 20176081_1476996792389056_3656812787348275200_n.jpg
    20176081_1476996792389056_3656812787348275200_n.jpg
    47.2 KB · Lượt xem: 58
E đến với đồng hồ một cách rất tình cờ khi nghe me Trường nói chuyện về đồng hồ trên cf sáng vtv3. Từ đó có 1 suy nghĩ nghiêm túc và đúng đân hơn về chiếc đh đang ở trên tay mình. Và yêu từ lúc nào ko hay .....
 
Mình thích đồng hồ từ bé nhưng cũng chưa phải là thích nghiêm túc mà chỉ theo kiểu như món đồ chơi đắt tiền. Thời đó trong xóm có 1 thằng nó có chiếc đồng hồ (chắc là đồ chơi thôi), mình gạ nó đổi bao nhiêu thứ mà không được. Lên lớp 9 thì cứ mong bố về để tháo đồng hồ ra ngắm (nó cũng chỉ là cái đồng hồ pin giá tầm 100k thời đó). Lên sinh viên tiền ăn tạm ổn và quyết tâm đi làm gia sư mua được 1 cái xe đạp và 1 cái đồng hồ casio thần thánh với giá 125k và cũng không nhớ tại sao nó mất đi (như vậy vẫn chưa gọi là đam mê đồng hồ lắm). Đi làm gần 10 năm không đeo đồng hồ rồi đến 1 lần đi họp cơ quan mới thấy cậu đồng nghiệp có chiếc đồng hồ rất đẹp (mãi về sau hỏi nó bảo fake chả biết nói thật hay đùa) thế là lên mạng tìm hiểu về đồng hồ và bị thôi miên luôn. Chỉ có 1 điều tiếc là ở tỉnh lẻ nên ít được giao lưu với các bác có cùng đam mê.
 
Em thì, thật ra còn chưa đến mức mê và chơi đồng hồ, chỉ thích thôi.
Cái đồng hồ đầu tiên hình như là năm lớp 6, là cái casio huyền thoại nhưng là...fake :D, có 30k thôi.
Không quá thích nhưng em vẫn luôn chắc chắn là mình sẽ mua một chiếc đồng hồ. Đàn ông nhất định phải có một chiếc đồng hồ mà :), Nhưng vẫn chưa thích mẫu cụ thể nào. Cho đến một hôm lướt voz cách đây 3-4 năm (bên voz cũng có mấy topic đồng hồ rất xôm), có một thým bên đó up hình một cái đồng hồ, yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên các bác ạ. Em quyết định luôn là mình sẽ phải có chiếc đó, trước khi có người yêu!
Giờ e cũng đi làm rồi, cũng sắp cưới được em nó, mà đúng là chưa có mảnh tình vắt vai thật
 
Đến bây giờ, tuy ko tin vào duyên số nhưng thực sự hình như nó có thật :D !
Hồi nhỏ em cũng thích đồng hồ, cũng tuổi thơ như bao 9x khác, lớp 6 dc mua con casio huyền thoại 120k của malai, suốt ngày ngắm em nó, hẹn giờ các kiểu, đi học còn cố tình hẹn giờ nó kêu lúc học để ha wai :D. Ko nhớ vì sao nhưng sau đó em ko đeo nó nữa,
Đến năm 3 đại học tự nhiên thấy ở hà nội có chỗ bán con đó, chạy lên mua 180k, đeo dc mấy bữa chán cho thằng cháu.
Sau này đi làm, lại mò mày tìm hiểu rồi máu con golden eye gen 1, xúc em nó luôn, giá em nó lúc đó gần bằng tháng lương của em :D. Sau đó thấy có ng bán con sary025 giá tốt lại cũng mua, rồi đeo em nó từ đó đến giờ.
Chưa có gì là duyên cả đúng ko các bác!
Vẫn niềm ham mê tìm hiểu đồng hồ, ngày ngày ngắm đồng hồ, rồi 1 hôm lên voz thấy 1 thím bán đồng hồ tuyển ctv, thế là xin làm ctv bán đồng hồ, 2 tháng đầu em bán dc đúng 1 con :)), nhưng vẫn ngày ngày up bài, nói chuyện với khách các kiểu mà ko hề thấy chán hay nản (nếu là cái khác chắc em bỏ lâu rồi, nhưng đây là đam mê của em nữa, nên ko hề chán nản một chút nào cả). Dần dần cũng có quen biết thêm nhiều ae buôn bán đồng hồ, tuy chưa đi sâu vào giới buôn bán, ko biết lấy mối gốc như thế nào, em chỉ liên hệ với mấy ae bán đồng hồ lấy hàng về bán, cứ thế tằng tằng giờ 1 tháng cũng kiếm dc kha khá, thực sự sống cùng đam mê của mình, rồi từ đam mê đó kiếm ra dc đồng tiền nó vui lắm ạ, nhiều con ko có nhưng lấy chỗ khách về cho khách, vẫn phải chuyển đến mình, để được lên tay, dc ngắm em nó rồi mới ship cho khách, cảm giác nó khó tả lắm...
Đúng là được sống cùng đam mê của mình nó thật sự sung sướng khó tả :D
 
chiếc đồng hồ đầu tiên hiệu novado gì đó. Được bố mua tặng dịp cấp 3
 
Đh đầu tiên của em là chiếc casio thần thánh đeo cấp 1, đeo vài năm rồi bõ, bẵng tới năm 30 mới sắm thêm 1 em cartier santos do khoái viên ngọc ngay núm chỉnh giờ của nó :-)
 
đến với đồng hồ từ khi đi học, lúc đó có đồng hồ báo thức hình con chó chạy pin AA, giờ thì đt dùng báo thức nên tiện hơn nhiều nhưng vẫn có vài cái đồng hồ cơ đeo tay để xem giờ.
 
Nhớ hồi đó đang học năm cuối, ông anh họ gọi lên chơi rồi hỏi: "em có thích đeo đồng hồ không?" chẳng biết tại sao tự dưng ổng lại hỏi như vậy, rồi cũng chả biết cái đồng hồ của ổng nó như thế nào luôn, mình cũng gật đầu đại.
Thế rồi đi cùng với ổng tới tiệm cầm đồ chuộc lại cái đồng hồ của ổng cầm với giá hai trăm rưỡi.
Lấy ra mình chẳng biết phải đeo như thế nào, phải đeo tay nào mới đúng luôn. Nghĩ lại lúc đó lúa một cây :p.
Thế rồi ổng lấy đeo vô tay cho mình, mà đeo tay phải mới ghê, thành ra bây giờ giống như là thói quen vậy, lúc nào mình cũng đeo đồng hồ tay phải. Nhiều lúc nghĩ lại chắc hồi đó ông anh cũng lúa giống mình.
Mình đến với đồng hồ như thế đó, giờ nhìn nó, mình lại nhớ đến ông anh của mình, vì ổng đã theo ông bà mấy năm sau đó rồi :(.
 
Back
Top