Chỗ dùng WiFi miễn phí

He he.
Bác nào ở Hà Đông thì ra dãy phố Cà fê trên đường Hoàng Văn Thụ hoặc ở bất kì chỗ nào quanh UBND Thị xã HĐ dùng Wifire thoả thích. Trong UBND Thị xã phát ra mà:D :D :D
 
Vậy thì ngồi wifi kiểu gì để mới ko bị coi là "hãm hãm" đây :confused:
Wifi trà đá thì ko xứng à?, hay chỉ có wifi cafe máy lạnh mới được coi là sành điệu?

Thế nào chả được , cafe máy lạnh chẳng sành điệu gì quái ! nhưng chỉ với 18-20k , ngồi bao lâu tùy thích , có ổ cắm điện phòng khi hết pin , nghe nhạc , thỉnh thoảng lại được liếc nhìn mấy em xung quanh..., chẳng sướng hơn ngồi ngoài đường ké Y5 lúc nào cũng canh cánh (sợ bị giật PPc ,laptop...):D
 
Thế nào chả được , cafe máy lạnh chẳng sành điệu gì quái ! nhưng chỉ với 18-20k , ngồi bao lâu tùy thích , có ổ cắm điện phòng khi hết pin , nghe nhạc , thỉnh thoảng lại được liếc nhìn mấy em xung quanh..., chẳng sướng hơn ngồi ngoài đường ké Y5 lúc nào cũng canh cánh (sợ bị giật PPc ,laptop...):D

Gần đây hay xảy ra các vụ giật laptop -> ngồi ngoài đường vừa lướt vừa lo nhìn xung quanh :p lỡ có bóng hồng nào đi ngang :eek: chút quay lại thấy nhẹ bưng là...:p
 
Vậy thì ngồi wifi kiểu gì để mới ko bị coi là "hãm hãm" đây :confused:
Wifi trà đá thì ko xứng à?, hay chỉ có wifi cafe máy lạnh mới được coi là sành điệu?

Wifi trà đá là nhất rồi.

Bổ sung cùng các bác là Hà Nội còn có Wifi Chè xanh nữa, cũng hay ra phết. Các bác cứ ra Trần Huy Liệu, ngồi chếch trước mặt KS. Hà Nội có quả wifi to đùng của cái quán con con kế KS. Quán treo biển quảng cáo Lipton, tên gì chẳng nhớ. Vào quán thì 8K, ngồi bên kia đường thì 1/2K, làm thêm cái kẹo lạc cho chẵn tiền vậy.
 
Hôm bữa bể bánh xe trên đường Trần Hưng Đạo, đối diện ký túc xá. Ngồi vá xe lề đường mà mở laptop wifi miễn phí vui lém!
 
em mới phát hiện ra 1 chỗ có wifi ,mà chỗ nào cũng rất lý tưởng

đó là ở công viên trước nhà thờ Đức Bà , thấy cả 2 chỗ phát sóng

vừa lướt web ,vừa ngắm mấy em xinh đẹp trên đường,hehehee

vui lắm

(nhưng phải có pass,bác nào là chủ cái wifi đó thì share cho anh em với ,hehehe :p )
 
em mới phát hiện ra 1 chỗ có wifi ,mà chỗ nào cũng rất lý tưởng

đó là ở công viên trước nhà thờ Đức Bà , thấy cả 2 chỗ phát sóng

vừa lướt web ,vừa ngắm mấy em xinh đẹp trên đường,hehehee

vui lắm

(nhưng phải có pass,bác nào là chủ cái wifi đó thì share cho anh em với ,hehehe :p )

Pác chưa có pass mà vừa lướt web vừa ngắm mấy em được rồi?!?!?! Mà nếu pác đã có pass, mà lại còn kêu owner share nữa!!! thiệt tình muốn hiểu, mà hiểu không nổi! :p
 
ko thấy em mở ngoặc ở dưới rồi á

ý em nói là nếu như phải có pass thì đc lướt web ngắm gái :p
 
Back
Top