Tiểu muội tình cờ đi ngang qua chốn này giật mình thấy vị huynh đài Nguyễn Phan khẩu ngôn vô cùng sắc bén... kiến thức uyên thâm, lời nói nặng tựa ngàn cân như ngàn đao vạn kiếm "chém" khiến cho anh hùng hào kiệt như tiểu muội đây nhìn qua di động cũng phải kinh hãi... Stt đây là nơi võ lâm chính phái và tà giáo hội tụ. Bắc có Tiêu Phong, Nam có Mộ Dung, Đông có Hoàng Đảo Chủ,Tây có Âu Dương Phong thiết hỏi võ lâm mấy ai có status bá đạo như huynh đài đây?
E rằng trưởng môn Ngũ Nhạc Kiếm Phái hoặc thậm chí là Đông Phương giáo chủ của Hắc Mộc Nhai ở tận bên Tây Nguyên cũng phải cúi đầu trước status của vị huynh đài Nguyễn Phan.Thiết nghĩ Độc Cô Cầu Bại có đội mồ sống dậy cũng thêm phần nể sợ. Nay xuất hiện thêm nhiều anh hùng bàn phím như thế cũng khiến cho tiểu muội mở mang tầm mắt... chắc Kim Mao Sư Vương một thời tung hoành cùng Sư Tử Hống cũng không địch nổi các hạ. Thay mặt hào kiệt bốn phươg xin like cho huynh Nguyễn Phan 1 phát
---
Vui vui một tí cho đôi bên bớt căng thẳng, giờ em xin phép được vào vấn đề chính.
@ Nguyễn Phan là người buôn bán trên HHVN đến nay đã được gần 7 năm và hoàn toàn chưa hề bị điều tiếng gì việc này thì em công nhận.
Nguyễn Phan cũng chưa bao giờ bán hàng giả, hàng dựng cho anh em HHVN nói riêng và tất cả khách hàng của mình từ bốn phương nói chung điều này thì em cũng công nhận luôn. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng biết là Nguyễn Phan uy tín có thừa.
Nhưng chỉ tiếc một điều trong trường hợp này (căn cứ trên bài viết) Nguyễn Phan hỗ trợ khách hàng của mình chưa được thật tốt làm cho người xem bài có cảm giác như Nguyễn Phan muốn phủi tay theo em điều này là hoàn toàn không hay với một người kinh doanh chuyên nghiệp bởi tiếng tốt đồn gần tiếng xấu đồn xa, khi tiếng xấu đồn xa thì điều gì xảy ra chắc không cần nói ra anh em cũng hiểu. Người mua sẽ bị thiệt thòi nhưng chỉ là con số cụ thể 8 triệu 2 còn người bán sẽ bị mất giá trị vô hình không thể đong đếm được. Nếu ngày mai trên Google có bài "Nguyễn Phan mua bán lừa đảo" lúc đấy có là thánh cũng chẳng thể nào gỡ nổi.
Cũng cần nói thêm Nguyễn Phan không bán hàng giả, hàng dựng nhưng hàng bị lỗi thì rất có thể, hàng lỗi thì có tới cả ngàn lý do phát sinh, phải có thời gian dùng trong một số điều kiện mới phát hiện được chứ không thể trong vài mươi phút test tại cửa hàng mà biết được đâu? Ngay chính Nguyễn Phan khi nhập máy cũng chỉ test tại cửa hàng của mình thôi chứ có bao giờ cầm máy ra ngoài nắng để test xem nó thế nào và bởi từ xưa đến giờ chẳng ai làm thế bao giờ, làm thế có khi người đi đường lại bảo mình điên nhưng oái oăm thay lỗi lại chính là đây: Ra ngoài nắng màn hình... không nhìn thấy gì hết
Buôn bán đôi khi cũng khổ lắm các bạn ạ đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ 10 phát ăn cả 10 đâu, thi thoảng có những việc không hay từ trên trời rơi xuống thì cũng cắn răng chịu thiệt chứ biết sao bây giờ? Nỗi lòng này biết tỏ cùng ai đây?
Tóm lại em thấy đây là chuyện nhỏ, nếu căng thẳng quá chắc chắn hai bên chẳng ai toàn vẹn mà sẽ là "bên chết bên bị thương" thì liệu đây có phải là giải pháp tối ưu?
Em gợi ý với hai "Cụ" nên giải quyết vấn đề trên tinh thần "hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau" là tốt nhất, nếu có thiệt hại thì sự thiệt hại cũng nhỏ không đáng kể nhất là với "Cụ" Nguyễn Phan vẫn còn buôn bán dài dài có thể lấy lợi nhuận của cái khác bù đắp qua cái này nhưng quan trọng hơn hết là vẫn giữ được hòa khí với nhau (cái này dù có tiền cũng chưa chắc mua được nha) và cũng sớm để chấm dứt vụ khiếu kiện này.
Em xin hết.