Cách đây 6 tháng, vào tháng 5 năm 2008, 1 khách hàng của mình tại Paris có hỏi mua 1 máy tính hiệu IBM T61p. Tại thời điểm đó thì giá tại Mỹ là 1800 USD (cùng 1 cấu hình), giá tại Pháp là >2200 Euro. Còn giá mình vẫn bán cho anh em HHVN là 1k5-->1k6 USD. Máy mới tinh nguyên seal, hóa đơn giấy tờ đầy đủ.
Sau đó mình chuyển bưu điện chiếc IBM đó qua Pháp thì bưu điện VN không nhận, nói rằng giờ làm thủ tục chuyển cho mình cũng ok thôi, ko sao hết. Nhưng sau đó qua bên Pháp người ta gửi trả lại ngay đấy, mất công thôi. Sau đó mình có liên hệ 1 số chi nhánh khác của bên mình tại Singapore và China để chuyển cho khách tại paris nhưng đều có câu trả lời tương tự tại bưu điện.
Do máy của mình nhập trực tiếp từ Mỹ nên mình có liên hệ bên đó để chuyển trực tiếp từ Mỹ về Paris cho vị khách kia nhưng cũng bị USPS từ chối mặt hàng máy tính.
Còn bây giờ có thể đổi thì mình cũng ko rõ nữa.
Tuy nhiên 1 vài lời khuyên cho bạn, nếu biết cách lựa hàng, thì mua hàng điện tử (cụ thể là laptop) thì có lẽ mua tại Việt Nam là rẻ nhất thế giới. Bạn cứ nhìn cái ví dụ của mình thì biết, thời điểm đó mình bán rất nhiều IBM T61p tại VN giá còn rẻ hơn giá bán tại Mỹ khoảng 200-500 USD / 1 chiếc. Mà máy còn nguyên seal, đầy đủ giấy tờ hóa đơn mua tại Mỹ, bảo hành toàn cầu kể cả ở VN, mình còn sẵn sàng đi cùng người mua lên FPT để kiểm tra nguồn gốc, ngày xuất xưởng và hạn bảo hành máy tình mình bán ra cơ mà.
Giờ thì ko thấy nữa nhưng đợt trước đây không lâu anh tieuphong trên HHVN nhà mình còn bán nhiều cái máy DELL new 100% giá còn rẻ hơn giá gốc niêm yết tại Mỹ cả ngàn USD trở lên cơ mà.
Cuối cùng, xin trích 1 câu nói mình rất thích của anh Thưởng, Super Mod Airport đã nói với mình là "theo anh, mua đồ điện tử ở đâu chứ về VN mua là rẻ nhất thế giới rồi" !!!