Cho ý kiến về chuyện xăm mình

Theo tôi xăm hình là 1 nghệ thuật, nhưng ở nước ta thì chưa một ai dám nói xăm hình là 1 nghệ thuật mà hiện tại mọi người đều cho nó là một tệ nạn xã hội :o

Ra đường nhìn các cô gái rất đẹp nhưng có hình xăm trên vai, lưng v..v… các bạn đánh giá cô ấy thế nào? Không gái thì cũng là cave hoặc “dân chơi” dù bản thân cô ta không phải là thành phần như vậy? Trong cách nhìn của ta vẫn còn có cái gì đó hơi “khắt khe” phải không các bạn? :D

Tôi hỏi thật, các bạn có dám đưa một cô gái xăm trổ trên người về giới thiệu với Bố Mẹ mình đây là bạn của con không?

Khi các bạn xăm hình lên hai cánh tay hoặc các ngón tay dù là đẹp đến đâu đi nữa đố các bạn xin được việc làm. Trong các quy định về tuyển nhân sự chẳng có điều khoản nào cấm người xăm mình đi xin việc cả, nhưng khi đi phỏng vấn hoặc khám sức khỏe người có xăm mình sẽ bị loại ra đầu tiên.

Nếu ai chưa xăm thì mình tôi khuyên không nên, vì nó khiến mọi người xa cách mình, mà nguy hiểm hơn nữa là bạn còn có thể bị nhiễm trùng những bệnh rất nguy hiểm trong khi xăm.

Chính bản thân tôi cũng có xăm mình, rất nhiều người nói là đẹp (xăm ở nước ngoài, xanh đỏ tùm lum) tôi không có gì hối tiếc nhưng nếu cho chọn lựa lại tôi sẽ trả lời ngay không cần suy nghĩ: Không xăm. :D

Thầy của mình dạy trong ngành quảng cáo cũng xăm trên tay và ngon tay đó đâu có sao.Xăm trên tay lúc đi làm thì mặc áo tay dài vào lúc xin việc là đc rùi
 
có trường hợp nào sau khi xăm bị lác mặt, lệch mồm... chưa nhỉ đại loại là bị châm nhầm vào cái huyệt tử chẳng hạn. xăm nhiều chọt chọt nhiều kiểu gì chẳng dính. các bác thông cảm Mê Kim Dung từ khi biết chữ nên hơi kinh khoản này...
 
ko đâu bác ơi,nó xăm bằng máy mà,ko chọc vào huyệt được đâu,kim nó chạy nhanh lắm
 
bác LS ơi,mấy chị em xăm hình không nghĩ là cave không được bác ạ,vì người ta không xăm vào tay,bắp chân đâu mà toàn xăm chỗ ngang cạp quần phía trước,sau hoặc vào ngực thôi,tử tế thì ai xăm những chỗ ấy
 
bác LS ơi,mấy chị em xăm hình không nghĩ là cave không được bác ạ,vì người ta không xăm vào tay,bắp chân đâu mà toàn xăm chỗ ngang cạp quần phía trước,sau hoặc vào ngực thôi,tử tế thì ai xăm những chỗ ấy


Ô hay cái bác này, mông nó nó xăm, ngực nó nó xăm... Hà cớ gì bác kêu nó không "tử tế"? Các bác toàn trượng phu, quân tử cả, chỉ em Hến là cave đáng khinh thôi chứ gì...
 
Ô hay cái bác này, mông nó nó xăm, ngực nó nó xăm... Hà cớ gì bác kêu nó không "tử tế"? Các bác toàn trượng phu, quân tử cả, chỉ em Hến là cave đáng khinh thôi chứ gì...

Hehe, bác Nobita nè em hỏi thật nhe, như bác có đứa con gái dậy thì một hôm nó xin phép bác cho xâm mấy chổ đó bác có nói vậy không ? nếu có thì bác là trượng phu quân tử nhất rồi đấy !
 
Vâng, xin thưa với bác là, nếu con gái tôi nó thừa hưởng được cái đẹp của mẹ nó và tiếp thu tốt cái sự giáo dục khác người của bố nó thì tôi sẽ nói với nó rằng:

Bây giờ con mới 16 tuổi, chưa đủ thành niên thì bố chưa cho phép (vì con còn đi học và thân thể ngọc ngà của con còn quá non nớt để viết, vẽ một thông điệp gì lên đó).

Khi con tròn 18 tuổi, đủ trưởng thành thì những gì thuộc về con, con hoàn toàn có quyền quyết định nhưng con sẽ phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Và bởi con còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết, nên bố sẽ tư vấn và khuyên bảo con để quyết định của con sẽ là đúng đắn nhất. (Còn chuyện khuyên bảo thế nào là việc riêng của bố con tôi, hehe).
 
hehe,ở VN 18t chỉ là đủ tuổi trưởng thành trước pháp luật thôi,còn về cs sống chắc chưa các bác ạ.em thì cũng không bảo mình quân tử hay nọ kia,chỉ nghĩ là khi xăm vào chỗ đó thì phải "cởi" 1 số thứ ra-->lộ "hàng",neu la con gái nhà lành thì chắc ngại lắm,đến người yêu bảo cởi còn khó:p huống gì là thằng xxx nào đó
 
ngày trước ông anh em cũng xăm do bồng bột tuổi trẻ, luôn cố khoe hình xăm ra. Đến khi bắt đầu đi làm thì lại sợ người trong cơ quan biết. Sợ ng ta nghĩ này nghĩ kia... rồi cũng đi xóa xăm ... hậu quả có phát sẹo to đùng trên cánh tay :D
 
Ngày xưa, cái búi tó chở nặng ngàn năm định kiến mà còn bị cụ Phan Châu Trinh "cắt phăng", cụ Phan Khôi làm vè động viên, hưởng ứng. Thời đó, đàn ông để tóc dài như đàn bà, họ coi đó là "tinh cha huyết mẹ", cắt đi là bất hiếu. Thoạt đầu, chuyện "cúp hề, cúp hề" này cũng chẳng dễ dàng... Nhưng rốt cuộc rồi thì bánh xe lịch sử quay thế nào, chúng ta đều đã biết.

Chuyện xăm mình cũng thế thôi. Thậm chí, thủa xa xưa, xăm mình còn gắn với tín ngưỡng của tổ tiên người Việt. Thời Trần, quân sĩ xăm lên cánh tay hai chữ "Sát Thát" để thể hiện lòng quyết tâm, đoàn kết diệt giặc. Nhưng có một thời, chuyện xăm mình lại trở thành biểu hiện thường gặp ở những tên lưu manh, đầu gấu, vào tù ra tội. Chúng sử dụng hình xăm như một dấu hiệu ước lệ, ngầm cho thấy mức độ "anh chị" trên giang hồ. Điều này khiến hình xăm dần đồng nghĩa với dị hợm, thiếu văn hóa và đáng lên án. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là có một thời, các anh bộ đội của ta rất thích xăm vài chữ, kiểu như: "Nhớ mãi 19xx" hoặc đơn giản hơn là "lưu" vĩnh viễn ngày tháng năm sinh lên một bộ phận nào đó trên cơ thể, có phần khiêm tốn và kín đáo. Với cả hai đối tượng vừa nêu (dù chẳng nên xếp chung chút nào), hành động xăm mình dường như có tác dụng tự "trấn an" họ trước một cuộc sống "vô định", "ngột ngạt", "thiếu dưỡng khí", thời bấy giờ. Mặc dù, tự thân, chắc họ không thể nào nghĩ được sâu xa đến vậy...

Bây giờ, xăm mình đã phát triển và mang tính xã hội như thế nào ở các nước Phương Tây hay Nhật Bản... xin không nói nữa. Riêng ở VN, đã có khá nhiều chàng trai, cô gái xăm mình như một thứ mốt, tất nhiên vì họ tin như thế là đẹp và thời thượng. Vậy thì có gì phải tranh cãi đây?

> Nếu sở hữu một bắp tay đủ rộng (với nam) hay một vòng eo đẹp (với nữ), xăm vài họa tiết có sao nào?
> Nhiều người không xăm mình, không phải vì họ cho đó là "lưu manh" hay "gái gọi", đơn giản chỉ vì họ không thấy nó đẹp, hoặc không phù hợp với cuộc sống của bản thân.
> Một tổ chức cấm thành viên xăm mình. Thành viên sẽ có 2 lựa chọn: ở lại trong tổ chức, không được xăm; nhất quyết muốn xăm, xin mời ra khỏi tổ chức.

Tóm lại, xăm mình hay nhuộm tóc hay ăn mặc hở hang... chẳng phải là dấu hiệu để nhìn vào đó người này có quyền quy kết hay phán xét về người kia, ngoại trừ khen/chê: đẹp/không đẹp; phù hợp/không phù hợp... Đấy là quyền nhân thân của mỗi người và do người đó hoàn toàn làm chủ. Phán xét không dựa trên cùng hệ tiêu chí thì chỉ là định kiến mang nặng tính chủ quan, gia trưởng, thậm chí là hủ lậu (dị ứng với cái khác mình, khác những điều mình cho là lẽ phải). Đặc biệt, với người trẻ mà cũng như vậy thì lại càng không đúng với quy luật khách quan một tý tẹo nào.
 
m....i...a Nhắc đến chuyện xăm em mới nhớ ra cách đây lâu lâu ròi, lúc em đang là sinh viên năm thứ 4 ĐHYHN. Trực ở BV Saint-paul có một con em mặc váy ngắn vãi... vào viện vì bị một vết thương ở đùi do ngã xe (cả đời em đến bây giờ chưa nhìn ai xinh đến thế) đi kèm là một tên trên đầu tóc dài có 0,5cm (giống anh Kua nhà mình) lại còn treo kính đen, Nhưng đó chưa phải điều đáng nói, trên vai trần của em xăm hình bông hồng và 1 con bướm, trông cũng đẹp lắm. Hic, thế mà chỉ vì hình xăm ấy mà em không dám rửa và khâu vết thương (mặc dù em được các BS chỉ định cho khâu vết thương). Đùi con bé trắng ghê các bác à.------> chỉ vì ám ảnh bởi xăm mà......... tiếc quá:(
Trong nghề em sợ nhất là VGB và HIV
 
...thế mà chỉ vì hình xăm ấy mà em không dám rửa và khâu vết thương (mặc dù em được các BS chỉ định cho khâu vết thương).
Bệnh nhân không đồng ý cho khâu là phải rùi, hình xăm cả triệu bạc :D
Một phòng xâm tại Hà Nội. Ở TP.HCM cũng có một phòng như thế :



 
  • Like
Reactions: DHL
Ngày xưa, cái búi tó chở nặng ngàn năm định kiến mà còn bị cụ Phan Châu Trinh "cắt phăng", cụ Phan Khôi làm vè động viên, hưởng ứng. Thời đó, đàn ông để tóc dài như đàn bà, họ coi đó là "tinh cha huyết mẹ", cắt đi là bất hiếu. Thoạt đầu, chuyện "cúp hề, cúp hề" này cũng chẳng dễ dàng... Nhưng rốt cuộc rồi thì bánh xe lịch sử quay thế nào, chúng ta đều đã biết.
Vấn đề bác Nobita đưa ra thoạt đầu nghe có vẻ rất hợp lý nhưng suy ra thì việc so cái búi tóc và việc xâm mình lại hoàn toàn khác nhau. Tại sao cái búi tóc lại mất đi ? rất đơn giản là vì nó bất tiện cho cuộc sống của người đàn ông VN trong sự phát triển của thời đại. Còn xâm mình thì sao ? có gì bất tiện cho chúng ta khi trên mình không có vết xâm nào cả không ?
Tóm lại, xăm mình hay nhuộm tóc hay ăn mặc hở hang... chẳng phải là dấu hiệu để nhìn vào đó người này có quyền quy kết hay phán xét về người kia, ngoại trừ khen/chê: đẹp/không đẹp; phù hợp/không phù hợp... Đấy là quyền nhân thân của mỗi người và do người đó hoàn toàn làm chủ. Phán xét không dựa trên cùng hệ tiêu chí thì chỉ là định kiến mang nặng tính chủ quan, gia trưởng, thậm chí là hủ lậu (dị ứng với cái khác mình, khác những điều mình cho là lẽ phải). Đặc biệt, với người trẻ mà cũng như vậy thì lại càng không đúng với quy luật khách quan một tý tẹo nào.
Tất nhiên chuyện xâm hay không xâm là quyền tự do của bản thân mỗi con người tuy nhiên sự phán xét chủ quan không vì thế mà gọi là định kiến hủ lậu hay không đúng đúng theo quy luật khách quan gì cả, nó hoàn toàn phù hợp với nhân sinh quan của từng người chúng ta và quy luật của cuộc sống xã hội hiện tại mà thôi.
 
- Chuyện búi tóc, cậu đã biết nó thế nào đâu mà nói nghe như đúng rồi thế? Mà logic của cậu nghe cũng buồn cười. Nếu đã suy luận "búi tóc bị cắt vì nó bất tiện" (nên được chấp nhận) - như một phản đề - thì vế sau sẽ phải là: "còn hình xăm, có gì bất tiện đâu mà ta phải xóa bỏ". Nghĩa là, cậu phải chứng minh rằng có hình xăm trên người là bất tiện, chứ không phải chứng minh điều ngược lại: trên người không có hình xăm thì sẽ không bất tiện. Rất tiếc, cậu đã không thể chứng minh được sự bất tiện của hình xăm, mặc dù, cậu đã rất "xuất sắc" chỉ ra được, búi tóc bị cắt đi vì nó bất tiện.

- Ai cũng có quyền xăm hay không xăm, cũng như ai cũng có quyền chấp nhận nó hay không chấp nhận nó. Nhưng hai quyền này không phủ nhận nhau. Nói cách khác là anh có thể không chấp nhận hình xăm nhưng nếu chỉ vì thế mà anh cho hình xăm là xấu, là dơ bẩn... thì anh thực sự định kiến và hủ lậu.

@ Chữ "chúng ta" mà cậu dùng có vẻ như không đúng lắm, vì ít ra, trong số chúng ta đấy, nó không bao hàm tôi (hay chính xác hơn, như chữ cậu dùng là "nhân sinh quan" của tôi). Còn "quy luật cuộc sống" thì như tôi đã đề cập, nó là sự không ngừng làm mới chứ không thể nào là làm cũ, làm theo lối mòn.
 
em xin có ý kiến ợ:
1,để tóc dài là của mấy thằng Tàu bày cho,đến khi bị Pháp sang oánh nên chắc là bỏ
2,ở Nhật phát triển thế mà xăm mình thì vẫn là XH đen mới xăm mình
3,em cũng nghĩ là chị em xăm không phải là "hàng",phải nhìn thêm cái mặt+cách ăn nói nữa+...,nhưng đa số em gặp toàn làm mình nghĩ là "hàng" :P
 
Xăm mình hay không là quyền của mỗi người và chẳng có pháp luật nước nào cấm làm việc đó cả.

Riêng tại Việt Nam và nhất là tại các thành phố lớn thời gian gần đây việc xăm mình trong giới trẻ đang là mốt thời thượng. Tại sao thế?

Giới trẻ đã nói gì về việc này? Cộng đồng (tại Việt Nam thôi nha) nhìn những người xăm mình với ánh mắt thế nào và họ có ý kiến gì không? Những người chuyên đi xăm mình cho người khác họ đã nói như thế nào?

Mời các các đọc sơ qua 02 bài báo số gần đây để có thêm nhận xét :

http://www.tintuconline.vietnamnet.vn/vn/song/143894/
Khi đọc trang này xong, ở phần cuối trang còn có thêm 04 bài nữa liên quan mời các bạn xem luôn.

http://www.tintuconline.vietnamnet.vn/vn/song/162989/
 
- Chuyện búi tóc, cậu đã biết nó thế nào đâu mà nói nghe như đúng rồi thế? Mà logic của cậu nghe cũng buồn cười. Nếu đã suy luận "búi tóc bị cắt vì nó bất tiện" (nên được chấp nhận) - như một phản đề - thì vế sau sẽ phải là: "còn hình xăm, có gì bất tiện đâu mà ta phải xóa bỏ". Nghĩa là, cậu phải chứng minh rằng có hình xăm trên người là bất tiện, chứ không phải chứng minh điều ngược lại: trên người không có hình xăm thì sẽ không bất tiện. Rất tiếc, cậu đã không thể chứng minh được sự bất tiện của hình xăm, mặc dù, cậu đã rất "xuất sắc" chỉ ra được, búi tóc bị cắt đi vì nó bất tiện.
:) Nói về bánh xe lịch sử của bác, dĩ nhiên nếu cái búi tóc nó tiện lợi và nâng thêm vẻ đẹp người đàn ông thì chả ai cắt bỏ nó đi làm gì, thế giới trước sau cũng toàn đàn ông tóc búi, suy luận logic như thế thì có gì là buồn cười ? Bác lại lẫn lộn giữa cái tóc và hình xâm một cách ấu trĩ nữa, này nhé : Tóc thì tự nó mọc và dài ra, không phải bác gắn nó lên đầu nhé :) còn hình xăm thì theo tôi biết nó không thể tự có trên cơ thể mình được. Mà cho là nó tự có đi nữa nếu đẹp và tiện lợi thì cũng kg ai xóa bỏ làm gì đâu.
- Ai cũng có quyền xăm hay không xăm, cũng như ai cũng có quyền chấp nhận nó hay không chấp nhận nó. Nhưng hai quyền này không phủ nhận nhau. Nói cách khác là anh có thể không chấp nhận hình xăm nhưng nếu chỉ vì thế mà anh cho hình xăm là xấu, là dơ bẩn... thì anh thực sự định kiến và hủ lậu.
Ai nghĩ hình xăm là xấu, dơ bẩn tôi kg biết chỉ nghĩ là không nên thôi. Mà có cho là xấu là dơ cũng kg hẳn là sự định kiến hủ lậu gì cả, Không lẽ tôi thấy người ta ăn sầu riêng mà đối với tôi những món này là hôi, như vậy là định kiến hủ lậu sao ?
@ Chữ "chúng ta" mà cậu dùng có vẻ như không đúng lắm, vì ít ra, trong số chúng ta đấy, nó không bao hàm tôi (hay chính xác hơn, như chữ cậu dùng là "nhân sinh quan" của tôi). Còn "quy luật cuộc sống" thì như tôi đã đề cập, nó là sự không ngừng làm mới chứ không thể nào là làm cũ, làm theo lối mòn.
Theo tôi đã là người thì phải có nhân sinh quan nên mới dùng chữ "chúng ta" ở đó tức là bao hàm tất cả mọi người có nhân sinh quan thế thôi. Quy luật cuộc sống đúng là luôn làm mới nhưng không phải cái mới nào tốt và nên làm hết đâu.
 
Xăm mình hay không là quyền của mỗi người và chẳng có pháp luật nước nào cấm làm việc đó cả.

http://www.tintuconline.vietnamnet.vn/vn/song/143894/
Khi đọc trang này xong, ở phần cuối trang còn có thêm 04 bài nữa liên quan mời các bạn xem luôn.

Bài thứ nhất đăng trên báo Công An quá phiến diện. Cứ như là xăm là 1 tệ nạn, 1 vết nhơ không gột tẩy vậy. Bất bình!!!
 
Back
Top