Chơi bút máy 'xịn'

Có bác nào từng mua mực ở cửa hàng chỗ ngã tư Quang Trung - Nguyễn Du ko ạ? :)

Em đã mua tất cả các màu của các loại mực (cửa hàng khẳng định là mực xịn) ở cửa hàng này (Waterman, Parker), thấy có hiện tượng vừa viết xong thì mực khá sẫm (gióng màu trên vỏ bình mực), sau đó một thời gian thì màu mực trở nên rất nhạt. :-S Em lọ mọ ở Hàng Bông kiếm được cả mực Pelikan giá cũng ko hề rẻ mà vẫn bị hiện tượng đó.

Gần đây có thêm loại mực của Aurora (thương hiệu bút Italy) thì thấy bền màu hơn nhưng vẫn hơi bị bay màu. Gía loại này cũng khá max (khoảng 260k/1 lọ). :((

Em có dùng thử một thời gian loại mực Queen của học sinh, 3k/1 lọ thì thấy dùng cũng vẫn trơn ko tắc, lại ko bị bay màu. ;;)

Có bác nào tường tận giúp em vấn đề này với!

Kính các bác!
 
Có bác nào biết chố sữa bút Paker không ạ, sao bút em viết mực nó không xuống nét nó nhạt quá, em đã rửa bằng nước ấm rồi mà vẫn vậy/ Em ở HCM ạ
 
Có bác nào biết chố sữa bút Paker không ạ, sao bút em viết mực nó không xuống nét nó nhạt quá, em đã rửa bằng nước ấm rồi mà vẫn vậy/ Em ở HCM ạ

Bạn thử ra cửa hàng của Saigon Co-op, tiệm Waterman - Parker tại 199-205 Nguyễn Thái Học, Quận 1 (gần ngã tư Nguyễn Thái Học và Phạm Ngũ Lão) hỏi xem sao.
 
em có 4 cây
1 Larmy
3 online - hàng đức
toàn đồ rẻ tiền, tính ra tiền việt có tầm 900k một em (sau thuế)
 
mặt hàng này nhìn vậy mà mắc kinh khủng. chỉ những dân business thì mới dám đụng vào thui ^^
 
Cây Porsche Design công nhận nhìn mạnh mẻ thật, không biết ở VN có bán ko lên xem tận mắt thử
 
Trước em có cây viết bi PARKER FRONTIER này nhưng mang lên HHVN đấu giá rồi còn đâu, trước em bị rơi mất 1 cây PARKER vỏ bạc 100%, tiếc hùi hụi.


DSCF3744.jpg
 
Nhìn con Parker Frontier trên của bác mới nhớ đến kỷ niệm...

Ngày bé có ông bác làm bên quân đội ở SG, ra bắc chơi qua nhà mình. Trước khi đi ông cho mình 1 cây viết bi và 1 cuốn sổ. Đem bút ra viết hết mực, mà cái ruột của nó thì chẳng đào đâu ra, lắp mấy cái ruột Bến Nghé rồi đền Thiên Long mà chẳng cái nào vừa. =)) =))

Sau một thời gian không dùng đến thì để vào rỏ đồ chơi của đứa em, rồi trẻ con hàng xóm ra chơi, cái bút đi đâu chẳng biết. Đến khi mình biết thương hiệu Parker nó là gì thì đã muộn rồi...
 
chắc đấy là do mực bạn ạ, vì mực tốt có chất chống đóng cặn nên khi viết thì đậm, đến khi khô thì nhạt đi 1, thậm chí 2 tông màu là bình thường
 
đấy là do mực xịn có chất chống đóng cặn bác ạ , vì thế nó phải hi sinh độ đậm đi một chút, mực của parker thì khi viết một màu, để một thời gian thì sẽ nhạt đi khoảng 2-3 tông, mực water man tốt hơn, nhạt 1-2 tông màu , còn mực pelikan tuy cũng nhạt nhưng e thấy thích nhất :)
nếu bút bác xịn thì tuyệt đối đừng dùng mực rẻ tiền bác nhé, không về sau bác sẽ gặp vấn đề là đóng cặn bên trong thân bút, cực khó sửa , dưới đây cũng chỉ là vài dòng kinh nghiệm của e thôi, có j sai mong các bác thông cảm :)
 
Nhìn thấy cây Parker này tôi lại nhớ đến ngày xưa kỷ niệm về cây bút mực.
Ngày đó, khi bước vào lớp một (trường Dịch Vọng - Từ Liệm), tôi bắt đầu làm quen với bút. Cây bút của tôi có cán bằng gỗ, thon và nhỏ dần về cuối đuôi.
Đầu bút có rãnh để cắm ngòi vào, và tôi cứ “xí xọn” thay đầu bút liên tục. Không như các loại bút máy sau này được sản xuất để có thể bơm mực dự trữ, bút tôi dùng khi đó phải chấm mực, viết hết một đoạn lại mở bình mực ra và chấm đầu bút vào. Ngay cả cách chấm mực cũng không đơn giản là cứ nhúng đại bút vào, mà phải chấm thế nào cho ngòi vừa đủ mực, không lem ra cán. Lúc đó tôi còn nhỏ nên cũng hay quên, chấm thật mạnh vào bình mực bằng nhựa, hậu quả là bình mực bị thủng lỗ, và phải thay bình khác.
Sau này mẹ tôi mua bình mực làm bằng thủy tinh, thì bình mực không bị thủng nữa, nhưng ngòi bút vẫn mau hư cũng vì cái tật chấm mực mạnh quá, thỉnh thoảng tập vở dính mực, rồi cả cái chân tôi cũng dính mực vì làm bình mực rớt xuống đất bể tan tành.
Bạn bè tôi cũng vậy, người ngợm thường lấm lem vết mực, bàn ghế và nền gạch bông của lớp cũng lốm đốm các vết mực mà cả chục năm sau quay lại trường xưa, tôi thấy vẫn còn, hay là lũ học trò sau này bắt chước lớp đàn anh đàn chị nhỉ?
Trước cổng trường bày bán đủ thứ đồ dùng học tập, nhưng tụi tôi hay mua nhất là bình mực, mấy viên mực khô (thả mấy viên mực khô vào bình, pha tí nước là có một bình mực để xài), có đứa pha nước khéo thì vừa đủ độ đậm để viết, còn lỡ pha nhiều nước thì mực loãng, phải thêm mấy hạt mực vào, vì vậy tôi và đám bạn thường mượn hạt mực của nhau, tôi thường “xù” nếu như đám bạn không đòi vì không nhớ món nợ của tôi.
Ngày ấy cô giáo bắt gò chữ thật kỹ, bàn tay đứa nào cũng có một cục chai ngay ngón trỏ, dưới móng tay một tí, hậu quả của việc ép mạnh bút vào tay để viết, mãi sau này lớn lên, đi làm, nhìn lại vết chai be bé trên tay, thấy nhớ da diết ngày xưa.
Saji Pen.jpg
g-pen.jpg
 

Đính kèm

  • Saji Pen.jpg
    Saji Pen.jpg
    33.8 KB · Lượt xem: 168
  • g-pen.jpg
    g-pen.jpg
    13.9 KB · Lượt xem: 181
cho mình góp thêm thông tin với, đối với montblanc, hãng-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì thì chỉ có những dòng được sản xuất từ xưa mới đáng dùng thôi, chứ montblanc bây giờ sản xuất theo kiểu đại trà, chất lượng đại trà , hồi xưa ren cài bút bọc đồng, cài vào chắc nịch, bây giờ ren cài bằng nhựa, cứ cài vào là có cảm giác sợ nhựa nó rạn - nói chung mont chỉ để cho các bác amateur hoặc đam mê thương hiệu này quá mức dùng thôi ( em cũng có một cây mont , dòng limited của nhà văn francis scott fitzgrald nhưng nói thật là chẳng muốn cầm vào , vì dáng bút của mont ko hấp dẫn một tí nào cho dù các bác có khen nó đẹp nhưng khi so sánh với các dòng bút cùng tầm tiền như graf von faber castell hay dunhill sentryman cũng ko nổi bật và đẹp bằng -em học và làm trong lĩnh vực nghệ thuật nên hơi mạnh miệng khen chê xấu đẹp,nhưng cái đấy tuỳ mắt từng người, em chỉ nêu quan điểm của e thôi nhé )
thậm chí, nếu so sánh mont các dòng thường với dòng cao cấp hẳn của parker hoặc waterman , mont cũng ko bằng , thứ nhất - về mặt kĩ thuật - các bác có thể lấy con mont grand hay starwalker ra so với waterman exeption hoặc parker duo foul,( giá mấy con mont kia cũng chỉ ngang bằng thôi các bác nhé ) về khối lượng, chất liệu, cảm giác cầm, các bác sẽ thấy mont ko thể so được , về mặt thẩm mĩ ( ko phải là cứ nhìn thấy đỉnh núi thì gọi là đẹp các bác nhé ) rõ ràng , dáng của mont cũng chẳng có gì đặc biệt hơn ngoài cái nắp bút có điểm nhấn hình * :))
ngoài ra còn rất nhiều hãng bút mà chủ thread ko giới thiệu như cartier , st-dupont, vicosti, montergrappa , pelikan, namiki, ... mỗi hãng đều có cá tính riêng của mình , chỉ bằng trải nghiệm thực sự mới có thể thấy hết được cái đẹp của nó ,
hiện nay đã có hội giao lưu, chơi bút ở hồ chí minh do nghệ sĩ quốc bảo thành lập, hi vọng các bác ở hà nội cũng thành lập để thi thoảng anh em đi off em còn đi ké với , chứ ham mê nhưng ko được chia sẻ thế này thất vọng lắm các bác ạ :))
 
Mình cũng thích chơi dòng bút tháo ngòi này, hiện mình có một bộ Speedball
Nhìn thấy cây Parker này tôi lại nhớ đến ngày xưa kỷ niệm về cây bút mực.
Ngày đó, khi bước vào lớp một (trường Dịch Vọng - Từ Liệm), tôi bắt đầu làm quen với bút. Cây bút của tôi có cán bằng gỗ, thon và nhỏ dần về cuối đuôi.
Đầu bút có rãnh để cắm ngòi vào, và tôi cứ “xí xọn” thay đầu bút liên tục. Không như các loại bút máy sau này được sản xuất để có thể bơm mực dự trữ, bút tôi dùng khi đó phải chấm mực, viết hết một đoạn lại mở bình mực ra và chấm đầu bút vào. Ngay cả cách chấm mực cũng không đơn giản là cứ nhúng đại bút vào, mà phải chấm thế nào cho ngòi vừa đủ mực, không lem ra cán. Lúc đó tôi còn nhỏ nên cũng hay quên, chấm thật mạnh vào bình mực bằng nhựa, hậu quả là bình mực bị thủng lỗ, và phải thay bình khác.
Sau này mẹ tôi mua bình mực làm bằng thủy tinh, thì bình mực không bị thủng nữa, nhưng ngòi bút vẫn mau hư cũng vì cái tật chấm mực mạnh quá, thỉnh thoảng tập vở dính mực, rồi cả cái chân tôi cũng dính mực vì làm bình mực rớt xuống đất bể tan tành.
Bạn bè tôi cũng vậy, người ngợm thường lấm lem vết mực, bàn ghế và nền gạch bông của lớp cũng lốm đốm các vết mực mà cả chục năm sau quay lại trường xưa, tôi thấy vẫn còn, hay là lũ học trò sau này bắt chước lớp đàn anh đàn chị nhỉ?
Trước cổng trường bày bán đủ thứ đồ dùng học tập, nhưng tụi tôi hay mua nhất là bình mực, mấy viên mực khô (thả mấy viên mực khô vào bình, pha tí nước là có một bình mực để xài), có đứa pha nước khéo thì vừa đủ độ đậm để viết, còn lỡ pha nhiều nước thì mực loãng, phải thêm mấy hạt mực vào, vì vậy tôi và đám bạn thường mượn hạt mực của nhau, tôi thường “xù” nếu như đám bạn không đòi vì không nhớ món nợ của tôi.
Ngày ấy cô giáo bắt gò chữ thật kỹ, bàn tay đứa nào cũng có một cục chai ngay ngón trỏ, dưới móng tay một tí, hậu quả của việc ép mạnh bút vào tay để viết, mãi sau này lớn lên, đi làm, nhìn lại vết chai be bé trên tay, thấy nhớ da diết ngày xưa.
View attachment 402652
View attachment 402653
 
cho mình góp thêm thông tin với, đối với montblanc, hãng-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì thì chỉ có những dòng được sản xuất từ xưa mới đáng dùng thôi, chứ montblanc bây giờ sản xuất theo kiểu đại trà, chất lượng đại trà , hồi xưa ren cài bút bọc đồng, cài vào chắc nịch, bây giờ ren cài bằng nhựa, cứ cài vào là có cảm giác sợ nhựa nó rạn - nói chung mont chỉ để cho các bác amateur hoặc đam mê thương hiệu này quá mức dùng thôi ( em cũng có một cây mont , dòng limited của nhà văn francis scott fitzgrald nhưng nói thật là chẳng muốn cầm vào , vì dáng bút của mont ko hấp dẫn một tí nào cho dù các bác có khen nó đẹp nhưng khi so sánh với các dòng bút cùng tầm tiền như graf von faber castell hay dunhill sentryman cũng ko nổi bật và đẹp bằng -em học và làm trong lĩnh vực nghệ thuật nên hơi mạnh miệng khen chê xấu đẹp,nhưng cái đấy tuỳ mắt từng người, em chỉ nêu quan điểm của e thôi nhé )
thậm chí, nếu so sánh mont các dòng thường với dòng cao cấp hẳn của parker hoặc waterman , mont cũng ko bằng , thứ nhất - về mặt kĩ thuật - các bác có thể lấy con mont grand hay starwalker ra so với waterman exeption hoặc parker duo foul,( giá mấy con mont kia cũng chỉ ngang bằng thôi các bác nhé ) về khối lượng, chất liệu, cảm giác cầm, các bác sẽ thấy mont ko thể so được , về mặt thẩm mĩ ( ko phải là cứ nhìn thấy đỉnh núi thì gọi là đẹp các bác nhé ) rõ ràng , dáng của mont cũng chẳng có gì đặc biệt hơn ngoài cái nắp bút có điểm nhấn hình * :))
ngoài ra còn rất nhiều hãng bút mà chủ thread ko giới thiệu như cartier , st-dupont, vicosti, montergrappa , pelikan, namiki, ... mỗi hãng đều có cá tính riêng của mình , chỉ bằng trải nghiệm thực sự mới có thể thấy hết được cái đẹp của nó ,
hiện nay đã có hội giao lưu, chơi bút ở hồ chí minh do nghệ sĩ quốc bảo thành lập, hi vọng các bác ở hà nội cũng thành lập để thi thoảng anh em đi off em còn đi ké với , chứ ham mê nhưng ko được chia sẻ thế này thất vọng lắm các bác ạ :))

Phần cài của mont vẫn chủ yếu làm bằng kim loại đấy chứ bác? Riêng em thì em cực kết các dòng Meisterstuck, còn Boheme với Starwalker thì cũng bình thường. Riêng mấy chú Parker với Waterman đời mới thì ko mê nổi. Trông nó cứ tạp nham thế nào ấy, ko có đc phong cách riêng xuyên suốt gì cả.
Tuy nhiên đây là về yếu tố cá nhân. Em ko đánh giá cái nào hơn cái nào, vì mỗi người 1 phong cách, 1 sở thích khác nhau. Cũng giống quần áo, người thì thích đồ thể thao, người thì chỉ thích quần âu, áo sơ mi hoặc phông đơn giản. Hay đồng hồ cũng thế, em thuộc diện thích loại mặt đơn giản, chỉ có 3 kim. Nhưng người thì thích loại 6 kim, rồi kiểu dáng hầm hố, hay xì tin... Nên vấn đề này ko đánh giá đc cái nào hơn cái nào, mà là cái nào hợp với mình hơn thôi :)
 
BÚT DUPONT ĐÍNH KIM CUƠNG & RUBI ngòi vàng 18k mực thân vỏ rất đẹp nắp gài đinh kim cuơng và ruby .
Góp vui với các bác 1 chiếc bút của em
6d906e64dbd414c02b2484a2291caf99_36930040.img6542.jpg

b58f33972b48425e438d8fa4f5a65d34_36930045.img6543.jpg

21a65b4540acd4eeb6394399a5525a42_36930048.img6544.jpg

d1a7026a18ed21b62c2084fc52f5303c_36930052.img6545.jpg

d3d7c8531e52edcd0ee005340c3087d7_36930054.img6546.jpg

9b3c51c8542156746e5d58cdab6d43db_36930060.img6547.jpg

0968d83718acb53d0e2648d45988be31_36930064.img6548.jpg
 
Èo, em Dupont này đính đá nhiều quá, thành ra trông có cảm giác cái phần cài bút hơi nữ tính. Trông giống đồ trang sức của chị em :)
 
Mơ ước nhỏ nhoi của iem! :)

Waterman-Serenite-Grey-Vulpen-ximage.jpg
 

Đính kèm

  • Waterman-Serenite-Grey-Vulpen-ximage.jpg
    Waterman-Serenite-Grey-Vulpen-ximage.jpg
    10.1 KB · Lượt xem: 127
em hoỉ 1 cấu thế này, cảm tưởng của các bác khi viết mấy cây bút như thế nào, ý em là cảm giác ở tay ấy ạ, vì ngày xưa em viết bút máy, cứ cây nào viết trơn trơn là em rất thích
 
em hoỉ 1 cấu thế này, cảm tưởng của các bác khi viết mấy cây bút như thế nào, ý em là cảm giác ở tay ấy ạ, vì ngày xưa em viết bút máy, cứ cây nào viết trơn trơn là em rất thích

Cảm giác chắc chắn là rất sướng rồi bác ạ, e mới chỉ chơi đến entry level của thế giới bút thôi mà đã thành nghiện ngập. Tùy theo từng hãng, từng dòng,cân nặng, chiều dài hay từng kiểu dáng mà có cảm giác viết khác nhau. Có cái thì cầm chắc tay, cho cảm giác chắc chắn viết chậm, nét đều thích hợp viết chữ, ghi chép tài liệu. Có cái thì thanh mảnh, nhẹ và thoáng tay cho cảm giác linh hoạt, thích hợp để ký và vẽ.
Theo cảm nhận của riêng em về những bút e đã xử dụng thì có ý kiến như sau:
Crocodile < Sheaffer < Lamy < Parker < Waterman


Vài dòng chia sẻ :D
 
có em đây vừa chơi vùa bán
gal_57377_4f2a6c0d2dc6d.jpg
từ trái sang phải từ trên xuống:
01- Dunhill lacque
02-Dupont lacque de chine
03-04-06- Cartier
05- Dupont limited Opus 20/400
07-15- Montblanc
08- Versac
09-10-11-12- dupont
13- Cartier
14- dupont
 

Đính kèm

  • gal_57377_4f2a6c0d2dc6d.jpg
    gal_57377_4f2a6c0d2dc6d.jpg
    15.3 KB · Lượt xem: 225
Back
Top