GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên

Bác @borntoshine nếu học cursive nên học hỏi bác @sirbbb , bác @Want to know result ( biết kết quả, chết cả đê :D. Em không biết bác này có đánh đề không, nếu có bác cũng giao lưu được ), bác @ducati999 đa phong cách. Em thì bác đừng học, nhất là cái vụ châm chích, nọc nó có sẵn trong người em nên cũng là cái khổ đấy ah:D
 
Picture012a_resize_zps3e95b62a.jpg
 
Em đang nhiều tâm trạng quá, viết linh tinh xả bức xúc

1511836_10152842877527593_7276016104263405185_o.jpg
Bác cầm hôp bút Hồng Hà đi ra ngoại ô tìm ngôi trường cấp 1 nào nghèo nhất , đứng chờ giờ tan học , bác tặng hết chỗ bút , về tìm cái quán cà phê nào "nghèo nghèo" vô gọi cái đen , bác có "bập phà" không nhẩy , nếu có đốt một điếu loại nào mà bác vẫn hút ý , "tâm trạng" sẽ tan theo khói bác ạ :D
 
Bác cầm hôp bút Hồng Hà đi ra ngoại ô tìm ngôi trường cấp 1 nào nghèo nhất , đứng chờ giờ tan học , bác tặng hết chỗ bút , về tìm cái quán cà phê nào "nghèo nghèo" vô gọi cái đen , bác có "bập phà" không nhẩy , nếu có đốt một điếu loại nào mà bác vẫn hút ý , "tâm trạng" sẽ tan theo khói bác ạ :D
chú @zippen thật hào sảng và khoan khoái, cháu tuổi trẻ, xin được ngưỡng mộ!!!
 
Tự tri giả minh - tự thắng giả cường . Bác ạ !
Em xin phép chém gió cùng bác @Lão Ngố . Cái dũng của võ sỹ là ra trận trước trăm ngàn mà không sợ, cái dũng của văn sỹ là trước áp lực tâm lý mà không hề e sợ, nó chỉ là cơn mưa thoáng qua trên đầu người sương gió. Ngày xưa có cách tra tấn nhẹ nhàng mà hiệu quả nhất đó là ch nước nhỏ giọt trên đầu người, giọt nước nhỏ bé đó được trí óc phóng to thành sức mạnh ngàn cân. Nó không phải là kết quả rơi mà mà quá trình chờ đợi giọt nước tiếp theo.
Em cũng chia sẻ là ngấm cực nhiều đòn âm của cơ chế Nhà nước lẫn đòn dương của công ty nước ngoài. Bác chắc nên đọc lại quyển võ cổ truyền: Mưu hèn kế bẩn nơi công sở.
Cũng chẳng giúp được gì bác, mong bác sớm tự mình nghĩ thông. Tự giác ngộ, tự giác rồi mới tha giác được bác ah.
Vài dòng chia sẻ cùng bác.
 
Back
Top