GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên

Tính chuyện buôn bán thì khó viết chữ đẹp, đã vứt qua mọi thứ để viết chữ đẹp rồi lại chả tính chuyện buôn bán nữa bác ah:D.
Nếu giờ thì các thầy cô giáo tiểu học viết thì còn kiếm hơn, mà em chưa thấy ai làm cả.
Còn kiếm gì mấy cái thiệp handmade, viết 1 tờ sớ to chữ Hán còn nhanh hơn, cả triệu cơ mà bác:cool:
Đấy là e fun tí cho vui thôi
Chứ nghệ thuật nó lại ở khía cạnh khác
Sở thích hay đam mê không phải để kinh doanh, bác nhỉ :D
Bác nhạy cảm quá ;)
 
Đấy là e fun tí cho vui thôi
Chứ nghệ thuật nó lại ở khía cạnh khác
Sở thích hay đam mê không phải để kinh doanh, bác nhỉ :D
Bác nhạy cảm quá ;)
Ah, thanh niên thế hệ mới có gì cũng khoe và thích thể hiện qua việc kiếm tiền, em thuộc loại dở dở ương ương, tiền cực cần nhưng ghét cái vụ chỉ bảo người khác. Người nào có đồ đẹp thì người đó biết cách giữ, em toàn được khuyên như sau - bác không phải người đầu tiên và chắc chắn không phải người cuối cùng: " mày viết đẹp đó, đi bán chữ đi, kinh doanh đi và sao lại phí thế, nếu tao bằng nửa mày tao đã kiếm ối tiền rồi.....bla bla. " Em cũng chỉ cười và nghĩ em đủ sức, đủ kiên nhẫn và đủ tiền bạc để có thể ngồi mua mực, viết, luyện chữ chắc em không đến nỗi thiếu iot mà không biết làm gì mà khiến người khác gợi ý. Chỉ là em nghe nhiều đến mức nhàm quá và chán nên phản ứng hơi quá. Mong bác lượng thứ nhé:D
 
"Nỗi buồn không tuổi không tên
Sinh từ đáy vực, chết trên đỉnh trời.."
.
Sadness - Nguyen Dang Khoa - PxP.jpg
 
Tính chuyện buôn bán thì khó viết chữ đẹp, đã vứt qua mọi thứ để viết chữ đẹp rồi lại chả tính chuyện buôn bán nữa bác ah:D.
Nếu giờ thì các thầy cô giáo tiểu học viết thì còn kiếm hơn, mà em chưa thấy ai làm cả.
Còn kiếm gì mấy cái thiệp handmade, viết 1 tờ sớ to chữ Hán còn nhanh hơn, cả triệu cơ mà bác:cool:

Các thầy cô giáo tiểu học dạy viết hơi bị kiếm đấy!
Chữ Hán thì viết sớ to kiếm nhanh thôi rồi, em đang cố đi học để kiếm đây. :D
 
Có vẻ như chữ bác đang đi xuống!
Vâng, lâu lắm em không động đến Italic ah, nên luyện lại vài dòng cho đỡ quên. Giờ đang tập Brush pen, sau 1 thời gian nữa lại quay lại các loại chữ đã học, tập kiểu quay vòng.
Hôm qua thấy nhiều bác tập Italic mới lôi Parallel và dip-pen ngoáy lại cho đỡ quên:
11406369_1096160463734476_3765279906457343307_o.jpg
 
Các thầy cô giáo tiểu học dạy viết hơi bị kiếm đấy!
Chữ Hán thì viết sớ to kiếm nhanh thôi rồi, em đang cố đi học để kiếm đây. :D
Em nhớ không nhầm các thầy cô giáo mới kiếm được khoảng 30 năm, từ thế hệ em có trường chuyên lớp chọn ( như em cấp 1 Thăng Long - Ngõ Trạm đã có chuyên từ lớp 1 ) đến giờ chấm điểm ABC gì đó nó nhàm đi rồi nên cũng kêu khóc kinh lắm:D.
Bác viết chữ Hán thì em tặng bác cách cầm bút
09032014269.jpg
 
Viết cho những ngày tháng cũ, viết cho những người bạn.
*trích*
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quân
Em ấn tượng văn của anh Quân từ ngày còn học năm nhất, cách đây đã 8 năm, hôm nay có dịp chép lại và sau này sẽ còn chép dần dần để ghi nhớ.
Bút: Pilot Kakuno.
.
Viet cho nhung nguoi ban - NNQ - PxP (1).jpg

Viet cho nhung nguoi ban - NNQ - PxP (2).jpg

Viet cho nhung nguoi ban - NNQ - PxP (3).jpg
 
Ngày trước e cũng hay làm thế! Được vài lần thì bỏ cuộc luôn! :D
Thật sự, kẻ xong vài tờ giấy thì em mỏi tay và hứng cũng tụt, nên dần dần em bỏ hẳn, kiên quyết không kẻ nữa : )) Mà lại không mấy thích việc viết lên giấy sẵn dòng kẻ, thành ra lót một lớp kẻ bên dưới là nhanh-sạch-đẹp nhất ạ ;)
 
Back
Top