GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên

Nhân đang hứng khởi với bức thư Ngài Madarasz gửi Lupfer, em tự sướng phát khi giả mạo bức thư Bruce Lee (Lý Tiểu Long) gửi cho em. :D:D:D

Em mê họ Lý từ hơn 30 năm trước, đến nay tuy già đầu cũng vẫn còn thinh thích các cảnh đánh đấm, nhưng lại thích hơn những câu nói nổi tiếng mang tính triết lý. Những ai thích và tìm hiểu về họ Lý đều biết, ông không chỉ là một huyền thoại võ thuật và điện ảnh mà còn là một triết gia (tốt nghiệp khoa Triết học Đại học Washington, Mỹ).

ducati999hhvn-bruceleeletters-1_zps8vvr0bh1.jpg
 
Nhân đang hứng khởi với bức thư Ngài Madarasz gửi Lupfer, em tự sướng phát khi giả mạo bức thư Bruce Lee (Lý Tiểu Long) gửi cho em. :D:D:D

Em mê họ Lý từ hơn 30 năm trước, đến nay tuy già đầu cũng vẫn còn thinh thích các cảnh đánh đấm, nhưng lại thích hơn những câu nói nổi tiếng mang tính triết lý. Những ai thích và tìm hiểu về họ Lý đều biết, ông không chỉ là một huyền thoại võ thuật và điện ảnh mà còn là một triết gia (tốt nghiệp khoa Triết học Đại học Washington, Mỹ).

ducati999hhvn-bruceleeletters-1_zps8vvr0bh1.jpg
Bác @ducati999 dạo này tinh thần phấn chấn hơn trước phỏng ?
 
Mấy hôm em đi chơi, không có người viết cùng, bác Ducati viết ít quá nha. Phê bình phê bình:cool:
 
Mấy hôm em đi chơi, không có người viết cùng, bác Ducati viết ít quá nha. Phê bình phê bình:cool:
Cũng một phần do không có người viết cùng cho vui ạ. Nhưng chủ yếu là em không quen viết kiểu xì pam bác ạ. Em mà đăng bài kiểu xì pam thì một ngày chắc phải 20 bài mất! :D:D:D
 
Cũng một phần do không có người viết cùng cho vui ạ. Nhưng chủ yếu là em không quen viết kiểu xì pam bác ạ. Em mà đăng bài kiểu xì pam thì một ngày chắc phải 20 bài mất! :D:D:D
Dạ, nhờ bác Ducati mà em mới biết em đang viết kiểu xì-pam ah. Cảm ơn bác đã khai sáng cho em:eek:.
Còn viết bài bằng chữ viết tay mà tính xì- pam chắc em thôi không biết, đợi bài chất lượng của bác vậy.
Em nói thế chắc bác hiểu ý em và không bàn thêm nữa nhé:cool:
 
Back
Top