GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên

Em xin up chữ của em, em chỉ biết viết nhanh chứ không biết viết đẹp. Nhưng mà để kiếm được cây bút + mực để viết nhanh (take note) mà không gặp vấn đề với ink-flow cũng nan giải phết. Mấy cây mua mới tinh em vẫn phải chỉnh ngòi để viết được như ý, mặc dù làm nó mất "zin".

writing sample 1.jpg


Tiếp...

writing sample 2.jpg
 
Bác NangHaNoi trưng bút và mực cho anh em chiêm ngưỡng với ah. Nhập gia tùy tục, ở đây cũng nhiều bác nhiều tuổi vẫn xưng " bác bác em em" ngọt đến mức rùng mình đấy ah. Em thấy đó là đặn trưng riêng của HHVN, rất thân thiết nhưng cũng rất khiêm nhường, em chả có chức năng nhiệm vụ trả lời gì đâu, nên cứ chém bừa thế thôi.
Chính xác thì phải có người chịu trách nhiệm trả lời, bác TRUC DAO nhỉ
 
Các bạn NangHaNoi huyhoangdao đúng là tuổi trẻ tài cao! Hồi bằng tuổi các bạn, mình chả biết gì ... :)
Bản Spencerian của bạn huyhoangdao mình ko thích chữ V (chắc là chữ V-Vinh?) lắm vì nó gây cảm giác hơi giống chữ Y.

Em cũng chỉ dựa vào bản chữ hoa của các master penman, không dám biến hóa thêm :)
Xin hẹn hôm sau sẽ đưa bản đầy đủ bảng chữ cái cho mọi người tham khảo.
 
Bản Spencerian của bạn huyhoangdao mình ko thích chữ V (chắc là chữ V-Vinh?) lắm vì nó gây cảm giác hơi giống chữ Y.
Em cũng có cảm giác thế, nếu là em thì em vòng lên bởi em nghĩ chữ V đối xứng, giống cánh thiên thần, xử lý bất đối xứng 1 chút có khi ổn hơn là lại vòng xuống, nhưng mới học chửa biết nhiều, nói ra thì lại bảo ăn cơm mèo nói leo các cụ, không biết thì dựa cột mà nghe, may có cái bóng của bác ducati999 nên nhảy vào líu lo, mượn gió bẻ cành, tát nước theo mưa tý các bác nếu thấy chưa đúng cũng bỏ qua cho em nha. Em còn non ah:p
 
Đúng là em cũng chưa thấy có version có chữ V thế này cả, flourish cho nửa phải chữ V thường phải nằm trên baseline mới đỡ bị nhầm.
Hình như các chữ hoa bạn huyhoangdao viết ngược từ sau ra trước đúng không? Nếu đúng là vậy thì phục bạn thật, mình tập mấy tháng nay rồi mà chưa viết được thể loại Italian Capital này.
Có điều bạn viết các chữ sát nhau quá nên trông giống copperplate hơn là spencerian, các điểm nhấn cũng hơi nhiều so với quy chuẩn. Nếu bạn muốn nhấn nhiều thì có lẽ nên thử Formal Script thì hơn.
 
Đúng là em cũng chưa thấy có version có chữ V thế này cả, flourish cho nửa phải chữ V thường phải nằm trên baseline mới đỡ bị nhầm.
Hình như các chữ hoa bạn huyhoangdao viết ngược từ sau ra trước đúng không? Nếu đúng là vậy thì phục bạn thật, mình tập mấy tháng nay rồi mà chưa viết được thể loại Italian Capital này.
Có điều bạn viết các chữ sát nhau quá nên trông giống copperplate hơn là spencerian, các điểm nhấn cũng hơi nhiều so với quy chuẩn. Nếu bạn muốn nhấn nhiều thì có lẽ nên thử Formal Script thì hơn.


Chữ này mục đích chính là trang trí chứ không phải viết văn bản nên em viết ngược để tạo hiệu ứng :). Để viết ngược như vậy thì đúng là phải viết từ sau ra trước. Em quen viết Copperplate nhiều nên là Spencerian nó chưa được ra chất lắm :D
 
Thưa các bác, em học chữ hiện giờ vẫn cần công cụ hỗ trợ, đó chính là cần cảm hứng và mong muốn được truyền cảm hứng. Nếu bác nào có thời gian vui lòng viết mấy dòng sau đây bằng nhiều loại chữ rồi up lên đây để em được mở rộng tầm mắt và có thêm chí để luyện tập thì thật cảm ơn lắm lắm

Thể theo yêu cầu của bác ongnon, mấy ngày nghỉ bù rãnh rỗi em mạo muội up mấy bản chép lại từ bức thư của Tôn Vận Tuyền (Sun Yun Suan) do bác phovong99 đăng với tiêu đề “Đọc và suy ngẫm” trên Diễn đàn butmay.net với một số kiểu chữ em tập được. Do chưa luyện tập đến nơi đến chốn (vì thấy kiểu chữ nào đẹp em cũng..muốn biết một tí) nên chỗ nào phô quá các bác..lướt nhanh qua cho em nhé!:D


Tôn Vận Tuyền (孫運璿, Sun Yun-Suan, 10/11/1913 - 15/2 /2006) , một nhà kinh tế, một chính trị gia Đài Loan, xuất thân là kỹ sư, quê ở Bồng Lai, Sơn Tây (Trung Quốc). Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ điện tại Đại học Công nghệ Harbin (Harbin Institute of Technology). Từ năm 1937 đến 1940 ông làm việc tại Hội đồng tài nguyên quốc gia (National Resources Commission). Ông được gửi đi tu nghiệp tại Tennessee Valley Authority (Hoa Kỳ) từ năm 1943 đến 1945. Ông làm Bộ trưởng gần 20 năm ở các bộ Giao thông vận tải, Truyền thông và Bộ Kinh tế . Ông là Bộ trưởng Bộ Kinh tế từ năm 1969 đến 1978, sau đó được bầu làm Thủ tướng Đài Loan (Premier of the Republic of China ) từ năm 1978 đến 1984. Ông có công xây dựng Mười dự án siêu cấu trúc , trong đó có sân bay quốc tế Chiang Kai-shek International,Nhà máy Điện hạt nhân số 1, đường cao tốc Quốc gia Tôn Dật Tiên (Sun Yat-sen National Expressway) Viện nghiên cứu Công nghiệp Quốc gia (Industrial Technology Research Institute) và Công viên Công nghệ khoa học Tân Trúc (Hsinchu Science-based Industrial Park)... Nhờ những biến đổi có tính cách mạng này mà từ những năm 60 của thế kỷ trước, Đài Loan đã trở thành nơi xuất khẩu mạnh mẽ các loại hàng dệt may, giầy dép, đồ nhựa, nông sản phẩm, công nghệ hóa dầu, thiết bị cơ khí và đặc biệt là các linh kiện điện tử. Ông được coi là một trong những người tạo ra sự bứt phá về Công nghệ và Kinh tế ở Đài Loan .










Ngày 24 tháng hai năm 1984 ông bị đột quý do xuất huyết não và sau khi phục hồi chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Tháng 2 năm 2006 do bị biến chứng, ông đã qua đời tại Đài Bắc, hưởng thọ 92 tuổi . Ngoài các trước tác về Kinh tế, Chính trị, tôi quan tâm đến một bức thư ông để lại cho các con của ông. Một bức thư giản dị nhưng thật chân tình và sâu sắc. Tôi xin phép được giới thiệu lại cùng các bạn bức thư này:

KIẾP SAU( NẾU CÓ) DÙ THƯƠNG HAY KHÔNG THƯƠNG, CŨNG KHÔNG CÒN DỊP GẶP LẠI NHAU ĐÂU ".... Tôn Vận Tuyền đã để lại những lời căn dặn như sau:








Dưới đây là thứ tự từ trên xuống những cây bút và mực được viết:



Tất cả kiểu chữ em viết đều dạng ‘thịt ba chỉ’ :p

1 - Kiểu chữ Bastard secretary – Bút Sheaffer Calligraphy (ITALIC M)
2 - Kiểu chữ Copperplate – Oblique holder với ngòi NIKKO404 – Mực Higgins USA
3 - Kiểu chữ Gothic – Bút Pilot parallel (Ngòi 1.5mm) – Mực Platinum blue-black
4 - Kiểu chữ SpencerianOblique holder với ngòi NIKKO303 – Mực Higgins USA
5 - Kiểu chữ Copperplate – Bút Noodlers Ahab – Mực Pelikan Edelstein Sapphire
6 - Kiểu chữ Copperplate – Bút Reform 1745 – Mực J. Herbin. (Em viết 2 cây Noodler và Reform cùng một kiểu chữ và gần nhau để các bác dễ so sánh. Cá nhân em khi viết em vẫn thích cây Reform hơn):)

7 – Kiểu chữ theo thê Gothic trên youtube thấy hay em tập viết theo :D – Bút Lamy Joy Black (Ngòi 1.9mm) – Mực iroshizuku-yama budo.

Chúc anh em Hội bút có những ngày đầu tuần thật vui vẻ!;)
 
Khủng khiếp, em phục bác rocker1279 rồi :D nhìn cái oblique holder kia đẹp quá, biết vầy hồi trước em ship cho bác cây xấu hơn của em :D
 
Mẹ ơi, hicc, bác rocker1279 đúng là nã pháo dàn, bác chọn nội dung có ý nghĩa trong cuộc sống và thể hiện thế thì bác nên bị phạt. Sao giờ này bác mới trưng ra mà không đưa từ sớm hử:D???
Bộ sưu tập bút của bác em chả có cái nào trong đó, và em thích cái oblique holder của bác ghê.
Xem xong thì sẽ tập viết và lại lao động tích thóc thôi hicc
 
Back
Top