Em viết bút bi hay bút chì cũng có thể ra thanh đậm. Đúng như bác nói bút dùng do ý của người cầm bút chứ không phải do bút.

PS: Em giống bác ongnon ở chỗ rất khoái dùng ngòi cong, mặc dù chữ Hán em chả biết gì.
Em trộm nghĩ bút viết thế nào do ý tưởng người viết thôi bác ah, chữ Hán chữ Việt chữ La-tinh chữ Ả rập chữ Tạng cũng là chữ mà bác, bút không làm nên tác phẩm nhưng người sử dụng nó sẽ làm nên tác phẩm. Em chơi chữ, mê chữ nên cứ thấy bác nào viết chữ đẹp là thích, mon men học hỏi để cảm nhận được và viết được như thế. Em thấy bác triển chữ Việt rất mạnh mẽ, dứt khoát, có hồn nhưng tiếc 1 nỗi em chỉ cảm nhận được mà không viết thế được

. Chữ La- tinh em còn đang nằm bò trên phản tập viết, chả biết mấy năm nữa bằng các bác trên này nhưng cứ nghĩ, tiến thêm 1 bước là gần đích 1 bước, nên hàng đầu cứ đi thôi ah

.
Còn như bác nói đấy ah, chắc em si mê ngòi cong nên cái gì cũng quy ra ngòi cong xem có viết được không, còn bút nào cũng viết được hết ( phấn, giẻ lau, giấy, bút các loại, chổi,,,,,,miễn đáp ứng được ý tưởng của mình ), nhưng nếu chỉ được chọn 1 cây, em sẽ chọn ngòi cong
