GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên

Chà, xanh có Sherwood, Emerald, Meadow, Shin-ryoku, Aqua Blue ( cái này bác biết rồi ):D
 
Hôm qua em đi PV có làm bài test. Quất luôn cây reform ra xài. Cơ mà làm bài cũng căng nên viết chữ xấu hoắc :) chả có thời gian bình tĩnh mà gõ hehe
 
photo3-5.jpg
 
Chà, xanh có Sherwood, Emerald, Meadow, Shin-ryoku, Aqua Blue ( cái này bác biết rồi ):D
Màu Jade hình như không giống màu nào trong bộ của bác rồi. Mình xem sơ sơ thấy gần màu Dark Green, để nghiên cứu thêm.
Life = quất
is a = aqua blue/topaz
Journey = máu bò
not a = aqua blue/topaz
Destination = bó tay :D nhìn hơi mờ nên đoán mò là màu...Hồng Hà/đồng?
 
Life= cam quất
is a / not a= Aqua Lagoon :D
Journey: máu bò
destination: dâu dại
Bác chắc không còn nhận ra màu Aqua Lagoon khi viết ngòi khổ to mất:p
Để mai em tính màu mực ra đề cho bác vậy:D
 
is a / not a= Aqua Lagoon :D

Ái chà, nhìn trên màn hình của mình không thấy sắc xanh lá của màu này bác à. Nhìn y chang màu Aqua Blue chỉ toàn là turquoise xanh dương thôi...


Để mai em tính màu mực ra đề cho bác vậy:D
Mời bác, nhưng mà phải có cơ sở nha bác chứ viết 1 màu kêu màu gì chắc thánh phán :D
 
Vâng, mời thánh:D
photo1-13.jpg


Chém phát cho vui, lâu không bốc phét: :D
L: Iroshizuku - Tsukushi
ive: J. Herbin: Ocean Blue
in: pilot - Blue
the sunshine: Pelikan quên tên
sselim: Quen
the sea: Pelikan Topaz
drink: Pelikan ruby
the wild air: Đỏ Hồng Hà
Emerson: Hoonga Hà xanh đen.

:D :D :D Em chém bậy sau khi nốc 8 cốc bia hơi HN. Nếu có sai ở đâu thì các bác cứ chỉ ra cho em sửa nhá!
 
Chém phát cho vui, lâu không bốc phét: :D
L: Iroshizuku - Tsukushi
ive: J. Herbin: Ocean Blue
in: pilot - Blue
the sunshine: Pelikan quên tên
sselim: Quen
the sea: Pelikan Topaz
drink: Pelikan ruby
the wild air: Đỏ Hồng Hà
Emerson: Hoonga Hà xanh đen.
Chết cả đây:p :
L: Diamine Oxblood
ive: Pelikan Royal Blue
in: Diamine Aqua Blue
the sunshine: Diamine Madarine Orange
swim; Hồng Hà tím
the sea: Diamine Aqua Lagoon
drink: Diamine Wild Strawberry
the wild air: Hồng Hà đỏ
Emerson: Pelikan Topaz
 
ongnon: Giữa Aqua Blue và Aqua Lagoon nhìn trên này khó thấy khác biệt thật nhìn kỹ mới thấy. Dòng "Drink the wild air", mình lại nghĩ nó ngược lại với kết quả của bác, bác có nhầm không đấy :D? "the sunshine" là quất Đức hay cam Anh vây bác? Emerson mình đoán là Asa Blue haha...
 
Em dự định làm 1 đề mới vào tuần sau, sẽ viết chữ và liệt kê các loại mực dùng, còn mực loại nào viết chữ gì thì mời các thánh phán ah, như thế sẽ đỡ đi phần khó.
Em cũng sẽ viết 1 câu toàn màu hơi tương tự, em đã nghĩ ra rồi, hẹn các bác tuần sau sẽ làm 1 bức trị giá vài củ:D
Dòng "Drink the wild air", mình lại nghĩ nó ngược lại với kết quả của bác, bác có nhầm không đấy :D?
Em viết không lầm được, bác nhìn kỹ mực Hồng Hà hơi nhạt đoạn cuối đó ah, còn dâu dại thì nhanh hay chậm đều ra màu đẹp và không có đọng mực.
"the sunshine" là quất Đức hay cam Anh vây bác?
Nó là quất Đức đấy ah:p
Emerson mình đoán là Asa Blue haha...
Asa Blue lại hơi khác so với Pelikan Topaz, bác cứ từ từ để em còn nghĩ đề cho các thánh:p
Bác flyingmagician động viên em lại khiến em cố gắng hơn nữa. Em cũng thích vẽ được như bác và sử dụng được màu như bác, nhưng chắc cũng chỉ đứng xa mà ngưỡng mộ chứ không dám bước vào lãnh địa đó.
Đợi mãi chưa thấy các cao thủ trên này triển bút:D
 
Tuần trước em vừa về 1 em chân dài, Montblanc Meisterstück 142, hàng cổ từ những năm 1950 nên ngòi rất tuyệt, em bơm mực Rohrer & Klingner Alt-Goldgrün vào thì viết phê quá :D. Nhân trên topic này ta đang trao đổi về màu mực và em Montblanc này sắp ra đi, em cũng góp chút cảm nhận về màu mực này từ ngòi bút Montblanc hơn 50 tuổi.
DSC07056_zpsab95cc4b.jpg

Từ trước đến nay em thấy màu Alt-Goldgrün này rất hợp với những ngòi bút cổ từ những năm 1950. Lần đầu em thử mực này với em Osmia 883 ngòi cỡ B, cũng thấy rất sướng mắt. Lý do đầu tiên là về mực, màu này của hãng Rohrer&Klingner có tính chất khá đặc biệt, em tình cờ phát hiện ra khi nhìn lại mẩu giấy thấm dùng lau mực thừa.

DSC07190_zps5fa57d35.jpg

Mực không chỉ đồng nhất 1 màu mà tạo thành từ 2 màu, 1 màu xanh lục như màu quả olive và 1 màu xanh lá cây sáng hơn. Và trong nét chữ khi khô, 2 màu này sẽ hòa trộn tạo thành sự phong phú của màu mực.

DSC07192_zpsc793def5.jpg

Ảnh trên so với vệt mực của Pelikan 4001 Brilliant Green, màu này của Pelikan thành phần đồng nhất, chỉ đậm hơn ở viền 1 chút do thấm nhiều, thay đổi đậm nhạt trên ảnh là do sự gồ ghề của giấy.

DSC07191_zpsdc76e8c9.jpg

Ảnh này có thêm màu Blue-Black cũng Pelikan 4001.

Ngoài ra khi khô lại thì màu Alt-Goldgrün cho một chất cảm bề mặt hơi sần sần, noise, có cảm giác vintage. So với mực Iroshizuku tạo ra bề mặt êm, mịn, có cảm giác hiền hòa, dịu dàng. Màu mực Alt-Goldgrün cũng cho shading rất mạnh, đặc biệt khi đi cùng với bút cổ, như ảnh sau.
DSC07188_zpsc597fd12.jpg

Ảnh này thấy rõ bề mặt của mực khi khô.

Tiếp theo nói về bút vintage những năm 1950. Đầu tiên là feed của những bút thời này cho lượng mực xuống nhiều, nét chữ viết ra rất ướt cùng lượng mực lớn tạo ra những chỗ đọng mực nhiều ít khác biệt trong nét chữ, tạo nên độ chênh lệch phong phú về sắc độ. Tiếp đến là ngòi, ngòi bút những năm 1950 thường mỏng, có dạng stub kể cả cỡ F hoặc M và ngòi mềm, ít nhiều có độ flex. Ngòi Oblique thời này cũng thường là ngòi stub vát chéo đi, ngòi em viết ở trên là ngòi OB. Một điểm đặc biệt có thể thấy ở ảnh trên là những vùng mực đậm có xu hướng có thêm nét viền quanh chu vi đậm hơn 1 chút, điều này có được là do cạnh phẳng 1 bên ngòi stub viết lên giấy tạo thành.

Và thêm một so sánh với một bút ngòi tròn, nhỏ và "hiện đại" hơn.
DSC07187_zpsc3b1cc71.jpg

DSC07187b_zpsd18bdb03.jpg

Ngòi Lamy 2000 khá ướt, nhưng vẫn không ra nhiều mực bằng, nên hiệu ứng màu không bằng.

Những mẫu thử trên đều được viết trên giấy Clairefontaine. Cảm nhận và đánh giá dựa trên khẩu vị của cá nhân em, em thích nét chữ khi viết phải có những chỗ đọng mực tạo nên nhiều sắc độ phong phú. Màu mực viết ra đồng đều quá thì trông hơi giống viết bút dạ bi, dạ kim.

Bonus thêm bộ ảnh về em siêu mẫu chân dài U50 này :D.
DSC06964_zps172cc72b.jpg

DSC07005_zps6d83f72c.jpg

DSC07006_zpscc023058.jpg

DSC07004_zps21ddac04.jpg
DSC07006b_zpsb87db98e.jpg
DSC07008b_zps395fb3b1.jpg

DSC06964b_zpsbde15e94.jpg

DSC07033c_zpsa72827eb.jpg
DSC07033b_zps268c5a34.jpg

DSC07045b_zps8ac4fee4.jpg

DSC07050b_zps800c7abd.jpg
 
Em viết không lầm được, bác nhìn kỹ mực Hồng Hà hơi nhạt đoạn cuối đó ah, còn dâu dại thì nhanh hay chậm đều ra màu đẹp và không có đọng mực.

Mình đoán 2 màu này dựa trên bài cũ của bác "Fill each day with joy" (?). Mình nghĩ màu chữ "wild air" khá gần với chữ "each day". Chưa nhìn màu thật, nhìn qua màn hình đoán màu thì không dễ chút nào. Bác nào đoán chính xác thì không phong thánh mới lạ...

ive: Pelikan Royal Blue
Màu này chắc bác vừa viết xong rồi chụp hình post lên luôn hả? Nhân dịp có bác đặt hàng mua từ website nước ngoài chắc phải xin giao lưu để nhìn xem có khác biệt gì với mực mua tại VN không, không thì chưa ngã ngủ tranh luận về màu này...

Asa Blue lại hơi khác so với Pelikan Topaz, bác cứ từ từ để em còn nghĩ đề cho các thánh:p

Hôm nào mình phải lôi ra so sánh cụ thể mới được. Mình còn để nguyên màu Topaz chưa đụng đến vì thất vọng màu Sapphire.

in: pilot - Blue
Bác làm em nhớ màu Noodler's Blue, để so sánh với màu Aqua Blue xem ntn...

Ảnh này có thêm màu Blue-Black cũng Pelikan 4001.
Màu Blue black của bác trông lạ lắm, màu của mình nó là màu xanh xám bác à. Viết xong chỉ còn mỗi màu xám...
 
Màu Blue black của bác trông lạ lắm, màu của mình nó là màu xanh xám bác à. Viết xong chỉ còn mỗi màu xám...
Có lẽ do máy em chụp lệch màu bác ạ. Theo trên màn hình của em thì 2 màu xanh lá khá đúng, còn màu Blue-Black lại thành xanh đậm. Trên tờ giấy thấm thì vẫn là xanh xám, viết ra chữ thì màu xám đậm hơn.
 
Bác ongnon viết nhiều loại mực quá. Bác có viết hết được mực không, hôm nào cho em giao lưu tí màu cam quất với :D. Mà dạo này không thấy bác triển bút ngòi cong nhỉ :).
Mực em chủ yếu là Pelikan 4001 Royal Blue và Black, Hồng Hà tím, còn hầu như được cho, ở trên này có 1 số bác có cho em màu để thử, hết là thôi. Bác ở Hà Nội hay ở đâu ah?
Bút ngòi cong là sở trường của em sao bỏ được hả bác, em thành danh nhờ bút đó mà, nhưng cuối tuần thì em không động bút cứng, em sẽ cố gắng viết sớm nhất có thể để phục vụ bác ah.
Bài này em tập bằng ngòi M và ngòi 1.5 Pelikan bác ah.
Có thánh nào phán được màu phía sau 1.5 là màu gì không ah:D
31032014305.jpg
 
Mình đoán 2 màu này dựa trên bài cũ của bác "Fill each day with joy" (?). Mình nghĩ màu chữ "wild air" khá gần với chữ "each day". Chưa nhìn màu thật, nhìn qua màn hình đoán màu thì không dễ chút nào. Bác nào đoán chính xác thì không phong thánh mới lạ...
Màu này chắc bác vừa viết xong rồi chụp hình post lên luôn hả? Nhân dịp có bác đặt hàng mua từ website nước ngoài chắc phải xin giao lưu để nhìn xem có khác biệt gì với mực mua tại VN không, không thì chưa ngã ngủ tranh luận về màu này...
Hôm nào mình phải lôi ra so sánh cụ thể mới được. Mình còn để nguyên màu Topaz chưa đụng đến vì thất vọng màu Sapphire.
Đúng là em viết xong chụp luôn bác ah, em có tấm chụp nghiêng để bác xem đây.
Bác thử Topaz sẽ không thất vọng đâu ah:D
photo2-8.jpg
 
Back
Top