GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên

Ý em là nghiêng hướng đầu bút ngòi B thì có thể điều ra nét mỏng nét đậm ấy :) Để em tập theo bác ongnon về kích cỡ chữ lại hehe
 
Cái gì chưa đến thường hay mong :p
photo2-10.jpg
 
Kể ra thì nhanh lắm bác ah, đúng theo kiểu ăn chơi của bác luôn: 30/4-1/5, 1/6, rằm tháng 7, rằng trung thu, 20/10, 20/11, ôi 25/12 :p. Rồi lại sắp Tết, nhanh lắm bác viti amind ah:D .
 
Từ hồi viết chữ, em như thằng ngớ ngẩn, đi đâu cũng nhìn chữ, xem các chữ quảng cáo họ viết theo kiểu gì, lối gì, có gì hay để học, thấy có nhiều quảng cáo hay về các nước, hôm nay nhìn 1 loạt poster quảng cáo du lịch của 1 số nước chung quanh, mới thấy Việt Nam mình chưa có kiểu chữ nào thu hút cả, nghĩ cũng cảm thấy 1 cảm giác rất là .......yomost ah:
Em cũng liều viết 1 chữ ah, bác nào có hứng thì triển bút cho em mở rộng tầm mắt với ah:D
Việt nam cũng có mà bác Ong.
Trước đây:
20500372-images786520_dulich13_zps22772445.jpg
logodulichvietnam_zpsc6f24b71.jpg

Và hiện nay:
2012-04-11104956-vietnam_tourism_logo_timelesscharm_zpsdb128eab.jpg
 
Vâng, trước khi viết những câu trên thì em cũng có xem các câu slogan của Du lịch Việt Nam rồi ah, và em vẫn thấy không ấn tượng, và như em nói, không có kiểu chữ nào thu hút ah. Nhìn không đặc biệt từ phối màu và chữ nữa, nên cảm giác của em giờ vẫn thế khi nhìn lại toàn bộ ah:D.
Nhân chém gió, em có 1 slogan của bút parker vui vui để các bác cùng xem ah:
t706055.jpg

Lần đầu ra mắt thị trường Mexico, bút máy Parker trau chuốt lời quảng cáo thật tỉ mỉ: “It won't leak in your pocket and embarrass you” (tạm dịch “Không rỉ mực trong túi quần và gây phiền phức cho bạn”). Vậy mà công ty nhập khẩu đã nhanh nhảu hiểu từ “embarrass” (gây phiền) thành “embarazar” (thụ tinh), và nguyên văn câu quảng cáo bút máy Parker ở Mexico là thế này: “Không rỉ mực trong túi quần và khiến bạn có thai”.
 
Em còn gà mờ, viết vì thích chứ chưa có kỹ thuật gì hết, các bác đừng chém mạnh tay. Hôm nay mới phát hiện ra trang HHVN nên tham lam đọc một lượt mấy chục trang của topic này giờ sắp tẩu hỏa nhập ma rồi ợ. :( Thấy chữ các bác em thiệt là ngưỡng mộ! Mong được chỉ giáo nhiều. À cái này em viết bằng bút điểm 10 FT - 03 của thằng cháu, trên sổ Burii-chan giấy Anh, hình như định lượng 100 gsm, chụp bằng đt cùi trong ánh sáng đèn pin ạ:)
10168042_760171090682110_7499347987880400927_n.jpg
 
Thật không khỏi ngưỡng mộ. Nay em mới biết đến topic này mà nhìn cứ hoa cả mắt luôn. Giờ mọi người dùng bàn phím chứ mấy ai dùng bút nữa đâu. Phải đánh dấu lại mới được ^^
 
Em còn gà mờ, viết vì thích chứ chưa có kỹ thuật gì hết, các bác đừng chém mạnh tay. Hôm nay mới phát hiện ra trang HHVN nên tham lam đọc một lượt mấy chục trang của topic này giờ sắp tẩu hỏa nhập ma rồi ợ. :( Thấy chữ các bác em thiệt là ngưỡng mộ! Mong được chỉ giáo nhiều. À cái này em viết bằng bút điểm 10 FT - 03 của thằng cháu, trên sổ Burii-chan giấy Anh, hình như định lượng 100 gsm, chụp bằng đt cùi trong ánh sáng đèn pin ạ:)
10168042_760171090682110_7499347987880400927_n.jpg

Thích chữ viết hàng ngày của bạn tuanhc05 hơn. Có tí nữ tính. Chả có nhẽ ... :D
 
Vào coi chữ mấy bác thèm quá, chữ mình viết toàn nghiêng ngả, sứt nét, thiếu nét, nhiều lúc sếp bảo làm thư ký viết biên bản mà thấy như cực hình.
 
Back
Top