Nhìn chữ các bác rồng bay phượng múa đẹp quá.
Em bây giờ toàn ngồi máy tính, chắc cả tháng mới động giấy bút đôi lần. Chữ lâu không viết là cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, phải khởi động vài phút thì trông mới đâu vào đấy, cơ mà vẫn cứ như gà bới. Đợt trước có lần em phải làm xe ôm đưa đón thằng cu em họ đi luyện chữ ngồi chờ nó hóng cổ vào lớp nhìn thầy viết cũng loay hoay lấy cái bút tờ giấy ra tập theo, cũng thấy chữ mình khá khá lên 1 thời gian. Sau đấy đi làm ngồi máy tính, dùng smartphone, chả có khi nào đụng vào bút nữa, chữ lại đâu vào đấy. Haizz