Em xem hết các bài chia sẻ của các anh chị. Ngưỡng mộ các anh chị nhiều lắm vì sự kiên trì và nhẫn nại. Làm em có động lực chăm chỉ hơn trong cuộc sống.
Khác với các anh chị ở đây, em đến với Hội không phải để rèn chữ, chỉ là để tìm thông tin và chọn cho mình một cây bút phù hợp. Hợp với bàn tay, nét chữ và cá tính của mình. Sau khi được các anh chị tư vấn, em đã chọn được một cây Lamy Safari rất dễ thương. Thích nhiêu cây nữa lắm! Mà thôi đặt mục tiêu khi nào đậu hết các môn rồi mua

) Vậy thì một đứa lười biếng như em mới chăm được.
Em up ảnh chụp những dòng chữ đầu tiên viết bằng em bút thân yêu nhé! Không đẹp, tao nhã và phóng khoáng như chữ các anh chị nhưng mà vẫn là chữ của em

Đơn giản, dễ nhìn và khá giống học sinh tiểu học (câu này là thầy dạy đại học của em nhận xét). Em cũng chả biết nó có kiểu gì nữa, chỉ là mẫu chữ nào em thích thì em dùng một chút. Có đôi khi em cũng biến tấu nó thành kiểu của mình cho nó dễ viết mà viết cho nhanh.
Cỡ chữ: chữ nhỏ- một dòng trong vở 4 ô li. Do không có giấy vở ở đây nên không cho mọi người thấy được, nhưng chữ của em chỉ có một kích cỡ và một kiểu đó 18 năm nay không thay đổi. Nên dù viết giấy không có ô li, viết chậm hay tốc ký thì cũng y chang nhau một khuôn.
Kinh nghiệm bản thân: cái này là tình huống rất vui nhưng em nghĩ ai cần luyện chữ cũng nên thử. Lý do em có cái chữ nhỏ xíu và cùng một khuôn ra là hồi 5 tuổi, chưa đi học bao giờ, có một lần em mẹ đi vắng, em chôm cây viết bi của mẹ và ngồi đồ sạch sẽ 5 tờ báo tường (giấy rô ki khổ lớn) trong vòng 1 ngày. Một đứa con nít ngồi viết không biết bao nhiêu ngàn chữ trong lần đầu cầm bút. Thế là từ đó biết viết chữ và chữ nó như thế này luôn (may mà chữ trên báo tường toàn chữ đẹp) => các anh chị muốn luyện chữ, em nghĩ cũng nên thử như em, tìm chữ nào đó, cứ đồ theo mãi là được. Cách này cũng có thể áp dụng dạy con mình

Các anh chị viết chữ đẹp thế, cứ cho cháu nó đồ theo. Nhưng cũng có nhược điểm: tự cầm bút lúc còn quá nhỏ nên em đã cầm bút theo cách rất lạ. Thêm nữa là con nít mau chán nên lúc 7 tuổi em vào lớp 1, mỗi lần đến tiết tập viết là rất chán, vì đã viết được rồi mà cứ bắt tập mãi =))
Trên đây là mấy dòng lảm nhảm của em. Chúc các anh chị luyện chữ thành công.