GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên

@ongnon: em chỉ có hai cái, 1 cái nhựa speedball với 1 cái Century. Em đang nhắm cái holder của Brian Smith nhưng vẫn chưa có xiền sắm T_T
@hanghn: chắc tại em chỉnh màu hơi đậm chứ bên ngoài nhìn k đến nỗi nào đâu :3 nhưng đúng là phông xanh vẫn đẹp hơn :D
 
thiếp mừng sinh nhật con bạn :D
2014-07-30 17.17.30.jpg
 
Mấy bác giúp e. E cũng thích mấy cây bút. Nhưng e chưa có kiến thức về nó nhiều. Bút này có giống bút mực lúc nhỏ e sử dụng không ạ. Lúc nhỏ e dùng lâu lâu bị tè ngòi phải mua ngòi thay. Vậy mấy bút này có bị không, nếu bị thì thay ở đâu ạ
 
Công nhận bạn @kjs_pr0 viết, vẽ và trang trí thật tuyệt vời, người nào nhận được chắc cũng thích thú và tự hỏi "Thiệp chúc mừng này có phải được thực hiện bằng tay không vậy" ..:D

Hôm nay mình vô tình đọc được bài thơ mà tác giả đã viết bằng bút kim cách nay đúng 17 tháng. Tác giả không phải nhà thơ cũng không liên quan gì đến lĩnh vực văn chương, thế nên bài thơ cũng không tuân theo bất kỳ quy luật hay thể thức thơ nào cả. Bài thơ chỉ giản đơn là những cảm xúc thật được diễn đạt thành câu, điều tác giả muốn chia sẻ về nội dung bài thơ này chỉ gói gọn là "Hãy cẩn thận về việc lái xe sau khi uống rượu bia". Chúc anh em HHVN vui khoẻ cuối tuần.
IMG_20140810_051229.jpg

IMG_20140810_051241.jpg
 
Em đang tập chuyển qua bút mực, chữ em đăng là bằng viết bi. Có tới 3 kiểu chữ : 2 đứng, 1 nghiêng
10537152_1496612880578271_2143881491927246194_n.jpg

Chữ nghiêng trước
Chữ đứng 1
10565047_1496612847244941_880707920223438240_n.jpg

10357584_1496612843911608_6172527440157864303_n.jpg

Chữ đứng 2
10577085_1496609573911935_3999768315260053540_n.jpg

Chữ còn thô thiển lắm, nhưng em viết bằng tâm lực đó, bữa nào thấy không hứng là quẳng bút, không có lực viết
 
Cám ơn bác, chữ bác múa quá đẹp, theo em nếu bác chưa có thư phòng thì nên thu xếp 1 phòng riêng để viết và thư giãn :D, còn nếu có rồi thì bác chụp hình cái thư phòng của bác em xem cái :cool:
 
Ảnh trên là em scan nhưng mà mờ quá, chỉnh chỉnh lại thế nào mà màu mực lại thành bị đậm quá, nên nói chung chỉ để tham khảo, không phải màu mực chuẩn.
Nhân tiện đang sẵn bày vẽ, em thay cái ngòi Lamy OB vào em Studio làm cái writing sample cho bác Liêm.
DSC_0851_zps8e79cca8.jpg

Unbenannt_zps346438f2.png
BÁc ơi! bác mua con ngòi OB cùa Lamy ở đâu vậy, e đi tìm mãi mà không được, bác chỉ giúp em với ạ!

Nếu bác không chê em sẽ chụp cái chỗ em ngồi viết cho bác xem :3 gọi là thư phòng thì nghe cao quá nhưng View attachment 469408 cũng đủ để em thư giản thoải mái để viết chữ :)
bác viết bằng ngòi gì mà ra nét thanh nét đậm thế ạ, cho em biết với nhé!

Cuối tuần tranh thủ viết vài chữ :D
View attachment 468598
View attachment 468599
chữ của bác đẹp quá, chữ của em cũng gần bằng chữ bác đấy, hihi, nói cho vui vậy thôi, em còn chạy dài mới bằng bác, bác cho em hỏi bác dùng bút gì, ngòi gì mà ra nét thanh đậm đẹp thế???
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Em đang tập chuyển qua bút mực, chữ em đăng là bằng viết bi. Có tới 3 kiểu chữ : 2 đứng, 1 nghiêng
10537152_1496612880578271_2143881491927246194_n.jpg

Chữ nghiêng trước
Chữ đứng 1
10565047_1496612847244941_880707920223438240_n.jpg

10357584_1496612843911608_6172527440157864303_n.jpg

Chữ đứng 2
10577085_1496609573911935_3999768315260053540_n.jpg

Chữ còn thô thiển lắm, nhưng em viết bằng tâm lực đó, bữa nào thấy không hứng là quẳng bút, không có lực viết
nhìn qua nét chữ, mình nghĩ bạn là con gái.
đầu tiên mình thấy, là khoảng cách giữa 2 chữ xa qua, điều này làm cho văn bản của bạn có cảm giác bị rời rạc lắm. Chủ quan, mình thấy khoảng cách nên bằng độ 3/2 - 2 lần của 1 chữ cái là đẹp.
Cảm ơn bạn, chúc bạn có những nét bút mềm mại hơn ./.
 
Xem mãi , thích quá quên cả đau cột sống các bác ạ , nhớ cụ Vũ Đình Liên có thơ:
Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay .
 
Back
Top