Ngòi OB, OM của Lamy giờ không sản xuất nữa, chỗ nào còn tồn kho thì mới có bán thôi bác ạ, em thấy có cultpen.com là còn.BÁc ơi! bác mua con ngòi OB cùa Lamy ở đâu vậy, e đi tìm mãi mà không được, bác chỉ giúp em với ạ!
Ngòi OB, OM của Lamy giờ không sản xuất nữa, chỗ nào còn tồn kho thì mới có bán thôi bác ạ, em thấy có cultpen.com là còn.BÁc ơi! bác mua con ngòi OB cùa Lamy ở đâu vậy, e đi tìm mãi mà không được, bác chỉ giúp em với ạ!
Em viết bằng bút bi nên lực tay đè mạnh, có những bài thơ cần nét chữ tung hoành như :nhìn qua nét chữ, mình nghĩ bạn là con gái.
đầu tiên mình thấy, là khoảng cách giữa 2 chữ xa qua, điều này làm cho văn bản của bạn có cảm giác bị rời rạc lắm. Chủ quan, mình thấy khoảng cách nên bằng độ 3/2 - 2 lần của 1 chữ cái là đẹp.
Cảm ơn bạn, chúc bạn có những nét bút mềm mại hơn ./.
Mình thật sự thích phần reply của bạn. Hi. Phụ nữ trên hhvn cũng thú vị hẳn hơn những diễn đàn khác. HiEm viết bằng bút bi nên lực tay đè mạnh, có những bài thơ cần nét chữ tung hoành như :
Lại dặn lòng : Ai dỗ đừng xiêu
Nhưng chẳng thể bảo tim mình thôi hát.
Câu ca rót mềm cung bậc,
Phím lỏng, tơ chùng, say khúc ngàn khơi...
Chữ say trong say khúc ngàn khơi đòi hỏi viết xong nhìn vô là biết đang say, mà không phải say rượu. Bởi vậy khi chuyển qua bút mực thì lực nhấn tay không còn nên khi phóng bút nó còn quá đà, mà quá đà nên em phải gượng lại, nên chữ lúc này hơi gượng.
Cám ơn bạn nhé
ngòi đấy mua ở đâu được hả bác, có dùng cho bút Lamy được không?Bài viết giấy tập em thử ngòi mới là Manuscript G, viết ưng lắm. Còn bình thường thì em dùng Brause Rose, Hunt 101,
sr bác mấy nay quên vào đây ^^ em dùng viết dip-pen chấm mực và ngòi rời, bác có thể tra google, viết mực thì k ra được nét thanh nét đậm được như vậy ^^ngòi đấy mua ở đâu được hả bác, có dùng cho bút Lamy được không?
nghe bác nói, chắc là Feather Pen nhỉ, cây đó nhìn thích thật mà chấm chấm mút mút khó chịu bác ơi, khi mà bút máy thành cái 'thú' rồi thì sẽ chơi món đó. hehesr bác mấy nay quên vào đây ^^ em dùng viết dip-pen chấm mực và ngòi rời, bác có thể tra google, viết mực thì k ra được nét thanh nét đậm được như vậy ^^
Bác viết xong thì cái mặt bàn của cô giáo có xước xát nhiều koLão Ngố nói:Sáng nay em đi họp Phụ huynh cho con gái út, nhà trường bắt viết tay cái đơn xin học bán trú. Viết xong cứng hết cả tay. Đem lên nộp cho cô giáo, cô lại hỏi anh viết chữ Nho đấy à???![]()
Bác viết xong thì cái mặt bàn của cô giáo có xước xát nhiều ko)
Em viết bằng bút bi nên lực tay đè mạnh, có những bài thơ cần nét chữ tung hoành như :
Lại dặn lòng : Ai dỗ đừng xiêu
Nhưng chẳng thể bảo tim mình thôi hát.
Câu ca rót mềm cung bậc,
Phím lỏng, tơ chùng, say khúc ngàn khơi...
Chữ say trong say khúc ngàn khơi đòi hỏi viết xong nhìn vô là biết đang say, mà không phải say rượu. Bởi vậy khi chuyển qua bút mực thì lực nhấn tay không còn nên khi phóng bút nó còn quá đà, mà quá đà nên em phải gượng lại, nên chữ lúc này hơi gượng.
Cám ơn bạn nhé
Chữ Say của anh thật say đó, đoạn sau còn một chữ quăng, anh viết thử coi khi nhìn vô người ta có muốn quăng tất cả không.Đọc reply của bạn mà tự nhiên mình cũng muốn cầm bút, nghuệch ngoạc vài dòng xem sao?!PS: Khoe tý với các bác, các phần tử in trên tờ giấy HH này đều là sản phẩm của em thiết kế đấy ạ. (Logo và chữ HH dùng để nhận diện thương hiệu)
![]()
![]()
Bác lão ngõ khi nào đề xuất hồng hà làm mấy cuốn sổ kẻ ngang chất lượng giấy 80 trở lên, iso 70 và có dây buộc như các kiểu sổ moleskin đi. Chứ em thấy sổ hồng hà thì nhiều nhưng toàn loại friendly với bút bi thôi
Sáng nay em đi họp Phụ huynh cho con gái út, nhà trường bắt viết tay cái đơn xin học bán trú. Viết xong cứng hết cả tay. Đem lên nộp cho cô giáo, cô lại hỏi anh viết chữ Nho đấy à???
![]()