GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên

Lâu lâu em làm bài chơi lấy động lực ạ ^^
Dùng sổ cty nên giấy thấm mực và nhoè ghê :(
ImageUploadedByTapatalk1416479583.464730.jpg



Sent from my iPad using Tapatalk
 
Màu tím HH đẹp quá .
Vâng cháu cũng thích màu mực này lắm ạ :p
Chữ đẹp quá ta :D , mình thấy cũng được đấy chứ chả thấy chỗ nào nhòe !
Chữ cháu còn xấu lắm, thi thoảng viết chơi cho vui thôi ạ, dạo này lười quá, post lên lấy chút động lực tập viết ạ ^^
Nếu, Thì, Đừng đó bác :D.
Bác @cellman nên dùng vở ô ly viết cho đúng khuôn khổ và chuẩn đường mắt trước khi viết phóng ra ngoài nhé:D
Vâng em sẽ rút kinh nghiệm lần sau chép thơ vào ô ly cho đúng quy củ ạ,
Cảm ơn anh đã nhắc nhở, chỉ bảo cho em ^^



Sent from my iPad using Tapatalk
 
Bài thơ "Thêm một" của Trần Hòa Bình, cách đây tầm 5, 6 năm chị em có đọc cho nghe mà không nhớ tựa, cũng chỉ nhớ được một phần, hôm nay search được đầy đủ cả bài nên em chép lại luôn ạ :) Đọc lại vẫn thấy hay :)

View attachment 481518

Mình có theo dõi các bài thơ bạn chép và thấy rất hay. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
 
Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chùa xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về...
---Nỗi nhớ mùa đông (Phú Quang)---

http://mp3.zing.vn/.../Noi-Nho-Mua-Dong-Thu.../ZWZADWWD.html

*Đây là kiểu viết em thích nhất, nhanh và không nhấc bút. Giống giun bò :) nhưng thư giãn phết ạ :D*


x.jpg
 
Có người lòng như khăn mới thêu,
Có người lòng như nắng qua đèo...
(Có một dòng sông đã qua đời - Trịnh Công Sơn)

http://www.keeng.vn/index.php/audio/Co-Mot-Dong-Song-Da-Qua-Doi-My-Tam-320Kbps/NA4KGQ8H.html

View attachment 481789


Bác @Want to know result yêu văn thơ gớm nhỉ ? Bác là giáo viên dạy văn ạ ?
Có một bài hát em rất thích , nhưng câu kết thì quá tối nghĩa , nhờ bác chỉ dẫn giùm.
Em muốn nói đến bài " Ca dao em và tôi " (em quên tác giả ). Suốt mạch văn là hình ảnh nên thơ của làng mạc cũng như những kỷ niệm không phai mờ trong tâm trí tác giả, đặc biệt là hình ảnh chân chất của cô thôn nữ . Nhưng câu cuối khi nói về nhân vật nữ vừa đề cập , tác giả viết :" Có ai ngờ , chân lấm bùn , mà tôi ngỡ gót chân tiên ( ơ hờ ). "
Ở đây có thể hiểu hai cách
- Tuy em chân lấm - tay bùn nhưng phẩm cách thật cao quý .
- Tôi lầm tưởng em chân chất , thanh cao nhưng thật sự em đã ô nhơ .
Phải hiểu sao ạ !
 
Bác @Want to know result yêu văn thơ gớm nhỉ ? Bác là giáo viên dạy văn ạ ?
Có một bài hát em rất thích , nhưng câu kết thì quá tối nghĩa , nhờ bác chỉ dẫn giùm.
Em muốn nói đến bài " Ca dao em và tôi " (em quên tác giả ). Suốt mạch văn là hình ảnh nên thơ của làng mạc cũng như những kỷ niệm không phai mờ trong tâm trí tác giả, đặc biệt là hình ảnh chân chất của cô thôn nữ . Nhưng câu cuối khi nói về nhân vật nữ vừa đề cập , tác giả viết :" Có ai ngờ , chân lấm bùn , mà tôi ngỡ gót chân tiên ( ơ hờ ). "
Ở đây có thể hiểu hai cách
- Tuy em chân lấm - tay bùn nhưng phẩm cách thật cao quý .
- Tôi lầm tưởng em chân chất , thanh cao nhưng thật sự em đã ô nhơ .
Phải hiểu sao ạ !

^^ Dạ không ạ, em chỉ là một người học, chứ không phải người đứng trên bục giảng. Trong thơ văn có nhiều tác phẩm tạo cái hiểu đa chiều, ở đây em không khẳng định đâu là cách hiểu đúng mà chỉ nói lên cách hiểu của em thôi ạ. Giống như câu "Vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng thiếu nữ mà nằm trong đôi mắt kẻ si tình", thì ở đây tương tự, đối với người con trai, thì "chân lấm bùn" của cô thiếu nữ vẫn là biểu tượng đẹp trong tâm tưởng của anh. Nên em hiểu theo cách 1 ạ :)
 
^^ Dạ không ạ, em chỉ là một người học, chứ không phải người đứng trên bục giảng. Trong thơ văn có nhiều tác phẩm tạo cái hiểu đa chiều, ở đây em không khẳng định đâu là cách hiểu đúng mà chỉ nói lên cách hiểu của em thôi ạ. Giống như câu "Vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng thiếu nữ mà nằm trong đôi mắt kẻ si tình", thì ở đây tương tự, đối với người con trai, thì "chân lấm bùn" của cô thiếu nữ vẫn là biểu tượng đẹp trong tâm tưởng của anh. Nên em hiểu theo cách 1 ạ :)

Em thắc mắc thế là vì một "án lệ " như sau :
Giải nhất văn học ( miền Nam ) năm 1972 thuộc về bài Lệ Đá của Hà huyền Chi .Sau khi công bố giải , có khán giả nêu thắc mắc và vì thắc mắc này mà cả ban giám khảo phải công khai xin lỗi dư luận :
Ý kiến ấy cho rằng bài thơ hay nhưng không toàn bích vì một tứ thơ tối nghĩa :
- Tình yêu đã vỗ cánh rồi,
Là hoa rót mật cho đời.
Chắt chiu kỷ niệm- dĩ vãng.
Em nhớ gì không em ơi !

Thắc mắc như sau : Tình yêu đã vỗ cánh rồi :" Vỗ cánh " ở đây là bay xa hay bay cao , vì ghép vào ba câu dưới đều có nghĩa .
Em chém cho vui .
 
Back
Top