GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên

Ai cuối năm cũng đều trăm công nghìn việc, giờ này chắc các bác cũng đang lu bù với đống giấy tờ sổ sách quyết toán cuối năm hay cũng đang bận rộn ở một bàn tiệc tất niên nào đó. Riêng em thì mới bàn giao công việc ở công ty cũ ngày hôm qua, thế là chơi dài từ giờ đến lúc tiếp quản công việc ở đơn vị mới. Tiện thể vừa viết xong vài dòng chia tay sếp cũ và đồng nghiệp, em cũng đưa lên đây cho có chút không khí tất niên, cùng với lời chúc một năm mới sức khỏe, thành đạt và vạn sự như ý tới bác Cả cũng như tất cả các bác trong hội Bút-Mực-Giấy.
Cảm ơn các bác đã bỏ tâm huyết gây dựng một sân chơi vô cùng bổ ích và lạnh mạnh cho mọi người!
 

Đính kèm

  • uploadfromtaptalk1420021710631.jpg
    uploadfromtaptalk1420021710631.jpg
    301.6 KB · Lượt xem: 69
  • uploadfromtaptalk1420021795383.jpg
    uploadfromtaptalk1420021795383.jpg
    269.6 KB · Lượt xem: 60
  • uploadfromtaptalk1420021806200.jpg
    uploadfromtaptalk1420021806200.jpg
    301.7 KB · Lượt xem: 65
  • uploadfromtaptalk1420021815749.jpg
    uploadfromtaptalk1420021815749.jpg
    252.5 KB · Lượt xem: 56
Bác ơi không có thiên thần nam ạ???
Thiên thần ~ thần ở trên giời, ở ta tục gọi là tiên.
Tiên phía nữ thường có : nàng tiên, cô tiên/ tiên cô, bà tiên.
Nhưng trước nay vì tuyệt không thấy có chàng tiên, anh tiên, chú tiên nên mình đồ rằng thiên thần nam chỉ có thể là Ông tiên, hay còn gọi là Tiên ông! :) Sang xứ Nam ta, dân gian kêu là Ông Bụt.
Bụt ta có phương tiện giao thông chuyên dụng là mây, mây bay được nhờ gió, nên không cần cánh mà "cuốc không" trên giời như Bụt tây! :D
 
ƠN GIỜI! EM XONG RỒI!

Cuối cũng cũng kết thúc một năm khốn khổ và 1 tuần cuối đày ải!

Khổ cuối cùng - khổ 15/15 của bài thơ "Tiếng Việt" - Lưu Quang Vũ.

Khổ này được viết bằng dippen ngòi Gillot 404.
Khổ thơ mực J.Herbin Rouge Hematite.
Tên tác giả - tác phẩm mực Pelikan Edelstein Sapphire.
Tên kẻ chép mực Iroshizuku Tsuki-yo
Giấy vẫn là HH định lượng 100gsm được tài trợ bởi roanh nhân Cả Ngố!

tiengviet-luuquangvu-ducati999hhvn-15a_resize_zps08395267.jpg


tiengviet-luuquangvu-ducati999hhvn-15_resize_zps45261ca6.jpg
 
Khâm phục niềm đam mê và đức kiên trì của bác @ducati999 .
Bác @ongnon ơi, có mấy bác là đầu tầu tiếp lửa cho anh em, mấy hôm nay thì bác ducati dốc hết ruột hết gan rồi, mỗi bác là vẫn im hơi nặng tiếng, hay là bác chuẩn bị tung hàng kịch độc, có gì bác bật mí một tí cho bọn em đỡ hồi hộp :D
 
Bác ongnon ơi, có mấy bác là đầu tầu tiếp lửa cho anh em, mấy hôm nay thì bác ducati dốc hết ruột hết gan rồi, mỗi bác là vẫn im hơi nặng tiếng, hay là bác chuẩn bị tung hàng kịch độc, có gì bác bật mí một tí cho bọn em đỡ hồi hộp :D
Dạ, thưa bác @Kentamio , tình cuối năm em Nokia C6 chuyên chụp ảnh âm bản và nâu đỏ thần thánh của em nó giờ chỉ được chức năng chụp ảnh, nghe gọi đã ra đi. Em hôm qua chuyển sang BB9900 loay hoay với em đó cho quen cách sử dụng, nên sáng nay mới vào diễn đàn. Em xin nhận lời trách của bác ah.
Để sửa sai, em phải viết ngay để tạ lỗi cùng các bác trên này: chúc các bác " Niên niên hữu dư " ah
010120151805.jpg
 
... Em hôm qua chuyển sang BB9900 loay hoay với em đó cho quen cách sử dụng, nên sáng nay mới vào diễn đàn...
View attachment 486123
Welcome bác đến với cộng đồng BB. Có lẽ là lần đầu bác dùng BB nhưng cá nhân em tin rằng, khi đã quen, bác sẽ không còn muốn dùng dòng điện thoại khác. :)
BB9900 đã từng là kỳ hạm của BB. Tuy nhiên đáng tiếc nhất về mặt camera của 9900 là không có autofocus.
 
Dạ, thưa bác @Kentamio , tình cuối năm em Nokia C6 chuyên chụp ảnh âm bản và nâu đỏ thần thánh của em nó giờ chỉ được chức năng chụp ảnh, nghe gọi đã ra đi. Em hôm qua chuyển sang BB9900 loay hoay với em đó cho quen cách sử dụng, nên sáng nay mới vào diễn đàn. Em xin nhận lời trách của bác ah.
Để sửa sai, em phải viết ngay để tạ lỗi cùng các bác trên này: chúc các bác " Niên niên hữu dư " ah
View attachment 486123
chúc mừng bác có đt mới... em cũng là tín đồ của bb... hy vọng bác có được nhiều điều thú vị với nó cũng như trong chữ viết...

mà năm con dê bác vẽ dê mới đúng chứ sao lại vẽ cá hehe :D
 
Dạ, thưa bác @Kentamio , tình cuối năm em Nokia C6 chuyên chụp ảnh âm bản và nâu đỏ thần thánh của em nó giờ chỉ được chức năng chụp ảnh, nghe gọi đã ra đi. Em hôm qua chuyển sang BB9900 loay hoay với em đó cho quen cách sử dụng, nên sáng nay mới vào diễn đàn. Em xin nhận lời trách của bác ah.
Để sửa sai, em phải viết ngay để tạ lỗi cùng các bác trên này: chúc các bác " Niên niên hữu dư " ah
View attachment 486123
Hóa ra là vậy, em biết là thế nào cũng có tuyệt phẩm mà, chỉ là em tò mò nên hỏi thế thôi, đâu dám trách cứ gì, bác nói oan em quá ạ(:
 
mà năm con dê bác vẽ dê mới đúng chứ sao lại vẽ cá hehe :D
Daj, cái này diễn giải nó dài dòng. Với quan niệm thuộc văn hóa Trung Quốc thì thường chúc nhau Mỗi năm mỗi dư ( Niên niên hữu dư ), nhưng do " dư " và " ngư " đồng âm mà chỉ khác nhau chữ viết, nên họ thường in lên tấm bao lì xì hình con cá chép. Bác @nqt211 có thể xem ở đây. Chắc bác biết kể cả cái tích cá vượt vũ môn hóa rồng, thể hiện 1 sự bình thường nhưng với sự nỗ lực cố gắng phi thường cũng sẽ hóa rồng ( cao quý và hơn bản thân mình ngày hôm nay ), trong học tập cũng như trong cuộc sống, ai cũng mong muốn vươn tới cái tốt đẹp hơn. Với con cá cũng thể hiện trong cả âm dương ( âm dương ngư , bác có thể xem tại đây ). Quan sát cá có thể biết được đạo ( quan ngư tri đạo tính ), và với người tính sôi động sẽ không nuôi cá được, chỉ có tĩnh tại mới quan sát được cá, và nhìn cách con cá xử lý dòng nước cũng sẽ ngộ ra ít nhiều chuyện cuộc sống。 Cuối cùng là trong tài liệu dạy viết có dạy cách viết chữ có cá, vẽ chim, nhưng em chọn vẽ cá với các ý nghĩa trên. Nó là lời chúc cho các năm chứ không chỉ là năm con Dê.
Em mới dùng BB lần đầu tiên thôi bác @ducati999 ah, em vẫn dùng Nokia C6 chụp ảnh bởi thấy cái máy ảnh BB không đẹp lắm.
 
Back
Top