GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên

Thưa bác @vitquay02 , em đang âm thầm luyện vẽ chim ah, thấy bác @ducati999 vẽ đẹp quá nên đú, không hy vọng vẽ đẹp được như các cao thủ như bác Ducati và Đào Huy Hoàng nhưng luyện cho đỡ buồn. Nên trong 1 thời gian sẽ ngồi ngắm các bác viết.

Tặng bác câu: "Ví ánh kim, 'trym' ánh thép".
 
Em thì vẫn viết hàng ngày, nhưng chủ yếu là những thứ lung tung, hoặc là vì công việc, hoặc là ghi chép cá nhân, không thì thư cho gái, nhật ký kiểu " dear diary"...nên chẳng dám show ra. Hehe

Chứ ngồi ngay ngắn, viết những dòng chữ đẹp và đầy ý nghĩa như các bác, thì quả thật ít khi em làm ( được ).
 
Chán chym em tìm đến bướm! :p

CopyofIMG_0012_resize_zps3e3ddc3b.jpg
 
Rút kinh nghiệm chim của bác (lắm lông ) hôm trước , anh em có người xì xèo , hôm nay bướm của bác không có lông thì phải . Hay mắt em kém nhỉ ?
Mắt cháu cũng không thấy có lông, có chăng là bác ducati thích bướm không lông rồi ^^
em nghe nó cứ tục tục thế nào ấy ạ =)))))
Tục hay không tục cũng chỉ do cách nghĩ của mỗi người thôi, cá nhân em thấy không có lông mới đẹp bác ạ ^^
 
Rút kinh nghiệm chim của bác (lắm lông ) hôm trước , anh em có người xì xèo , hôm nay bướm của bác không có lông thì phải . Hay mắt em kém nhỉ ?
Xin hỏi em có chỗ nào sai mà bác lại bảo em rút kinh nghiệm ạ?
Còn con này xin thưa với bác là có lông, có điều mắt thanh thì thấy mà mắt tục thì không thấy, cũng là lẽ thường bác ạ! :)
 
Xin hỏi em có chỗ nào sai mà bác lại bảo em rút kinh nghiệm ạ?
Còn con này xin thưa với bác là có lông, có điều mắt thanh thì thấy mà mắt tục thì không thấy, cũng là lẽ thường bác ạ! :)

=))
em e là mắt thanh thì không thấy chứ mắt tục như em thì...
 
Xin hỏi em có chỗ nào sai mà bác lại bảo em rút kinh nghiệm ạ?
Còn con này xin thưa với bác là có lông, có điều mắt thanh thì thấy mà mắt tục thì không thấy, cũng là lẽ thường bác ạ! :)


Em không có khái niệm mắt thanh hay tục , chỉ nhìn bằng mắt thường .
Một con bướm , lông thường mọc trên thân và trên bề mặt của đôi cánh , chứ không mọc ở rìa cánh !Lớp lông này thường gọi là lông tơ ,rất êm, sờ rất thích ạ (!!!!):p
Em biết rõ điều này , vì thời trai trẻ ngày nào em chả nghịch bướm !!!!:D:D:D
Có khi Bướm nhà quê như em khác bướm thủ đô chăng ! Hìhì
Còn điều này nữa : chim của bác lần trước không có gì sai cả , nhưng có tiếng xì xèo nên em nghĩ là : dẫu là bác không sai , nhưng để tránh tiếng hồ đồ cho anh em khác nên bác mới vẽ như trên . Rút kinh nghiệm không phải chỉ là do sai đâu bác , đôi khi do sự toàn diện nữa bác à !
 
Sửa lần cuối:
Em không có khái niệm mắt thanh hay tục , chỉ nhìn bằng mắt thường .
Một con bướm , lông thường mọc trên thân và trên bề mặt của đôi cánh , chứ không mọc ở rìa cánh !Lớp lông này thường gọi là lông tơ ,rất êm, sờ rất thích ạ (!!!!):p
Em biết rõ điều này , vì thời trai trẻ ngày nào em chả nghịch bướm !!!!:D:D:D
Có khi Bướm nhà quê như em khác bướm thủ đô chăng ! Hìhì
Còn điều này nữa : chim của bác lần trước không có gì sai cả , nhưng có tiếng xì xèo nên em nghĩ là : dẫu là bác không sai , nhưng để tránh tiếng hồ đồ cho anh em khác nên bác mới vẽ như trên . Rút kinh nghiệm không phải chỉ là do sai đâu bác , đôi khi do sự toàn diện nữa bác à !

Đúng là em cũng chưa có cơ hội nghịch bướm quê nên cũng khó phán là khác gì với bướm Thủ đô em vẫn nghịch. Nhưng bướm nó cũng bay từ vùng này sang miền khác, từ Nam ra Bắc nên em thiết nghĩ nó không khác lắm đâu ạ.
 
Em không có khái niệm mắt thanh hay tục , chỉ nhìn bằng mắt thường .
Một con bướm , lông thường mọc trên thân và trên bề mặt của đôi cánh , chứ không mọc ở rìa cánh !Lớp lông này thường gọi là lông tơ ,rất êm, sờ rất thích ạ (!!!!):p
Em biết rõ điều này , vì thời trai trẻ ngày nào em chả nghịch bướm !!!!:D:D:D
Có khi Bướm nhà quê như em khác bướm thủ đô chăng ! Hìhì
Còn điều này nữa : chim của bác lần trước không có gì sai cả , nhưng có tiếng xì xèo nên em nghĩ là : dẫu là bác không sai , nhưng để tránh tiếng hồ đồ cho anh em khác nên bác mới vẽ như trên . Rút kinh nghiệm không phải chỉ là do sai đâu bác , đôi khi do sự toàn diện nữa bác à !
Xin lỗi bác nhưng em ở đây, có làm việc gì/ làm thế nào cũng chả phải để phục vụ ai, cũng không phải cho toàn diện kiểu "đẽo cày giữa đường" nên mọi sự phán xét, em chả quan tâm nên cũng chẳng có gì mà phải rút kinh nghiệm cả bác ạ!
 
@ ongnon : Kiểu hình be bé, nghịch vặt thế này thì em chơi luôn bác ạ! Cũng có lúc hỏng nhưng hỏng thì em làm lại, cũng ít khi cần đến lần thứ 3.
Còn tất nhiên với những tác phẩm lớn, đồ án phức tạp thì kể cả với các master-penman hay artist cũng phải bố cục/ điều chỉnh trước bằng chì chứ không ai có thể làm chay ngay được.

Em nghĩ là không, vì đối với dân Kiến trúc thì mấy hình vẽ tạo dáng kiểu này quá đơn giản.
Chẳng qua nó lạ là do bác ấy thể hiện = ngòi bút dippen mà thôi.
Nói như bác Cả cũng không hẳn chính xác. Có thể với dân KT, việc tạo ra hình này thì không khó, nhưng để chơi chay luôn thì không phải là "quá đơn giản" đâu!

Một điều nữa em muốn nói là có lẽ nhiều bác chưa hiểu, mấy hình trên cũng chỉ là một cách tập luyện nét dippen, thay vì chỉ suốt ngày thực hiện các vòng drill nhàm chán. Tất nhiên phương cách này không phải dành cho số đông. Còn nếu chỉ chăm chăm nhìn vào những thứ khác mà không hiểu thì cũng không nên bình luận làm gì các bác ạ.
 
Sửa lần cuối:
Xin lỗi bác nhưng em ở đây, có làm việc gì/ làm thế nào cũng chả phải để phục vụ ai, cũng không phải cho toàn diện kiểu "đẽo cày giữa đường" nên mọi sự phán xét, em chả quan tâm nên cũng chẳng có gì mà phải rút kinh nghiệm cả bác ạ!

Em đã sai ngay từ đầu vì xâm phạm quyền tự do cá nhân , bác ạ !
Đọc câu cuối của reply này , so sánh với reply đầu tiên bác dành cho em , em ......chả biết phải hiểu thế nào !!!!
 
Back
Top