Đẹp quá anh ơi, viết bằng bút chi vầy anh ^^Zoom in một tí ạ
![]()
Đẹp quá anh ơi, viết bằng bút chi vầy anh ^^Zoom in một tí ạ
![]()
No name em ạ, made in Chị NàĐẹp quá anh ơi, viết bằng bút chi vầy anh ^^
Chị nghĩ chữ bình thường (không phải viết kiểu trang trí, tạo khối gì gì đó khác) đẹp là do người viết là chính chứ em nhỉ? Bút có lẽ chỉ là công cụ hỗ trợ thôi. Thấy em cầm cây Lamy All star viết chữ, chị tưởng tượng cây nhà chị nó xấu hổ khi rơi vào tay chị!Đẹp quá anh ơi, viết bằng bút chi vầy anh ^^
Bác í có mấy form dấu ngã "~" quá điêu các bác ạ!Zoom in một tí ạ
![]()
Có tí dáng dấp của Hoa Thanh Quế phải không bác?Bác í có mấy form dấu ngã "~" quá điêu các bác ạ!![]()
Chị nghĩ chữ bình thường (không phải viết kiểu trang trí, tạo khối gì gì đó khác) đẹp là do người viết là chính chứ em nhỉ? Bút có lẽ chỉ là công cụ hỗ trợ thôi. Thấy em cầm cây Lamy All star viết chữ, chị tưởng tượng cây nhà chị nó xấu hổ khi rơi vào tay chị!![]()
Chạy đua với mọi người tạo ra áp lực, làm thú vui trở nên bớt vui, phỏng có được chi em? Mỗi ngày viết đẹp hơn mình ngày hôm qua là tốt rồi! Vui lên emNếu công lực tốt thì đúng vậy, chứ không thì em thấy ảnh hưởng bút cũng không ít (như em chẳng hạn) phấn đấu mãi không bằng mọi người.
rất tán thành ý kiến của bác Phương đó ạ. với em mỗi ngày cầm bút tập luyện, mà đôi khi cũng không hẳn gò mình vào "tập", cái quá trình đó nó vui vẻ. có đẹp thì càng vui hơn, nhưng vui nhất là vẫn nghĩ về quá trình của mình. cơ mà bác lại dương đông kích tây nha, trả nợ đi bác ơiChạy đua với mọi người tạo ra áp lực, làm thú vui trở nên bớt vui, phỏng có được chi em? Mỗi ngày viết đẹp hơn mình ngày hôm qua là tốt rồi! Vui lên em![]()
Tại bác mà cái thú vui viết lách của em giờ nó bớt vui rồi đó!cơ mà bác lại dương đông kích tây nha, trả nợ đi bác ơi(p/s: em đòi thay các ...chủ nợ )
em phản đốiTại bác mà cái thú vui viết lách của em giờ nó bớt vui rồi đó!![]()
Ak, tàu ngầm bị lôi lên rồi!em phản đối, em nhìn thấy SG lấp lánh ánh Sailor shigure và còn có cả sắc ấm của Oku-yama nữa đấy. từ nhà bác Phương phát ra nè, bằng chứng của thú vui... hơn xưa.
![]()
Chào mừng bác đến với ace hội Bút Mực Giấy. Hy vọng bác sẽ tích luỹ và sẻ chia thật nhiều kiến thức bổ ích khi đến với hội bút nhà mình ^^Em mới tham gia diễn đàn cũng tập toẹ chút mong các huynh đệ tỉ muội chỉ giáo![]()
Thiếu cái nồi bánh chưng kìa bácEm mới đi chơi về say quá bị vợ phạt nhớ lại kỉ niệm xưa. Giờ em nhiều thú chơi quá. Em chơi bút chỉ để kí thôi nên chữ xấu mong các bác thông cảm xin phép mua rìu qua mắt thợ. Vừa ngồi vừa canh nồi bánh
Dear BácThiếu cái nồi bánh chưng kìa bác![]()
Ảnh của bác chụp lúc nào cũng đầy tính nghệ thuật!
Em xin làm cái cover fb bác nhé ^^ ảnh nào bác chụp cững ưng cả ^^