GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên

Năm tuổi Ất Mùi em chọn bài thơ Cầm Kỳ Thi Tửu của cụ Nguyễn Công Trứ để khai bút. Nào ngờ, chưa kịp viết thì đi giao lưu hội Trà đạo và Kiếm đạo được 1 chú em dí bút và sổ vào tay xin 1 chữ. Chưa biết viết chữ gì thì 1 chú em khác lại bẩu hôm nay ngày thần tài, anh lại tuổi Dê hay anh cho nó chữ này đi, thế là viết luôn chả kịp suy tính gì. :D:D:D

10444770_10153063659657593_2010331582548760082_n.jpg

 
Sửa lần cuối:
Năm tuổi Ất Mùi em chọn bài thơ Cầm Kỳ Thi Tửu của cụ Nguyễn Công Trứ để khai bút. Nào ngờ, chưa kịp viết thì đi giao lưu hội Trà đạo và Kiếm đạo được 1 chú em dí bút và sổ vào tay xin 1 chữ. Chưa biết viết chữu gì thì 1 chú em khác lại bẩu hôm nay ngày thần tài, anh lại tuổi Dê hay anh cho nó chữ này đi, thế là viết luôn chả kịp suy tính gì. :D:D:D

10444770_10153063659657593_2010331582548760082_n.jpg

OẠCHHHHH ... !!! :eek:
 
Chữ bác nhìn như học sinh tiểu học vậy, dễ thương ghê ^^ nhưng mà hình như không theo đúng tỉ lệ, kích thước, form chữ như mấy bé tiểu học thì phải :D chữ g, y phần đuôi cần kéo dài ra chứ cụt lủn thế kia trông tội nghiệp quá ^^
Bút cộm chắc vấn đề ở cái ngòi, vụ ngòi xoay từ từ em chưa hiểu lắm, bác chụp ảnh cái bút lên sẽ rõ hơn. Thắc mắc chi tiết bác nên vào topic Hỏi đáp để hỏi tránh làm loãng topic này nha ^^ còn theo cá nhân em bác chữa khỏi bệnh ra mồ hôi tay là sẽ hết xoay xoay ngòi bút thôi ^^

Nhờ bác nói em mới để ý, hóa ra cái đuôi tới 3 dòng... Trước giờ em hok để ý cứ tưởng là 2 dòng :(... mới coi lại. Còn vụ xoay ngòi, thì ngòi có 2 mặt 1 mặt khảm với một mặt màu đen đó bác, lúc em viết thì phần màu đen hướng qua bên phải, viết 1 đoạn thì tự nó xoay xuống dưới... vụ này chắc do mồ hôi tay thật...
 
Nhờ bác nói em mới để ý, hóa ra cái đuôi tới 3 dòng... Trước giờ em hok để ý cứ tưởng là 2 dòng :(... mới coi lại. Còn vụ xoay ngòi, thì ngòi có 2 mặt 1 mặt khảm với một mặt màu đen đó bác, lúc em viết thì phần màu đen hướng qua bên phải, viết 1 đoạn thì tự nó xoay xuống dưới... vụ này chắc do mồ hôi tay thật...

Nghe chừng có vẻ bác cầm bút hơi chặt quá, bác chụp ảnh bác cầm bút rồi up mọi người xem sao :D
 
Bác @Truc Tran có nói lâu không chịu đưa bài, em mới mua được cái bút trắng giá 16k tại cửa hàng Thanh Phong, nghịch thử bút đen, các bác xem tạm. Em kẻ dòng chữ đen hơi khó nhìn nên viết cũng không chuẩn, các bác đại xá:D.
Tiếng Việt dịch tạm là: “Bất cứ điều gì đáng có trên đời đều đáng để ta nỗ lực! "
020320152071.jpg
 
Bác @Truc Tran có nói lâu không chịu đưa bài, em mới mua được cái bút trắng giá 16k tại cửa hàng Thanh Phong, nghịch thử bút đen, các bác xem tạm. Em kẻ dòng chữ đen hơi khó nhìn nên viết cũng không chuẩn, các bác đại xá:D.
Tiếng Việt dịch tạm là: “Bất cứ điều gì đáng có trên đời đều đáng để ta nỗ lực! "
View attachment 493255
Lâu lắm mới lại thấy bác đăng đàn, cám ơn bác đã chia sẻ ;)


Sent from my iPad using Tapatalk
 
Bá Cellman và bác Ongnon viết chữ rất đẹp! Đặc biệt là bácOngnon còn viết trên giấy mỏng nữa mới gay chứ nhỉ... :):):)
Em cám ơn nhưng bác quá khen rồi, có bác ongnon là viết đep thôi chứ em vẫn đang bập bẹ tập tành nên chưa dám nhận là đẹp được đâu ạ :)


Sent from my iPad using Tapatalk
 
Bác cellman viết bằng bút gì vậy? Mình cũng đang tập tành italic mà chưa kiếm được cây viết ưng ý nữa...
Chào bác,
Cây viết em sử dụng là Pelikan script 2.0 bác ạ, nếu muốn theo nghiệp italic em khuyên thật lòng bác đầu tư 1 cây Pilot Parallel về luyện, đảm bảo ưng ý liền :D
Chúc bác mua được cây viết như ý ^^


Sent from my iPad using Tapatalk
 
Bác @cellman di chuyển tay sai rồi, bác xem lại nhé:D
Hihi, bác đúng là sư phụ :D em chưa bao giờ di chuyển tay đúng cả, biết là phải sửa nhưng công phu tu tập chưa sâu nên viết đc vài nét là lại ngựa quen đường cũ thôi hehe
Em sẽ cố gắng tập luyện hơn nữa, cám ơn bác đã nhắc nhở ạ :)


Sent from my iPad using Tapatalk
 
Back
Top