GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên

Chào buổi sáng các bác ạ, chúc các bác ngày cuối tuần gần cuối tháng làm việc hăng say và tối vui vẻ nhiệt tình nhé :D :D
image.jpg
 
cây mục rỗng hay các ngươi mục nát?
hè - phố - thời - xưa - áo - mẹ - ta - bay
hồn biệt xứ còn lưu hương cố xứ
mấy mươi năm vẫn mộng giữa ban ngày
cây mục rỗng hay các người mục nát
hỡi oan hồn lá cỏ đậu trên tay...

(thơ Đỗ Trung Quân) (Hình minh họa: Joe Kievitt) (Trình bày & chép tay: PoemxPoem)

‪#‎manfortree‬ ‪#‎6700cay‬ ‪#‎dotrungquan‬

Do Trung Quan Tree (3).jpg

---------
Các anh ơi em lạy các anh
Cây kia nó vẫn tốt và xanh
Các anh chặt đi làm quy hoạch
Nếu mà xấu xí nó đã đành
.
Hơn Sáu ngàn bảy trăm cái cây
Chặt xong chống nắng bằng gì đây
Định biến Hà Nội thành hoang mạc
Hay chỉ muốn cho túi nó đầy
.
Chúng tôi chỉ muốn yên tâm thôi
Đừng lẳng lặng như sự đã rồi
Nhỡ may Sai lại rút kinh nghiệm
Bao lần anh xin lỗi đấy thôi
.
Một cây lớn phải mấy chục năm
Lúc đó thì các anh đã nằm
Tôi chờ đến lúc cây kia lớn
Lúc đó tuổi đã quá một trăm...

(Thơ Hiếu Orion) (Trình bày & chép tay: Poem x Poem)

‪#‎manfortree ‬‪#‎6700cay‬ #‎Hieu_Orion‬

Hieu Orion Tree by PoemxPoem.jpg

---------
"địa cầu là quả màu xanh
loài người gặm nhấm nên thành tím thâm
mưa trên lá dạo dương cầm
trái cây tàn phế âm thầm lên da
em trồng một cây trước nhà
anh trồng cây nữa thế là hai cây
gió đưa quả đến miệng mây
mây ăn rồi nhả hạt đầy đất đai
anh không biết đúng hay sai
nhưng anh cảm thấy một ai mát lành"
(Thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh) (Trình bày & chép tay: PoemxPoem)

Man for tree NTHL.jpg



 
Sửa lần cuối:
cây mục rỗng hay các ngươi mục nát?
hè - phố - thời - xưa - áo - mẹ - ta - bay
hồn biệt xứ còn lưu hương cố xứ
mấy mươi năm vẫn mộng giữa ban ngày
cây mục rỗng hay các người mục nát
hỡi oan hồn lá cỏ đậu trên tay...

(thơ Đỗ Trung Quân) (Hình minh họa: Joe Kievitt) (Trình bày & chép tay: PoemxPoem)

‪#‎manfortree‬ ‪#‎6700cay‬ ‪#‎dotrungquan‬

View attachment 496333
---------
Các anh ơi em lạy các anh
Cây kia nó vẫn tốt và xanh
Các anh chặt đi làm quy hoạch
Nếu mà xấu xí nó đã đành
.
Hơn Sáu ngàn bảy trăm cái cây
Chặt xong chống nắng bằng gì đây
Định biến Hà Nội thành hoang mạc
Hay chỉ muốn cho túi nó đầy
.
Chúng tôi chỉ muốn yên tâm thôi
Đừng lẳng lặng như sự đã rồi
Nhỡ may Sai lại rút kinh nghiệm
Bao lần anh xin lỗi đấy thôi
.
Một cây lớn phải mấy chục năm
Lúc đó thì các anh đã nằm
Tôi chờ đến lúc cây kia lớn
Lúc đó tuổi đã quá một trăm...

(Thơ Hiếu Orion) (Trình bày & chép tay: Poem x Poem)

‪#‎manfortree ‬‪#‎6700cay‬ #‎Hieu_Orion‬

View attachment 496335
---------
"địa cầu là quả màu xanh
loài người gặm nhấm nên thành tím thâm
mưa trên lá dạo dương cầm
trái cây tàn phế âm thầm lên da
em trồng một cây trước nhà
anh trồng cây nữa thế là hai cây
gió đưa quả đến miệng mây
mây ăn rồi nhả hạt đầy đất đai
anh không biết đúng hay sai
nhưng anh cảm thấy một ai mát lành"
(Thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh) (Trình bày & chép tay: PoemxPoem)

View attachment 496344


Chỗ chị nhiều bút đẹp quá ạ :D
 
Bình luận về tư thế cầm bút nào các cao thủ :D
1_2.jpg

P/s: ai tinh mắt xem thử bút gì luôn với, em là em bó tay ^_^
 
Dạ, cháu đang quay lại rèn chữ ít hôm nên chủ trương chọn những câu ngắn đồng thời hợp về tư tưởng để chép ạ ^^
Cháu post nốt để chuẩn bị đi ngủ, chúc chú và mọi người ngủ ngon ạ :D
View attachment 496881
Chữ của bác vẫn đẹp như ...Bác thủa nào đấy ạ:p:p:p , có giảm sút gì đâu . Nếu bác nhớ , thì đã có lần em ước ao chữ viết thường ngày của mình đẹp được như chữ của bác là toại nguyện lắm rồi .
Chỉ có điều này , từ nhỏ , em đã thường xuyên phải nghe về lòng căm thù rồi ,nên bây giờ em đâm ra căm thù " lòng căm thù " ạ !:p:p:p
 
Dạ, cảm ơn bác @tronghiep ^^ Em hầu như không viết kiểu này trong vài tháng nên bị xuống, nhưng chắc viết dăm ngày nó lại tạm lên. Em cũng không biết sẽ chăm thêm được bao lâu vì giờ lại thích làm mấy đồ handmade hơn cả viết lách huhu, đến lúc sắm được cái máy may thì không biết còn bỏ bê cỡ nào nữa ạ :(
Thêm một bức của hôm nay ạ, em vừa viết xong :p Có Parallel nhưng dạo này quá lười để bỏ ra, dùng bút Artline Calligraphy em thấy ko đẹp bằng nhưng được cái tiện ạ : )) Vẫn là kiểu chữ quen thuộc dễ viết nhất ạ :p
.
(Về câu của anh Minh thì em đồng ý 90% bởi nó gợi cho em nhớ tới câu này của Einstein: "The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything." Cho nên em nghĩ lòng tốt là đáng quý nhưng lòng căm ghét cái xấu xa cũng quan trọng không kém. Có lẽ ý anh Minh là như vậy ạ.)

Đây là tên tập thơ sắp ra mắt của anh Nguyễn Thế Hoàng Linh, một người có rất nhiều sáng tác hay mà em cực kỳ hâm mộ :P

Ra vuon nhat nang - NTHL - PxP.jpg
 
Back
Top