Tôi đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Tôi không hề chơi hai nick những ai biết nick tôi đều có thể làm chứng. Tôi thấy trướng tai gai mắt thì nói đôi ba câu thôi nhưng bạn lại không hiểu thì thôi tôi cũng chẳng con nhà võ cũng chẳng phải "super keyboard-hero" chẳng so đo với bác làm gì. Tôi ủng hộ việc khoe chữ chỉ không ủng hộ việc typing thôi. Quay đầu lại là bờ. Bác thay vì ngồi gõ 2-3 trang A4 thì bác viết 20-30 trang A4 rồi chụp và upload lên cho mọi người chiêm ngưỡng, bình xét. Xấu tốt gì bác ghi nhận lại, đúng theo ý bác và bâc thấy hợp lý thì sửa nếu không thì nhất quyết không theo. Nét chữ nết người. Dũng cảm nhận sai và sửa sai mới là "chuẩn men" nếu không thì sang Scotland mà định cư (quan điểm cá nhân của em thôi)
Chào thân ái và quyết thắng!
Ủa, giọng bác lúc nào cũng thân ái và quyết thắng thì, em không khơi mào những sẽ kết thúc những gì bác bắt đầu. Tính em chẳng thích tránh né, cần gươm giáo có gươm giáo, tiên lễ hậu binh, chỉ đối xử tốt với những người biết điều và trân trọng những ai hiểu biết.
Thứ nhất về việc cởi trần viết chữ, đấy là em nói khi bác Phương lúc nào cũng nói chữ xấu, em nghe câu này mấy lần rồi, em mới nói vậy ý nói ( nếu bác thuộc dạng chấp lời thì sang Tây nhá, nghe đồn ở Tây người ta thẳng nói chỉ hiểu lời trên mặt chữ, còn ở dân An Nam ta " ý tại ngôn ngoại ", ý ở ngoài lời, vì bác không hiểu ý nên em đành dùng phần Con của em để nói phần Người của bác ): ý nói, đừng có thư pháp mồm, động viên mồm, than mồm, và " yêu qua đường miệng ", nếu có thời gian và thích viết cứ viết, cứ đưa, quyền đưa bài của mình, còn nhận xét sao vừa lòng hết, người chưa giỏi đương nhiên thấy mình hơn, người giỏi hơn thấy mình kém, họ sẽ động viên hay chỉ cho để mình tốt hơn. Em thấy bác kiểu như câu chuyện sau đây ( lại nói đến ý ): Hàng xóm thấy ông bố đánh con, nhẩy sang đánh đứa con tơi tả, ông bố tức lắm hỏi tại sao thế, hàng xóm bảo: tôi thấy con ông nói năng bất hiếu với ông, tôi không đồng tình, tôi dạy cho nó 1 bài học.
Bác cũng chẳng bảo được 1 câu về chuyên môn, nhảy vào kêu người ta nói tốt, muốn tốt cho em, mà em cải lương. Thưa bác, những người như bác tronghiep, bác steelblood, bác Ducati, hay inpluviam, em đều quý trọng, em nói cái ý của em, nếu bác nào thích viết, cứ đưa thôi, giỏi dốt tính sau, nhưng dám lòi cái dốt để làm trò thiên hạ cũng được, gạch đá nhiều nhưng thu lại kinh nghiệm. Kể cả với bác steelblood có thể nói là " tranh luận " nhưng bác ý chân thành, em cũng thử, nhưng bác ý chịu khó tìm tài liệu, phân tích bài cho em, có ý chỉ thêm những chỗ đúng là em chưa biết, dùng được hay không thì chưa dám nói, nhưng tâm ý đó là em xin lĩnh và hôm nay nói lời cảm ơn bác steelblood ( em không ấn đánh dấu tên bởi cảm ơn ai cũng không nhất thiết cứ phải triệu hồi để biết ). Quay lại vấn đề, bác là cái quái gì mà ủng hộ mới chả không ủng hộ, nói cho nhanh là bác chưa đủ tuổi, đến tiếng Việt còn dùng chưa thõi, viết còn chơi tiếng Anh " typing " , ngôn ngữ còn chưa đủ dùng để diễn đạt hết cái ý mình muốn nói, còn đòi nói người khác. Tiếng Việt còn đánh sai " trướng " tai gai mắt, em vãi cả " trướng " của bác
Muốn chỉ dạy, hãy làm gương từ chính mình, em chúa ghét cái bọn nửa mùa, nếu bác cảm thấy ổn tiếng Anh, chơi cả bài đi, em dịch lại cho vui, còn em không bao giờ dùng kiểu như vậy trong hơn 3000 bài em viết.
Bác chỉ được cái chỉ tay 5 ngón, bác muốn em làm, bác viết những lời bình luận của bác chụp lên đây, em làm theo ngay. Em không đặt ra luật chơi, nhưng luôn theo luật chơi của người khác. Còn chưa làm được mà kiểu cổ vũ mồm, mà lại không dám nhận anh hùng bàn phím, thì em chả hiểu cái đàn ông của bác là gì.
Còn bác thời nay mà lôi cái mặc váy ra làm tiêu chuẩn để nói thì em cười bảo là chả hiểu thời thế là gì, đến ngày xưa, như Tư Mã Ý còn cười khi Khổng Minh mang váy đến mà mặc, ngày nay thì càng khỏi phải thách, khỏi cần sang Scotland, bác mang cái váy Scotland cho em, em mặc chụp ảnh rồi đưa lên diễn đàn cho bác chiêm ngưỡng.
Còn đến xưng hô, lúc thì " tôi ", lúc thì " em " cũng chả ra sao, đến cái nói về mình lúc thì tự tôn lúc lại khiêm nhường hehe. Cũng thế thôi hả
Như cá nhân em thì ngược lại, chỉ mong chê. Bởi những người yêu quý mình chỉ nói nhẹ nhàng, những người chưa thích mình sẽ soi mói, soi từng chân tơ kẽ tóc, soi đến cả hạt bụi. Mà điều đó với người học như em thì cực thích, vừa là thầy miễn phí, vừa soi chuẩn những thứ mình tưởng " văn mình vợ người ", nên cái phần người em không phải như bác Narga nghĩ.
Còn như bác Narga, chỗ nào cũng spam đến kinh, em đã ngồi xem tất cả những bài bác đưa, và tổng kết rồi.
Nếu mấy bác cứ yêu bằng đường miệng hoặc chỉ trỏ như trên, em cũng cười và vẫn tiếp tục như em đang làm.
Trân trọng