GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên

Vâng e chỉ có quyển sách photo sách chỉ sao thì học vậy. Giống như nhiếp ảnh, học khẩu tốc, bố cục thật giỏi rồi mới sáng tạo sáng tác, ngay cả Picasso trước khi vẽ tranh lập thể thì đã vẽ tranh rất đẹp, y nhự thật...và điều này rất ít người biết, đa số người ta chỉ biết ôngg ý vẽ tranh lập thể và k hiểu ổng vẽ cái gì. Với lại ngộ tính em thấp nên em cứ bò trước thôi ạ!
Quan điểm em giống bác, bắt đầu từ cơ bản giống như xây cái móng tốt thì sau này mới có nhà đẹp và chắc, cái này em thấy bên ảnh như bác nói là nó nghiệm vào nhanh chóng và dễ nhận ra hơn cả, bác tập cơ bản 4 tháng hoặc hơn thì sau này chuyển font cũng nhanh, thời gian bác thành thạo một kiểu chữ mới nó nhanh hơn nhiều tính tổng thời gian được rút ngắn đáng kể, hơn nữa thấy 1 cái font đẹp hoặc bố cục của người ta đẹp mà mình tập theo thì phần lớn mọi người thấy đẹp nhưng những người chuyên hoặc dân Typo/Calli/Graphi... thì họ thấy ko đẹp, thậm chí kỳ cục, tất nhiên cái gì cũng ở một mức tương đối mà thôi :D
Em ngoài lề chút: tâm lí gd của mình thích thấy kết quả ngay hoặc là thích thấy kết quả xa hẳn một cách an toàn được nguỵ biện bằng chữ "tầm nhìn" [emoji41] [emoji1]
 
Không biết đã có bác nào (hay có con hoặc cháu), luyện chữ tới mức này chưa ạ? :)
Bài viết của cháu Đặng Thu Giang, lớp 2A trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai.
Giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp quốc gia năm 2009.

chudep-1.jpg
Ngày còn bé em luyện được như thế này, luyện để giống hệt chữ mẫu trong sách, bố mẹ xem vở của mình còn tưởng là nhờ ai viết hộ nữa mà :D
 
Em thì suy từ nhiều thứ khác ra, suy từ những môn cần kĩ năng của bàn tay, vẽ mĩ thuật, vẽ nét kiến trúc đến chơi đàn piano, guitar rồi thì đan móc, thêu thùa v.v.. Em thấy ban đầu đều có bước tập cơ bản như luyện drill, đó là những bài luyện nét vẽ cơ bản trong vẽ mĩ thuật, những bài chạy ngón piano hay guitar, rồi các mũi, động tác ban đầu của đan, móc, thêu thùa. Có câu "trăm hay không bằng tay quen", để đạt được cái "tay quen" này trong luyện chữ thì tập luôn vào chữ như bác cũng sẽ đạt được, nhưng em nghĩ con đường nhanh nhất là drill, cũng giống như với những môn ở trên. Bác so drill như đá bay, còn em thì nghĩ là drill nó như tập thể lực bác ạ.

Bác @ongnon không tập drill cũng đúng thôi. Vì bác ấy thuộc hàng bậc thầy của thư pháp bút lông và kỹ pháp bút sắt với chữ Hán rồi, nên khi chuyển sang Calligraphy cũng đơn giản hơn người khác.
 
Bác @ongnon không tập drill cũng đúng thôi. Vì bác ấy thuộc hàng bậc thầy của thư pháp bút lông và kỹ pháp bút sắt với chữ Hán rồi, nên khi chuyển sang Calligraphy cũng đơn giản hơn người khác.
Vâng, em cũng hiểu điều đó, cộng thêm cả việc thời lượng bác ấy luyện chữ trong giai đoạn cơ bản ban đầu chắc chắn gấp nhiều lần người khác luyện drill. Nhưng em không nói về cái đó bác ạ, ở trên là em bàn về quan điểm của em và bác ấy về drill thôi.
 
Vâng, em cũng hiểu điều đó, cộng thêm cả việc thời lượng bác ấy luyện chữ trong giai đoạn cơ bản ban đầu chắc chắn gấp nhiều lần người khác luyện drill. Nhưng em không nói về cái đó bác ạ, ở trên là em bàn về quan điểm của em và bác ấy về drill thôi.

Thế mới nói, nó cũng giống như hai bác học ngoại ngữ ấy mà, một bác học tiếng Đức, 1 bác học tiếng Trung. Thành thạo rồi thì cả 2 bác cùng học tiếng Anh, sẽ đều đơn giản đối với 2 bác nhưng cách tiếp cận tiếng Anh của 2 bác chắc chắn khác nhau. :D
 
Thế mới nói, nó cũng giống như hai bác học ngoại ngữ ấy mà, một bác học tiếng Đức, 1 bác học tiếng Trung. Thành thạo rồi thì cả 2 bác cùng học tiếng Anh, sẽ đều đơn giản đối với 2 bác nhưng cách tiếp cận tiếng Anh của 2 bác chắc chắn khác nhau. :D
Đúng là có nhiều cách tiếp cận khác nhau bác ạ, luyện thẳng vào chữ luôn như bác ongnon cũng là một cách tiếp cận, và luyện drill từ đầu cũng là một cách tiếp cận việc luyện chữ. Nhưng vấn đề ở đây là bác ongnon nêu ở post trên là "cái vẽ vòng tròn là 1 kiểu thể hiện của những bậc thầy", "vòng tròn chẳng ăn thua" và "thấy nhiều bác cứ ra sức cổ vũ quay tay drill nào, em ngồi em cười thôi ah", thì thấy bác ấy không coi drill là một cách tiếp cận nên em trả lời để đính chính cái đó, và cũng là để giải thích rõ hơn cho những bác mới bắt đầu. Chứ không phải em bảo cách tiếp cận của bác ongnon là sai, cũng không bảo bác ấy phải tập drill mới đúng.
 
tập vẽ vòng tròn là để luyện viết bằng vai và cẳng tay chứ không phải bằng cổ tay,như lời bác inpluviam nói,mà em tập mãi chưa được:D
 
không hề, em cũng cùng ý kiến với anh mà.
Hay là quan điểm mỹ học của em cũng có vấn đề.....
hay là....................
hay là......

Không phải, khi tâm ko tĩnh thì chữ xấu đi cũng là bình thường.
Quan điểm của anh giờ này trên box BGM thì: Chữ của bác @ongnon là đẹp nhất và đa dạng về kiểu dáng nhất. Kể cả @huyhoangdao cũng ko so được về sự đa dạng trong các kiểu viết.
 
trước đây em có đọc bài thơ của bác gì viết,mà có câu ''thơ tôi bắt đầu rất ít...'' rồi ''...đã hết câu tư'':D,sao chừ tìm lại mãi không thấy nhỉ:D
 
Thế mới nói, nó cũng giống như hai bác học ngoại ngữ ấy mà, một bác học tiếng Đức, 1 bác học tiếng Trung. Thành thạo rồi thì cả 2 bác cùng học tiếng Anh, sẽ đều đơn giản đối với 2 bác nhưng cách tiếp cận tiếng Anh của 2 bác chắc chắn khác nhau. :D
Em đó bác tìm 1 bác chỉ học tiếng Trung sau đó qua học tiếng Anh mà học nhanh hơn ông chỉ học tiếng Đức sang học tiếng Anh đó ạ (Dĩ nhiên là trình độ ngang nhau). Chính mắt e thấy bọ châu Âu học tiếng hệ Latin tiến bộ rất nhanh mà học lực nó xoàn xoàn thôi. Nó học tiếng Anh 3 tháng bằng e học tiếng Anh 2 năm! Nó học tiếng Spain 3 tháng cũng y như học tiếng Anh lúc nãy. Nhưng e đố nó học tiếng Truung nhanh như em :))
 
Em đó bác tìm 1 bác chỉ học tiếng Trung sau đó qua học tiếng Anh mà học nhanh hơn ông chỉ học tiếng Đức sang học tiếng Anh đó ạ (Dĩ nhiên là trình độ ngang nhau). Chính mắt e thấy bọ châu Âu học tiếng hệ Latin tiến bộ rất nhanh mà học lực nó xoàn xoàn thôi. Nó học tiếng Anh 3 tháng bằng e học tiếng Anh 2 năm! Nó học tiếng Spain 3 tháng cũng y như học tiếng Anh lúc nãy. Nhưng e đố nó học tiếng Truung nhanh như em :))
Chuẩn đớ bác, hoá ra bác cũng là dân xếp hình í quên tượng hình à [emoji48]
 
Back
Top