Hihi, tất cả con đường đều dẫn đến thành Rome, nhưng do chính khái niệm và con chữ đã làm cãi nhau, khi muốn nói phải nói trong cả đoạn văn chứ, để vài câu ra khỏi hoàn cảnh rồi bỏ đó thêm thắt chú giải cũng được. Với cá nhân em đồng tình với ý mà bác Ducati nói là nói gì cũng được, mọi người nói đều đúng, nhưng hãy làm đi. Lý luận đều được chấp nhận nhưng hãy chứng minh điều mình nói là đúng, đó là vũ khí sắc bén nhất để chứng minh. Như bác Lão Ngố, bác Ducati khiến em nhớ 1 câu, " trời có nói gì đâu, mà vạn vật thay đổi ", mấy bác đều viết, bác Lão Ngố dù có tuổi vẫn, " bất sỉ hạ vấn ", còn bác Ducati vẫn truyền nhiệt huyết và cảm hứng bằng việc viết và bài về kiến thức. Còn ngồi mà chém thì ngày xưa những kiểu như thế đã có nhiều lắm rồi, đũng quần dùng kéo cắt được rồi.
Với em, em nói được em làm được. Như bác Lão Ngố nói em là chuyên Anh 12 năm rồi đại học em mới học tiếng Trung, trong đại học thì ngoại ngữ 2 mới học tiếng Nhật vì trường bắt như thế. Nên khi em tập chữ tiếng Trung, mấy đứa bạn em bảo nói được là được, cần gì viết chữ đẹp, chữ đẹp có được tăng lương đâu, làm được gì đâu, rồi chỉ cần biết giản thể chứ phồn thể khó nhớ, rồi cần gì âm Hán Việt bla bla. Và hơn nữa chỉ chém mà không làm, đến giờ vẫn thế.
Còn mấy bác chém nhiều rồi kêu 2 tháng chưa được, rồi ngụy biện con cái công việc rồi con đường phương pháp..... chấp nhận hết, nhưng hãy chứng minh mình đúng bằng bài viết, bằng chữ, còn cái gì cũng có 2 mặt và có giá, lý luận nào cũng có cách khác để đáp trả nhưng thành quả sẽ nói mọi thứ và đập tan mọi sự chế giễu. Đơn giản với em là vậy thôi. Em đợi bài viết của mấy bác đề ra học thuyết nhé, em sắp được 2 năm tập rồi đó mấy bác 13.08.2013 - 13.08.2015. Mấy bác có đề học thuyết thì nhanh lên, bởi em đã học từ bút máy, dip pen và các kiểu chữ rồi, đợi các bác tranh luận tìm ra phương pháp thì em sang học cái khác rồi đó ah.
Nói mà không viết cũng nhàm, em đưa bài bằng brush pen mới tập của em ah