Bác @Lão Ngố viết đẹp quá.............................
Tự nhiên được triệu về, té ra bác Lão Ngố gọi, em vẫn đang trong quá trình đóng cửa luyện công và chưa xuống núi ah. Khi nào giám sát của em thấy ổn thì mới được ah.
Nhưng em cũng rất vui vì được bác đánh giá là cao thủ nhưng em xin thêm 2 chữ phía sau: tiềm năng ah, " cao thủ tiềm năng "
![]()
Bác nói ngược rồi. Em đang đuổi theo bác tụt cả đôi giày há mõm đây này!Em vẫn đang xách dép theo bác Ducati, đóng cửa để luyện nội công, khi nào tự cảm thấy được sẽ đến gõ cửa nhà bác ý, xin copy cái biển chữ đẹp về treo cùng![]()
Bác có những lọ mực LẠ nhỉ , hôm nào rảnh bác giới thiệu cho em mãn nhãn bác ạ.Em đã vứt dép, bác tụt giày mà vẫn không đuổi được nhau, e là đang đuổi nhau vòng tròn, em đề nghị chúng ta quay ngược lại và đuổi nhau được không ah
View attachment 528226
viết bảng mà đẹp quá @@Chả mấy khi được bác Ducati khen, em vẫn đang nỗ lực vứt dép để đuổi bác đây
View attachment 527944
Bác quay đầu thì xi nhan cho em biết chứ không cụng đầu nhau là mệt lắm.Em đã vứt dép, bác tụt giày mà vẫn không đuổi được nhau, e là đang đuổi nhau vòng tròn, em đề nghị chúng ta quay ngược lại và đuổi nhau được không ah![]()
Bác "rào đón" đến là khéo , các bác trong nhóm "bút sư " như bác, cùng quý bác : Inpluviam, Ongnon, Tructran, Lão Ngố nên khoe chữ để chúng em học, bắt chước (coppy style) . Lời rất chân , ý rất thật mong quý bác thấu cho .Các bác biết em, đều thấy vừa già vừa xấu, dạo này còn yếu nữa,lại chẳng hót hay nên gái thấy em là cứ chạy xa chứ cấm nhận được cái gì bao giờ. Thế mà hôm nọ được gái tặng cho ít giấy, mừng đến mất ngủ mấy đêm.
Lọ mọ 1 chữ gọi là giả nợ tình xa ...
![]()
![]()
Bác quay đầu thì xi nhan cho em biết chứ không cụng đầu nhau là mệt lắm.![]()
Em thích sự thiết kế lọ mực , đơn giản mà quá hay .Thưa bác zippen, mực này là mực ở Hà Lan, lọ và hình dáng hơi lạ, em thấy các bác trên này đa phần đều biết cả.
Trang web của nó: http://www.vulpennen.nl/en/
Hình ảnh của nó:
![]()
Phía trên có viên bi, khi lấy mực thì nghiêng lọ để viên bi nghiêng ra, mực sẽ vào cổ chai. Dựng đứng thì mực đọng trên cổ chai như hình trên, lấy mực ở trên ah.
![]()
Chai của em là chai nhỏ, màu lam ngọc - torquoise.
Bác EverLoRD: mua trên ebay cũng có bác ah, nhưng thỉnh thoảng có. Chai này em nhờ bạn em xách tay, chạy bộ mang từ Hà Lan về ah
Bác Ducati được gái tặng gì cũng là tặng ah, em có được như bác đâu. Nhìn chữ của bác, đúng là có kiến thức về phối màu bố cục, màu sắc nhìn vẫn cứ khác dân chẳng biết gì như em. Nhìn đánh bóng đã thấy thích.
Với bác Lão Ngố thì em thấy quay đầu lại là ..... giường. Tối học, viết chữ, nhất là trời Thu, buồn ngủ dã man luôn, nhìn cái giường quyến rũ không tả nổi bác ơi
Bác ZenX: em viết bút Parallel rồi chụp âm bản đấy bác ah
![]()
Và như thế này chẳng hạn
![]()
Quảng cáo vở Hồng Hà, chắc chắn không phải viết bảng nhé![]()
Cụ có mối nào order lọ mực rỗng kia không ạ?Thưa bác zippen, mực này là mực ở Hà Lan, lọ và hình dáng hơi lạ, em thấy các bác trên này đa phần đều biết cả.
Trang web của nó: http://www.vulpennen.nl/en/
Hình ảnh của nó:
![]()
Phía trên có viên bi, khi lấy mực thì nghiêng lọ để viên bi nghiêng ra, mực sẽ vào cổ chai. Dựng đứng thì mực đọng trên cổ chai như hình trên, lấy mực ở trên ah.
![]()
Chai của em là chai nhỏ, màu lam ngọc - torquoise.
Bác EverLoRD: mua trên ebay cũng có bác ah, nhưng thỉnh thoảng có. Chai này em nhờ bạn em xách tay, chạy bộ mang từ Hà Lan về ah
Bác Ducati được gái tặng gì cũng là tặng ah, em có được như bác đâu. Nhìn chữ của bác, đúng là có kiến thức về phối màu bố cục, màu sắc nhìn vẫn cứ khác dân chẳng biết gì như em. Nhìn đánh bóng đã thấy thích.
Với bác Lão Ngố thì em thấy quay đầu lại là ..... giường. Tối học, viết chữ, nhất là trời Thu, buồn ngủ dã man luôn, nhìn cái giường quyến rũ không tả nổi bác ơi
Bác ZenX: em viết bút Parallel rồi chụp âm bản đấy bác ah
![]()
Và như thế này chẳng hạn
![]()
Quảng cáo vở Hồng Hà, chắc chắn không phải viết bảng nhé![]()