GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên

Bác làm chủ xị đi em "ăn theo" 1 lọ , nhưng cái giá nó có dễ chịu không ạ ?
Em ít kinh nghiệm mua hàng nước ngoài lắm bác ơi. Chưa kể ship mực khó hơn ship bút.
Giá web là 15 "Ơ" một lọ. Giá ship thì em không biết. Nhưng trên web có nói mua 30 lọ thì nó đóng thành 1 thùng tính như 1 kiện.
 
Em ít kinh nghiệm mua hàng nước ngoài lắm bác ơi. Chưa kể ship mực khó hơn ship bút.
Giá web là 15 "Ơ" một lọ. Giá ship thì em không biết. Nhưng trên web có nói mua 30 lọ thì nó đóng thành 1 thùng tính như 1 kiện.
Cũng căng như đi trực thăng í bác nhỉ:D
 
Phát rồ với Roman! :eek:
Trên giấy vở oly HH thấy cũng khá ổn mà sang giấy khác lại nhoe nhoét ngay. :D
Sao mấy ông HH không bán giấy vở này để trơn không dòng kẻ nhỉ? Bán cho đám BMG handheld, vừa được giá hơn lại đỡ cả công in.

IMG_0038_resize_zpsvqrbwqq2.jpg


IMG_0038_resize-1_zpsk6dlrucv.jpg
 
Phát rồ với Roman! :eek:
Trên giấy vở oly HH thấy cũng khá ổn mà sang giấy khác lại nhoe nhoét ngay. :D
Sao mấy ông HH không bán giấy vở này để trơn không dòng kẻ nhỉ? Bán cho đám BMG handheld, vừa được giá hơn lại đỡ cả công in.

IMG_0038_resize_zpsvqrbwqq2.jpg


IMG_0038_resize-1_zpsk6dlrucv.jpg
Nhờ xếp Lão Ngố can thiệp coi bác , có lẽ nhu cầu ít nên Hồng Hà không "khả thi" bác ạ :D
Chữ bác mà giấy không nhòe cứ như từ máy in ra , bái phục bái phục.
 
http://www.pianki.com/pineider-1949-leather-travel-writing-desk-set_p3170.html
Cái này có vẻ thích hợp cho bác ongnon và ducati999 dã chiến. :D
Cảm ơn bác, nhưng đột nhiên không hiểu tại sao, nhìn cái bàn dã chiến đẹp quá, em lại nhớ đến 1 cái tên bình dị, ông Ngộ, người viết thư thuê ở bưu điện Sài Gòn.
http://news.zing.vn/Nguoi-viet-thu-thue-cuoi-cung-o-Sai-Gon-post264491.html
Sau đó lại suy nhảm:
Có khi về sau, xã hội không cần, xõa tóc đi gõ đầu trẻ hoặc viết thư thuê cho người khác tại bưu điện Hà Nội cũng là 1 ý hay.
Giờ có khi phải tính đến chuyện đi quan hệ với mấy bác bưu điện:D
 
Cảm ơn bác, nhưng đột nhiên không hiểu tại sao, nhìn cái bàn dã chiến đẹp quá, em lại nhớ đến 1 cái tên bình dị, ông Ngộ, người viết thư thuê ở bưu điện Sài Gòn.
http://news.zing.vn/Nguoi-viet-thu-thue-cuoi-cung-o-Sai-Gon-post264491.html
Sau đó lại suy nhảm:
Có khi về sau, xã hội không cần, xõa tóc đi gõ đầu trẻ hoặc viết thư thuê cho người khác tại bưu điện Hà Nội cũng là 1 ý hay.
Giờ có khi phải tính đến chuyện đi quan hệ với mấy bác bưu điện:D

Theo em, thì bác nên xin 1 chỗ trong Hoàng thành Thăng Long ngồi cho chữ và bán giấy, hay hơn. Chỗ này em thầu được. Chứ ra Văn miếu cạnh tranh đông lắm. :D
 
Theo em, thì bác nên xin 1 chỗ trong Hoàng thành Thăng Long ngồi cho chữ và bán giấy, hay hơn. Chỗ này em thầu được. Chứ ra Văn miếu cạnh tranh đông lắm. :D
Em có dám mơ đến Văn Miếu đâu bác Lão Ngố, em có lần được mời vào ngồi trong đền Ngọc Sơn, nhưng tóm lại những nơi thần thánh như thế, em không dám ah. Nên tính ra bưu điện ngồi, chỗ đó toàn đánh máy, mình viết tay, ngồi ôm cái ca táp mà bác EverLoRD giới thiệu có khi oách đấy ah. Chưa biết chữ nghĩa ra sao, ôm thùng đồ đã thấy sợ và chuyên nghiệp rồi.
Văn Miếu em lang thang từ hồi mới manh nha, sau đó cái vụ công an đuổi các cụ tóe khói rồi phân lều ngồi viết, tóm lại không dám lượn ra đó nhiều để nhiều anh em còn làm ăn:D. Còn em thích thì có thể xin 1 chỗ " quan hệ " trong Đại Thành Văn Miếu viết được ah:p.
Tóm lại của tất cả tóm lại, bác cho em 1 khoảnh trong Hoàng thành nhá:rolleyes: ( kết luận chả liên quan đến quá trình diễn giải :rolleyes:)
 
Phát rồ với Roman! :eek:
Trên giấy vở oly HH thấy cũng khá ổn mà sang giấy khác lại nhoe nhoét ngay. :D
Sao mấy ông HH không bán giấy vở này để trơn không dòng kẻ nhỉ? Bán cho đám BMG handheld, vừa được giá hơn lại đỡ cả công in.
Em nhìn và đoán là bác dùng ống mực đỏ đi kèm, nên bị nhòe mực như vậy ah. Mực ống đi kèm Parallel em cho vào 6.0 đi nửa ngày sạch sành sanh :D. Yên tâm tha hồ chơi mực khác hihi
 
Em có dám mơ đến Văn Miếu đâu bác Lão Ngố, em có lần được mời vào ngồi trong đền Ngọc Sơn, nhưng tóm lại những nơi thần thánh như thế, em không dám ah. Nên tính ra bưu điện ngồi, chỗ đó toàn đánh máy, mình viết tay, ngồi ôm cái ca táp mà bác EverLoRD giới thiệu có khi oách đấy ah. Chưa biết chữ nghĩa ra sao, ôm thùng đồ đã thấy sợ và chuyên nghiệp rồi.
Văn Miếu em lang thang từ hồi mới manh nha, sau đó cái vụ công an đuổi các cụ tóe khói rồi phân lều ngồi viết, tóm lại không dám lượn ra đó nhiều để nhiều anh em còn làm ăn:D. Còn em thích thì có thể xin 1 chỗ " quan hệ " trong Đại Thành Văn Miếu viết được ah:p.
Tóm lại của tất cả tóm lại, bác cho em 1 khoảnh trong Hoàng thành nhá:rolleyes: ( kết luận chả liên quan đến quá trình diễn giải :rolleyes:)

Em thấy trong Hoàng thành còn oách hơn. Các yếu nhân đêm 30 Tết nào chả vào điện Kính Thiên làm lễ, anh em ta chỉ cần bán được ít giấy có chữ cho họ là ngon rồi. :D :D :D
 
Em nhìn và đoán là bác dùng ống mực đỏ đi kèm, nên bị nhòe mực như vậy ah. Mực ống đi kèm Parallel em cho vào 6.0 đi nửa ngày sạch sành sanh :D. Yên tâm tha hồ chơi mực khác hihi
Bác đoán đúng rồi. Trước em mua kèm mực ống theo bộ parallel nhiều quá, nay dùng cố cho hết. Mực ống này vẫn ok trên giấy oly HH nhưng sang giấy khác thì không ổn.
 
Phát rồ với Roman! :eek:
Trên giấy vở oly HH thấy cũng khá ổn mà sang giấy khác lại nhoe nhoét ngay. :D
Sao mấy ông HH không bán giấy vở này để trơn không dòng kẻ nhỉ? Bán cho đám BMG handheld, vừa được giá hơn lại đỡ cả công in.

IMG_0038_resize_zpsvqrbwqq2.jpg


IMG_0038_resize-1_zpsk6dlrucv.jpg
Có mà bác, 50k một tập 200 trang đóa, vẫn thấy mấy bác rao đều ở chữ kí mà [emoji28]
 
Back
Top