Không có từ để khen bác nữa , chẳng nhẽ lại " SIÊU KHEN ""Lộn xộn" - ver.3
![]()
Không có từ để khen bác nữa , chẳng nhẽ lại " SIÊU KHEN ""Lộn xộn" - ver.3
![]()
Cảm ơn bác đã động viên.Không có từ để khen bác nữa , chẳng nhẽ lại " SIÊU KHEN "
Broken heart
![]()
Bác ơi, bác cứ nói quá, em cũng không chuyên, nhưng đích đến để được như bác thì em còn lâu mới đạt được. Dù em cũng chỉ là bắt chước, học vẹt cả, nhưng mà em lười, em có chăm chỉ được như bác đâu. Mà có phải cứ bắt chước và học vẹt là đẹp được như bác, bác cũng phải bỏ nhiều công sức ra tập luyện để được như bây giờ.Bác Ducati luyện chữ theo cách chính quy vì có sẵn kiến thức về nghệ thuật.
Em luyện theo phong cách đường phố, cóp nhặt và không bài bản vì em không đam mê vẽ, học khối D và chưa bao giờ quan tâm đến những kiến thức nền xung quanh.
Nên em chỉ hướng theo bác mà theo chứ không so được với bác.
Em học theo cách bắt chước, con vẹt - mà đã có lần cái vụ in con vẹt lên cái bút mà nhiều bác đã từng tranh luận đó, sau mô phỏng, bắt chước là xem nhiều, thật nhiều, và lại bắt chước mô phỏng cái vỏ của người ta, rồi chắp vá viết ra, chứ không được đào tạo bài bản và hệ thống như bác.
Em không thông minh, đầu dân khối D chỉ để trang trí trên cổ, cũng không có khiếu, nhưng em nhận em chăm chỉ, cần cù, cố gắng xách dép ah.
Cách luyện của em chỉ đơn giản vậy thôi, và các thầy cô nào mà dạy nghệ thuật chắc sẽ chửi cho em như tát nước vì chẳng sáng tạo gì cả![]()
Ối trời ơi, em có thuộc loại dở dở ương ương thật nhưng em chưa bao giờ nghĩ cái đánh giá thích làm em sướngEm không biết nó có đánh giá thành viên trên diễn đàn không, n ý em chỉ là không đồng ý với ý kiên trên của bác thôi, không có ý gì khác ongnon
Bác nói vậy chỉ đúng một phần thôi, em cũng không đồng ý.Bác Ducati luyện chữ theo cách chính quy vì có sẵn kiến thức về nghệ thuật.
Em luyện theo phong cách đường phố, cóp nhặt và không bài bản vì em không đam mê vẽ, học khối D và chưa bao giờ quan tâm đến những kiến thức nền xung quanh.
Nên em chỉ hướng theo bác mà theo chứ không so được với bác.
Em học theo cách bắt chước, con vẹt - mà đã có lần cái vụ in con vẹt lên cái bút mà nhiều bác đã từng tranh luận đó, sau mô phỏng, bắt chước là xem nhiều, thật nhiều, và lại bắt chước mô phỏng cái vỏ của người ta, rồi chắp vá viết ra, chứ không được đào tạo bài bản và hệ thống như bác.
Em không thông minh, đầu dân khối D chỉ để trang trí trên cổ, cũng không có khiếu, nhưng em nhận em chăm chỉ, cần cù, cố gắng xách dép ah.
Cách luyện của em chỉ đơn giản vậy thôi, và các thầy cô nào mà dạy nghệ thuật chắc sẽ chửi cho em như tát nước vì chẳng sáng tạo gì cả![]()