Chúng ta mở group hội chữ xấu nói chuyện riêng cho tự tin, chứ viết xấu tự ti quá! Tự ti quá
Hoàn toàn nhất trí và đề nghị bác mở luôn và ngay, em thích ý tưởng của bác. mặc kệ chuyện xấu đẹp do quan điểm, và có bác chắc duy trì cái chủ đề chữ xấu đấy còn vui hơn, phát triển hơn cái chủ đề viết tay này. Em rất có niềm tin vào con người như bác.
nhất trong trong hội chém hoặc là cùng viết mĩ tự thì em thấy bác
@ducati999 đẹp và có thần hơn cả
Quá chuẩn luôn, giờ đã có song kiếm, đang đợi mấy bác nữa lập Thất tinh trận cho vui.
Em cách đây 2 năm ( 2013 ), vào đây học giờ thấy phát triển hơn nhiều về khoản chém. Em dùng cái đầu để đội mũ xem số like, ai like, like bài gì nội dung gì, ai trả lời ai, và thấy những thành viên trước, họ giờ không còn lên đây nữa vì nhiều lý do, em cũng không hiểu lắm. Nhưng có 1 bài cảm nhận bút, bác fly_us mới hỏi em bút gì, quay lại trả lời đã trôi 4 trang, em hiểu.
Không quan tâm. Đường em, em cứ đi ...
C'est la vie. Đôi khi chẳng phải việc của em, chẳng phải mình có trách nhiệm hay thể hiện, mà đơn giản mình có khả năng. Chém cũng được, hành động cũng được, đối kháng cũng được, em chẳng né. Đôi khi tính nó thế nên mới tập chữ để rèn tính tu dưỡng bản thân cho bớt đi. Còn đời là vậy mà bác, vẫn cười thôi.
Em là em theo bác Ducati, bác bao nhiêu, em cũng theo cùng

.