Tùng Bằng hồi cấp 3 chữ xấu thế mà h tu luyện chữ đẹp thật @@.
Sĩ biệt tam nhật, tiện đương quát mục tương đãi. Ai rồi cũng thay đổi mà!Tùng Bằng hồi cấp 3 chữ xấu thế mà h tu luyện chữ đẹp thật @@.
Bộ qùa mừng khai trương muộn cho ông em mở quán ăn chuyên ngỗng...Bão số 1 nên a trung cũng làm mưa tác phẩm luôn)
Đề nghị a trung làm một tác phẩm mang đi off pen show hôm này làm quà tặng cho mọi người :3Bộ qùa mừng khai trương muộn cho ông em mở quán ăn chuyên ngỗng...![]()
Chữ khen nhiều rồi khen nữa cũng bằng thừa. Em montegrappa mirca nhìn lên ảnh đẹp thật. Trước mình kết em nó ngay trên ảnh mà đến lúc được trên tay thì hơi tiếc vì bút bé quámình nghĩ vẽ là thiên khiếu thì làm sao hướng dẫn? Thậm chí bạn học được rồi cũng dừng tại đó. Mình có anh bạn vẽ tay trái một nét duy nhất, lúc ban đầu thực sự mình nhìn cũng ko hiểu là vẽ cái gì, cho đến khi gần xong! Ý là mình cũng biết vẽ chút chút.
Thôi vô chủ để chính:View attachment 615295
Ý em là dạy cơ bản ấy bác, biết đâu đả thông đc kinh mạch tiềm ẩn của bác newbie nào thì sao hihimình nghĩ vẽ là thiên khiếu thì làm sao hướng dẫn? Thậm chí bạn học được rồi cũng dừng tại đó. Mình có anh bạn vẽ tay trái một nét duy nhất, lúc ban đầu thực sự mình nhìn cũng ko hiểu là vẽ cái gì, cho đến khi gần xong! Ý là mình cũng biết vẽ chút chút.
Thôi vô chủ để chính:View attachment 615295
Bác có ở HN không? Nếu ở hn thì cho e giao lưu thử bút cáicây này là đúng là Montegrapp nhưng là dòng Symphony, ngòi EF, cây này cỡ MB 146 chứ không nhỏ đâu, hình như đã disc rồi.
Bác ongnon cho em hỏi làm sao biết người nào quote bài mình nhỉKhông dám hô phong hoán vũ, giời nắng mới dám mon men bò ra phơi nắngView attachment 615419 View attachment 615420 View attachment 615421
Bác sẽ nhận được tin nhắn có người trả lời bác.Bác ongnon cho em hỏi làm sao biết người nào quote bài mình nhỉ![]()
Em là người thường, sống theo tự nhiên. Đói ăn khát uống, mệt nghỉ, trời mưa thì chạy vào nhà. Không bất thường nhưng là bất thường, bất thường mà lại không bất thường, không phải do người làm, mà do mắt của người nhìn.Bác giữ mình thế lại không ngoan. Em yếu bò ra phơi bão giờ ốm rồi(