Chúc mừng anh Trung CADman

vo_thang_Dau

Run away
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Tình hình là chiều qua anh em Y5 nhận được tấm thiệp hồng của anh Trung mời đến dự buổi tiệc chia tay cuộc sống độc thân. Nhưng do thời gian qua cấp bách và mỗi người không kịp sắp xếp công việc nên không thể đi dự (vì ở Vũng Tàu)
Nhân đây em xin thay mặt các anh em ở Y5 Cafe chúc anh chi trăm năm hạnh phúc. Chúc chị mau có baby để sau này anh e có xuống Vũng Tàu chơi thì chị bận giữ baby nên không đi theo được, chúng mình ăn chơi thỏai mái hơn :p
Nào còn anh em HHVN nào chúc mừng cái coai....
 
Cung hỷ, cung hỷ, chúc 2 bạn trăm năm hạnh phúc.......
 
Chúc mừng CADMan nhé, chúc hai bạn luôn hạnh phúc, khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn.
 
Xin chúc trăm năm hạnh phúc! :)

Đừng cho vợ sắp cưới biết là hàng ngày lang thang trên HHVN nhé! Không anh em lại ít có cơ hội gặp gỡ online...
 
Chuyện gì phải đến sẽ đến :D :D chúc mừng và chúc ... lo, từ đây những chuỗi ngày hạnh phúc và địa ngục sẽ HÒA LẪN vào nhau :D
 
ủa a.Trung cưới rồi àh, chúc a trăm năm hạnh phúc nhé....
 
Ủa sao tui không được mời nhỉ:-)
Chúc CADman TRĂM NĂM HẠNH PHÚC!!!
 
Chúc mừng Cadman, thế đứa lớn ở với bố hay ở với mẹ nó :)
 
Chuc mung anh tu nay kho chi co ty voi cai 6310i nua nhe (sozi em kho danh tv dc a)
 
O biết mai mốt xuống vũng sình chơi còn có ai làm hướng dẫn viên du lịch nữa o ta? Chúc 2 bạn hạnh phúc.
 
Hi hi em nào mà giỏi thế nhỉ, đưa được cả SUPERman... à quên CADman vào chuồng...:D

Cung hỷ, chúc mừng hai bạn với những lời chúc tốt đẹp nhất!
 
Xin chúc mừng!
CHÚC ANH CÓ CON ĐÀN CHÁU ĐỐNG... SỐNG TỚI RĂNG LÔNG ĐẦU BẠC TRẮNG.... CHÚC MỪNG...
 
CHÚC TRĂM NĂM HẠNH PHÚC !
Rất tiềc không đi dự đám cưới 2 em được vì cuối năm bận quá , thông cảm nhé !
 
Back
Top