Chúc mừng MU

Hị hị, bênh tí cho em Mu: đội trưởng Terry còn run thì hỏng thật :P.
MU hôm qua đá í ẹ ở hiệp 2 mờ mấy bác. thể lực quá kém. Roney mất hồn, Ronaldo rối rắm. Tevez chỉ chạy thục mạng (mà lạ cái thằng ku mặt sẹo này khống chế quả bóng cứ phải gọi là nẩy ra cả nửa mét). MU hôm qua theo em có vidic, cá trích, anh đần Brown chơi được. anh Sar chơi ổn như... hàng ngày.
Chel đá rất linh hoạt, khắp mặt sân. Thú thực là em cứ nghĩ MU thua mịa mất rồi. nhưng thấy hai nhát ăn vào xà là biết chúa hôm qua lại mặc áo đỏ.

Chúc mừng MU. Năm nay mình lại phất :D
 
Chúc mừng MU vô địch, em vẫn còn khoái cha Fer lắm. Năm nay em bắt cửa hòa :D :D :D :D
 
Hị hị, bênh tí cho em Mu: đội trưởng Terry còn run thì hỏng thật :P.
MU hôm qua đá í ẹ ở hiệp 2 mờ mấy bác. thể lực quá kém. Roney mất hồn, Ronaldo rối rắm. Tevez chỉ chạy thục mạng (mà lạ cái thằng ku mặt sẹo này khống chế quả bóng cứ phải gọi là nẩy ra cả nửa mét). MU hôm qua theo em có vidic, cá trích, anh đần Brown chơi được. anh Sar chơi ổn như... hàng ngày.
Chel đá rất linh hoạt, khắp mặt sân. Thú thực là em cứ nghĩ MU thua mịa mất rồi. nhưng thấy hai nhát ăn vào xà là biết chúa hôm qua lại mặc áo đỏ.

Chúc mừng MU. Năm nay mình lại phất :D

Hiệp 2 MU đá kém vì chủ ý hiệp 1 tung quân lên pressing để sang hiệp 2 đá counter attack. Ghét nhất thằng Ballack sút cả chục quả ko quả nào ra hồn. Tevez kiếm được cái thẻ đỏ thật là đáng khen!!!
 
Hiệp 2 Chelsea đá khởi sắc là nhờ bàn gỡ (may mắn) ở phút cuối. Nếu mà chân cu Tevez dài hơn xí nữa thì hiệp 1 MU đã dẫn ít nhất 2 trái rồi. Hiệp 2 đâu phải khổ sở dzữ dzị :(.
Nhưng mà như dzị càng "sướng" khi MU vô địch :D :D :D
 
Bác Toybox quên mất Evra và Hargreaves. 1 anh thì phá cánh trái, 1 anh thì thủ cánh phải; không có thì Chelsea cứ gọi là lên biên tạc vào cho Drogba.

Em thấy về thủ môn thì Van der Sar chơi không hay bằng Cech. Có nhiều tình huống ra vào không hợp lý lắm. Sở dĩ chỉ bị thủng 1 bàn là do Ferdinand và Vidic đá như lên đồng, nhất là Vidic.
 
Mình gét thằng cha Avram Grant, đâm sau lưng "người đặc biệt" cầu cho nó đi luôn theo trận này, giải Ngoại hạng ko có "Người đặc biệt" kém vui các bác nhỉ.
 
đúng là các bác kô nhắc đến Evra, nó đc 8d trận này đấy ạ,nhưng có ai bảo MU kô xuân em cũng chịu, 2 quả xa ngang cột dọc lù lù thế,công nhận đá hay nhưng em nghĩ Chel xứng đáng vô địch hơn nhưng bóng đá là thế, kô phải cứ đá hay hơn nhiều cơ hội hơn là đc, như LIV của em ý tự dưng bị thằng Riise nó cho 1 fat,hic hic trận đấy ít tưởng 1-0 kô thì fai 2,3-0ai ngờ nó lại thành 1-1 mới cú.Dù sao cũng chúc mừngMU, thằng #!#!#! chiên rô nan đô mặt đúng là kô còn giọt máu lúc đá trượt,nó may hơn thằng Riise nhà em
 
Vâng, tiện đây em xin chúc mừng các Fan của Chelsea, vì Chelsea đã lập được cú ăn 3: nhì Carling Cup, nhì PL, nhì CL 8->

Chốt hạ: bác Grant quá tài =D>
 
Bác quocviet đúng là đệ nhất "xỏ lá" nhỉ :D
bác nào nói anh Sar vào ra ko hợp lý bằng anh Chếch là ko đúng nhá. Anh Sar hơi bị kinh nghiệm, có điều tuổi hơi cao đầu gối run nên một số vụ chệch choạc, nhưng bắt các tình huống cố định thì anh Chếch thua xa. Bắt ti thì anh Sar vượt xa rồi.
 
Bác quocviet đúng là đệ nhất "xỏ lá" nhỉ :D
bác nào nói anh Sar vào ra ko hợp lý bằng anh Chếch là ko đúng nhá. Anh Sar hơi bị kinh nghiệm, có điều tuổi hơi cao đầu gối run nên một số vụ chệch choạc, nhưng bắt các tình huống cố định thì anh Chếch thua xa. Bắt ti thì anh Sar vượt xa rồi.

Dạ, có sao em nói vậy bác ạ ;;)

Còn về anh Sar, tên anh ý là EdWIN Van de Sar cơ mà, các bác thấy không, có WIN nhá :D
 
em cũng là FAN của Mu nhưng hôm qua hiệp 2 Mu đá làm em đứng tim. Dù sao MU hôm qua đỏ thật. Không hiểu sao nhưng chease hôm qua đen quá chớn trọng tài cũng đứng luôn về phía MU. he he... nói chi đi nữa thì MU vô địch cũng xứng đáng thôi năm nay MU đá quá hay .. Chúc mừng MU
 
Dạ, có sao em nói vậy bác ạ ;;)

Còn về anh Sar, tên anh ý là EdWIN Van de Sar cơ mà, các bác thấy không, có WIN nhá :D

:)) Giống như Việt Nam có cầu thủ "Đức Thắng" vì thắng bị đứt nên chạy vèo vèo nhưng mà toàn hỏng ăn. Phải có thêm "Hữu Thắng" vào thì mới được.

Mà bên Chelsea cũng có "Dzô" Cole nà, nhưng khổ quá, dzô tiếng Việt. Mấy ông thần bóng đá nước Anh đâu biết nói tiếng Việt, chỉ biết có Ed-WIN van der Sar thôi.
 
Bàn đến trọng tài nhé. Nghe nói ông Michel này là trọng tài giỏi nhất châu Âu hiện nay mà trận này bắt kỳ quá, đặc biệt là mấy pha xuống biên lật vào. Nghĩ mà tội nghiệp cho Joe Cole, tạt trúng hậu về mà trọng tài cho đá lên, còn Ronaldo đá ra ngoài thì được phạt góc.

Do không theo kịp tốc độ trận đấu (Khùng hơn nữa là cha trọng tài bắt trận Arsenal-Liverpool). Tóm lại m-u cả mùa giải này do may mắn cũng ngang bằng với đẳng cấp, trong đó có trọng tài góp phần không nhỏ.
 
Do không theo kịp tốc độ trận đấu (Khùng hơn nữa là cha trọng tài bắt trận Arsenal-Liverpool). Tóm lại m-u cả mùa giải này do may mắn cũng ngang bằng với đẳng cấp, trong đó có trọng tài góp phần không nhỏ.


Cái chính là những sai lầm đó không làm nên bàn thắng nào cả.

Vì thế, CL vẫn là công sức của MU.
 
Cái chính là những sai lầm đó không làm nên bàn thắng nào cả.

Vì thế, CL vẫn là công sức của MU.
Đồng ý với bro....................MU vẩn vô địch.......Chelsea kỳ sau phục hận thui=D>
 
Bóng đá là thế: không thể fair như Rugby, không thể chính xác như football (American), NBA, MLB vì không dùng các hỗ trợ đó (quay chậm, phạt nguội...).

Trận đấu này đã đưa những cầu thủ từ đáy lên đỉnh và đẩy từ đỉnh xuống đáy:
- Chelsea lần đầu vô địch UCL: đỉnh- đáy.
- Grant: lần đầu làm HLV và vô địch: --nt--.
- Terry: người đưa Chelsea lên ngôi: --nt--.
- C. Ronaldo: đỉnh-- đáy-- đỉnh.

Nếu MU cũng vô địch, cũng penalty shoot out nhưng Terry chỉ đá hỏng loạt 5 hay Anelka hỏng loạt luân lưu, thì khoảng cách cái đáy-- đỉnh chắc là ít hơn nhiều và người bị tác động cũng ít.

Cứ so sánh những giọt nước mắt của Terry và C.Ronaldo là nó bao hàm hết ý nghĩa của trận cầu, một trận quá nhiều xúc cảm trên sân và là 1 trận hay.
 
Back
Top