Vừa đến CQ, anh trưởng phòng sau khi tặng hỏi: - "Có biết hôm nay ngày gì không?". Đáp (không suy nghĩ): - "Ngày truyền thống của lực lượng CSND". - "Tốt, còn là ngày gì đáng nhớ nữa?". - ... (gãi đầu).
Cả phòng cũng chẳng ai biết, mãi sau mới được biết đó là ngày mà nhiều người cho là dấu mốc chia cắt đất nước (theo Hiệp định Geneva, kết thúc đàm phán ngày 20/7, ký ngày 21/7/1954). Tuy nhiên, trên thực tế, Hiệp định Geneva là một thắng lợi quan trọng vì nó có dự định cho một cuộc tổng tuyển cử vào năm 1956 để thành lập một quốc gia thống nhất...
Hehe, ôn lại "ngày này năm xưa" tý để gia tăng chút thú vị cho ngày SN, đồng thời thấy thêm ý nghĩa gắn kết của bản thân mỗi người con quê hương với quốc gia, dân tộc - nơi sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta.
Chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của các anh chị và các bạn đã dành cho nobita và các bạn cùng ngày sinh! Chân thành cảm ơn những tin nhắn, offline messages, những cuộc điện thoại chúc mừng!
P/S: Riêng về khoản bia bọt thì có lẽ phải "hành khất" anh em sang một dịp khác vì thú thực là đã kín lịch rùi.
