Chúc mừng tuyển U23 VN giành thắng lợi vẻ vang, chân thành cảm ơn HLV Calisto.

-Assassin-

New member
GÂY DỰNG
images1895280_NDA_5133.jpg



Ko phải nói nhiều, chắc các bác ai cũng có chung tâm trạng, chung niềm vui, chung suy nghĩ gần như nhau cả. Một trận bán kết tuyệt vời của các cầu thủ U23 chúng ta. Vẻ vang, xứng đáng.

Vâng, chưa bao giờ chức vô địch lại gần đến thế này, Vàng đã sát tay rồi, chỉ còn vài ngày thôi.

Cám ơn HLV Calisto
, với 1 đội hình ko có ngôi sao nào thực sự nổi bật, ông đã xây dựng cho đội tuyển U23 VN một lối chơi tuyệt vời, quả cảm, vừa có chất thép vừa biến hóa, tấn công đa dạng. Cám ơn ông, hy vọng tối thứ 5, người dân VN lại 1 lần nữa đc hô vang tên ông.

Đây SG đêm nay ko ngủ, bác nào ở HN làm vài tấm anh em chung vui :

5.jpg


5.jpg



5.jpg



5.jpg



5.jpg



5.jpg



5.jpg



5.jpg


5.jpg


5.jpg


DSC00171.jpg


DSC00173.jpg


1568_1229876448.jpg
 
Em nói thiệt, tấm 2 + cuối e ko ghiền.

tấm 2 : lá cờ ko phải để quấn người như thế.
Tấm cuối : quá loạn.

Em cũng yêu nước, yêu bóng đá, cũng cờ áo đi diễu hành, và vừa bị gọi về nhà :D
 
Em nói thiệt, tấm 2 + cuối e ko ghiền.

tấm 2 : lá cờ ko phải để quấn người như thế.
Tấm cuối : quá loạn.

Em cũng yêu nước, yêu bóng đá, cũng cờ áo đi diễu hành, và vừa bị gọi về nhà :D

quá khích mà bạn, xã hội thì nhiều loại người, nhiều suy nghĩ, thôi đang niềm vui chung, bỏ qua hết, ta và VN hòa làm một. Hy vọng tết này lại tràn niềm vui....
 
Moá ơi, quả 2-1 giống barca quá. Chỉ cầu trời đừng giống tiger 98, thắng tưng bừng ở bán kết, thua vớ vẩn ở chung kết. Ngựa lai hôm nay đá cũng hay quá trời.
Phan Thành Hưng hôm nay như Xavi Hernandez. Inter có mua cu này về quai bị cho Sneijder ko? :))
ngoài luồng tí, mai cổ cánh chắc là xanh lè.
 
Không biết ông Calisto còn bài gì nữa chơi với Malay đây nhỉ???
 
Moá ơi, quả 2-1 giống barca quá. Chỉ cầu trời đừng giống tiger 98, thắng tưng bừng ở bán kết, thua vớ vẩn ở chung kết. Ngựa lai hôm nay đá cũng hay quá trời.
Phan Thành Hưng hôm nay như Xavi Hernandez. Inter có mua cu này về quai bị cho Weiser Sneijder ko? :))
ngoài luồng tí, mai cổ cánh chắc là xanh lè.

quả 3-1 cũng đẹp, phối hợp bài bản lắm, Calisto tài thật, VN càng đá càng hay, càng hợp rơ nhau.
Ku Mai Tiến Thành đá như Ronaldo, tiền vệ cánh mà toàn lao vào trong ghi bàn, 5 bàn rồi :)
Chân gỗ Thanh Bình hôm nay bỏ lỡ Pen nhưng tính ra cũng hay, đội đầu hay phết <):)
 
Hoan hô đội tuyển bóng đá Việt Nam
Chỉ còn cách vàng 1 gang tay thôi,cố lên các đồng chí!
 
Thắng Sing thì vui rồi nhưng em đang lo mấy bữa nữa thắng Malaysia đây:D.Chắc đi bộ ra đường cho lành thôi:)).
P/S : các bác post ảnh,làm ơn đừng đưa mấy thằng "xăng pha nhớt" lên đây nhé>:).Nhìn ớn quá.

1568_1229876448.jpg
 
Em nhận xét thế này:
- Nước ngoài lấy cờ (quốc kỳ) làm áo, quần, etc... (nhất là USA).
- VN mình thì cho rằng không được làm quần (áo, mũ... thì được).

Nếu làm quần thì có bị công an bắt hay buộc tội gì gì đó không nhỉ? Chắc nhờ bác nobita giải đáp!
 
Vui quá ,đêm qua em cũng đi bão 1 chút sáng di làm trễ bị sếp quở!:))
Nhưng thằng Mã lai cũng mạnh khiếp thắng Lào 3-1.mà Mã lai em thấy nó cũng chì,từng hạ Thai and trận Chung kết hứa hẹn là 1 trận chiến nẩy lửa đây!Không biết mình có hạ nổi Mã Lai giành cup không!
 
Lần này mà k vô địch thì cạch mặt bóng đá VN ra khỏi bộ nhớ. Hô hô..
 
Các bác hôm qua thấy quả chọc khe để Tiến Thành ghi bàn 2-1 không!? Quả đó mới đúng là đẳng cấp.
 
Nói gì thì nói đội hình Sing năm nay cũng mấy chú 18, 19. Thắng cũng chưa sướng lắm. Đợi lãnh cái cup vô địch sẽ phê hơn nhiều.
 
Hôm qua xem Việt Nam đá nhiều cảm xúc quá.

- Đầu hiệp 1 đến trước khi bị Sing dẫn điểm: Cảm giác lo lắng, mặc dù cầm bóng nhiều nhưng các cơ hội của Sing mới thật sự nguy hiểm hơn.
- Sing dẫn trước: Sợ. Sợ nhất là Sing dựng xe bus trước khung thành. Mình hay bị bế tắc khi gặp mấy đối thủ phòng thủ số đông kiểu đấy (không phải chỉ mình mà Barca cũng chết với Kazan ;)) ).
- Thanh Bình gỡ hòa: Cảm giác tuyệt vời, như từ dưới địa ngục lên thiên đàng vậy. Và bắ đầu cảm thấy yên tâm với U23.
- Tiến Thành nâng tỉ số và sau đó: Cảm thấy đá như thế này thì VN chẳng phải sợ ai hết, chắc chắn VN sẽ vô địch dù cho gặp Malay hay Laos.
- Khoảng 10 phút cuối trận: Thương Thành Lương ghê, là mục tiêu của 2 thằng số 10 với số 7 của Sing. Em không phải thuộc dạng máu chiến nhưng cũng ngồi cầu cho Hoàng Quảng hay Quý Sửu chém cho 2 thằng này vài phát cho nó chừa x(. Nhìn Thành Lương bị nó chơi xấu thấy xót cả ruột.

Chúc mừng U23, chúc mừng HLV Calisto. Hy vọng chúng ta sẽ lại có những cảm xúc vỡ òa thế này sau trận chiến cuối cùng với Malay. Chỉ còn 1 bước nữa thôi, cố lên nhé U23!
 
Hôm qua xem Việt Nam đá nhiều cảm xúc quá.

- Đầu hiệp 1 đến trước khi bị Sing dẫn điểm: Cảm giác lo lắng, mặc dù cầm bóng nhiều nhưng các cơ hội của Sing mới thật sự nguy hiểm hơn.
- Sing dẫn trước: Sợ. Sợ nhất là Sing dựng xe bus trước khung thành. Mình hay bị bế tắc khi gặp mấy đối thủ phòng thủ số đông kiểu đấy (không phải chỉ mình mà Barca cũng chết với Kazan ;)) ).
Lúc tỉ số 1-0 em ngồi uống bia mà vẫn thấy đắng.
 
Chỉ cầu trời đừng giống tiger 98, thắng tưng bừng ở bán kết, thua vớ vẩn ở chung kết. Ngựa lai hôm nay đá cũng hay quá trời.

Em cũng lo như thế, hi vọng qua được cái dớp, 4 lần vào chung kết đều ra về tay kô. Lần thứ 5 hi vọng sẽ đổi màu vì thằng Thái nằm xem ta đá.:))
 
Thắng thì vui thật nhưng đá với đội có độ tuổi tb 19,8 (đã có 3 thằng trên 23 tuổi) mà ko thắng thì hơi lạ
 
Em nhận xét thế này:
- Nước ngoài lấy cờ (quốc kỳ) làm áo, quần, etc... (nhất là USA).
- VN mình thì cho rằng không được làm quần (áo, mũ... thì được).

Nếu làm quần thì có bị công an bắt hay buộc tội gì gì đó không nhỉ? Chắc nhờ bác nobita giải đáp!

Làm quần thì ko đc bác ạ. Vì cờ VN màu đỏ là tượng trưng cho màu máu của những người đã hy sinh trong chiến tranh. Nên nếu cho làm quần thì khác nào bôi nhọ sự hy sinh xương máu của những anh hùng đó. Nước Mỹ người ta có thể làm vậy còn VN thì ko được.
 
Em cũng lo như thế, hi vọng qua được cái dớp, 4 lần vào chung kết đều ra về tay kô. Lần thứ 5 hi vọng sẽ đổi màu vì thằng Thái nằm xem ta đá.:))

Thắng thua trận CK ai cũng nhìn ra rồi, mình chắc thắng tới 90% rồi. Vấn đề còn lại chỉ là tâm lý thi đấu của đội thôi.
Trước còn là SV mình có lãnh đội tuyển khoa CK đá giải trường ( chẳng biết gì BĐ, được mỗi cái nhiệt tình nên :D ), thắng tất cả mọi đối thủ lớn rồi, còn mỗi thằng con con thì lại để thua ở CK, nguyên nhân được anh em lý giải sau trận đấu:
Sau vài phút đá, ghi được bàn thắng rồi, tao cảm giác như mình sắp cầm cúp :D - hết tập trung là chết rồi :((
 
Back
Top